1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các Ông Cóc post thơ Phím Tre

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vietnamman, 09/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Natna bác ở đâu rồi
    Về nhà pha nước rồi ngồi mà xem
    Ở đâu có chú đàn em
    Tay thì cầm kiếm, tay xem đồng hồ
    Hình như đang đợi bác vô
    Hắn xiên một kiếm rồi rồ đi luôn
    Em thì em thấy thật buồn
    Một mình bác chống lại luôn đống bầy nhầy
    Bây giờ mạn phép nói ngày
    Bác cần hô tiếng có ngay quân mình
    Em xin bênh cạnh làm thing
    Chờ xem bác chiến rồi rình nhảy vô
    Chiến thắng bác thưởng một cô
    Anh em đánh chén ô hô cuộc đời
    Nhưng mà em nói bác ơi
    Em đang đói quá chắc thôi ko post nữa bác hè...
  2. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Con cóc các bác tiếp đê
    Xin cứ làm hề với chuyện thơ ca
  3. gaurung_vtn

    gaurung_vtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thơ ca cần người đối đáp
    Anh bận chăn gà rồi em biết "hát" cùng ai
  4. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    Tặng các em!
    Box mình nay lắm khách chơi
    Mấy bác nhà ta cũng bén hơi
    Chị em phơi phới khắp nơi nơi
    Anh nát anh nơi đâu kg thấy
    Cứ để mấy em đứng chơi vơi
    Ku VNM cũng thế thôi
    Mần chi mà lăn đúng một hơi
    Mấy em Thanh Hoa kêu i ới (Thanh hóa)
    Sao mệt thế này các anh ơi
    Chẳng biết thế thời làm sao nữa
    Dũng và milo lại tiếp thôi.
    Từ nam chí bắc đều lui tới
    Nỏ ngán chi mô mấy chi ơi!
  5. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0

    Đọc lại topic này, tôi thấy chỉ chuyện lòng gà vỏ tỏi mà anh em cãi nhau. Giờ mỗi người lập nghiệp một nơi, không biết có ai còn thời gian, hứng thú để nói vui nữa không?
    ----------------------------------------------
    Xuân mới đang tràn về
    Khăn gói hướng quê
    Ba lô chật bánh (herôin)
    Tết thêm phê...
  6. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chắc là anh này lấy được password của bạn chimcat rồi, vì cách bạn ấy nói chuyện... rất khác
  7. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không đọc mục ni
    Ngồi bùn lướt đọc cười phì ngả nghiêng
    Đọc xong bớt ít buồn phiền
    Học thêm được cách xỏ xiên cuộc đời
    Đúng là đất Nghệ lắm người
    Từ xưa vẫn thế thích cuời nhân gian
    Bút tre đổi phím trên bàn
    Lóc cóc ngồi gõ hàng ngàn cóc con
    Đọc xong cười héo cười hon
    Bắt cóc bỏ giỏ, rán giòn rượu đâu ...
  8. quangthehung

    quangthehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ tiếp our VNM topic thơ Con Cóc :
    Cóc con đừng nhảy vần "Ôn"
    Thiên hạ tưởng tượng làm ồn phiền to.
    Đội lúc cóc nhảy lò cò
    Răng mà lại rớt vô lò vần "U"
    Cóc ngồi cóc khóc hu hu
    Thế rồi cóc nhảy từ "U" sang "UỒI" ... mới chết chứ !
    Được quangthehung sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 16/02/2006
  9. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thơ SƯU TẦM
    Chọn mãi mới được một ngày
    Gặp em để quyết giãi bày yêu thương
    Hai đứa ngồi trên bờ mương
    (Công nông thì chạy trên đường, bụi ghê !!)
    Cứ thế mà buôn dưa lê
    Mãi không đề cập vấn đề trọng tâm
    Anh liền nói chuyện lòng vòng
    Đợi em sơ ý là cầm tay luôn..
    Ngờ đâu anh chộp đã nhanh
    Em rút tay lại còn lành nghề hơn
    Mất đà anh lộn xuống mương
    Bò lên đã thấy em chuồn từ lâu.
    Vừa về anh vừa lầu bầu:
    "Biết thế bố bỏ từ lâu cho rồi !!!"
  10. n_disa236

    n_disa236 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mồng 8 tháng 3
    Chị em phụ nữ chia ra kéo cò ( kéo co)
    Mím mồm-chân duỗi -chân co
    Bụng thì tóp lại - chỉ lo tụt quần
    Cong người - bám chặt lấy sân
    Hai bên xoay vần-đừng phọt cựt ( ***) ra
    Hoan hô chị em chúng ta
    Kéo co chiến thắng - mời ra quán nhầu (nhậu)
    Cho dù có mệt phờ râu !

Chia sẻ trang này