Tuyển nam VD đánh cá nhân quá! Tuyển nam VD đánh cá nhân quá đi,nhất là các cầu thủ khối 12.Điển hình là số 11 ,chơi rất cá nhân.Số 11 chỉ ham dẫn bóng,ko chịu chuyền cho đồng đội gì cả,làm lỡ nhiều cơ hội tấn công của cả đội.Hình như cầu thủ này quan tâm đến việc trình diễn kĩ thuật cá nhân hơn là thắng thua của cả đội.Việt Đức thua Yên Hoà ko phải do trình độ còi mà là do cả đội đã ko chơi đồng đội.Đó là một bài học cho họ và cho các đội khác nữa.
Em ơi ham biểu diễn kỹ thuật là căn bệnh trầm kha của VĐ rồi.Từ các khoá VĐ trưóc đến giờ khoá nào chả như vậy điều này xuất phát từ cái căng tin của trường(nơi có nhiều các em)ngay sát sân sân bóng rổNếu muốn hết "cầu diễn" dẹp căng tin ra chỗ khác là được ngay. Nếu nói là đánh cá nhân thì không đúng bởi vì lối đánh của VĐ khá bế tắc không có cầu thủ dẫn dắt,bên trong trung phong và tiền đạo không nhận được bóng hơn nữa mỗi chú đánh một kiểu thì đành phải giải quyết ném xa thôi. Thần Sầu
mấy bố nói linh tinh biểu diễn luôn có hai mặt của nó cũng như con dao hai lưỡi.Khi mà bạn biểu diễn những pha bóng thú vị lạ đẹp mắt bảo đảm tinh thần toàn đội sẽ lên còn thất bại thì......Biểu diễn luôn là cái quan trọng nhất của bóng rổ ai chả thích những pha bóng khoé léo hấp dẫn nó là sức hấp dẫn chính của mỗi người mê bóng rổ... CO`I...
Anh Lâm này nói buồn cười thật,đã chơi là phải đồng đội,không có lại giống như BS có ai đấy giỏi thần sầu mà thi đấu vẫn cứ thua lia lịa
Mõi người một phong cách đánh riêng mừ khè khè kiểu như mỗi người một bầu trời .....thế mới sướng..Thế thằng em SAAG thế nào rồi úp được rổ chưa thằng DƯƠNG bạn mày hay dạo này hay lên đánh cùng bọn anh lắm chủ nhật tuần sau nó sẽ đánh giải PT đội YH của nó năm nay có nhiều cơ vào vòng trong lắm... CO`I...
hị hị, có gì đâu, có người muốn biểu diễn cũng ko được đâu. phải có tài chứ, số 11 năm ngoái cũng đấu đấy, nhưng vẫn thế, chẳng khá lên được là mấy. tui nhớ có 1 bác bảo VD ham biểu diễn là do co cái CANTin thi phai, ngớ ngẩn vật, cái CANTIN bẩn đấy.....hĩ hix. VD đã đấu hết mình rui`, tui đi xem trận đó nên tui biết, mà sao hôm đấy LINH DEN ONO lai ra ngồi ghế đá thế nhi??
Rổ rọt giè,bên này trời lạnh đập được quả bóng là may rồi còn đòi úp rổ,tình hình gọi là không sáng sủa mấy.Thằng Dương dạo này nó chơi giỏi lắm à?Cứ kiểu này e mình bị tụt hậu mất!
Lắm nhọt chuột cống còn tự đề cao.Thế chú mày học trường gì chắc phải ít nhất cầm 4 cái HCV phổ thông rồi nhẻ...VĐ năm nay không phải là nhục vì thực lực của nó chỉ có thể nếu vào vòng 2 mới gọi là bất ngờ...trường vđ càng ngày càng không chú trọng tới bóng rổ nữa vốn đầu từ dường như là không có lại còn phải đóng 40% cho sở nữa thế thì chết.Năm sau thuê HLV ngoại bảo đảm ổn hơn nhìu CO`I...
sau trận đấy, mọi người tuyển nam di đâu hết rui`, chẳng thấy ai chơi cả, buồn ghê, chỉ còn lại tuyển nữ vẫn âm thầm chụi đưng, rửa đau cho nam