1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng bàn Việt Nam/ Thế giới qua hình ảnh.

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi tamock, 11/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamock

    tamock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Bóng bàn Việt Nam/ Thế giới qua hình ảnh.

    [​IMG]

    Vũ Mạnh Cường với quả giật trái (anh thuận tay trái) dũng mãnh tại giải vô địch bóng bàn thế giới năm ngoái. Giải này tổ chức 2 năm một lần. Cả 4 tay vợt Việt Nam thua đậm ngay từ vòng 1/128 đầu tiên. Tuy nhiên chỉ cần vượt qua được vòng loại để đến được cung thể thao Bercy tại Paris đã là thành tích xuất xắc, và cũng là chỉ tiêu của bóng bàn Việt Nam lúc ấy.

    Nguồn hình ảnh: Liên đoàn bóng bàn thế giới.
  2. lmk

    lmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    .
    Được lmk sửa chữa / chuyển vào 07:28 ngày 13/02/2004
  3. tamock

    tamock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đương kim số một thế giới Ma Lin.
    Nguồn: ITTF.
  4. tamock

    tamock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    (ITTF)
    Số 2 thế giới Wang Liqin (Vương Lệ Cần). Cùng với Ma Lin (Mã Lệnh) hiện được tân huấn luyện viên Lưu Quốc Lượng coi là 2 con át chủ bài của Trung Quốc. Wang hơi cao nhưng có động tác đánh cực đẹp, là một trong những tay vợt tớ thích xem đánh nhất.
  5. tamock

    tamock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Jan Ove Waldner (ảnh: ITTF)
    Có lẽ là tay vợt bóng bàn được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ nhất. Trên internet có rất nhiều sites của người hâm mộ dành cho Waldner. Nổi tiếng bởi khả năng đọc trận đấu và lối đánh toàn diện. Đã đoạt cả hai danh hiệu quý nhất đối với bóng bàn là vô địch thế giới (giải 2 năm một lần) và vô địch Olympic (4 năm một lần). Cuối những năm 80, đầu 90 Waldner là khắc tinh của các tay vợt Trung Quốc. Sinh năm 65, người Thuỵ Điển. Bây giờ vẫn chơi nhưng phong độ xuống nhiều, chủ yếu do tật nghiện rượu. Các danh hiệu lớn đã đoạt được:
    2000 Olympic Games Men''s Singles Silver Medallist
    2000 European Team Champion
    2000 World Team Champion
    1997 World Singles Champion
    1996 European Singles Champion
    1996 European Doubles Champion
    1993 World Team Champion
    1992 Olympic Games Singles Gold Medallist
    1991 World Team Champion
    1989 World Singles Champion
    1989 World Team Champion
    Waldner chơi vợt Donic Waldner Dicon, mặt Donic J.O. Waldner 2.0 cả hai bên, thậm chí vợt dán loại keo cũng mang tên chính mình Donic Waldner Speedmaster Glue
  6. conan-shinichi

    conan-shinichi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Theo tui biết thì hình như Ma Lin là Mã Lâm chứ không phải Mã Lệnh
    Tại sao chỉ có các tay vợt nam thế này nhỉ, bất công quá. Hôm nay xin thêm vào 1 số tay vợt nữ vậy
    Tay vợt nữ số 1 thế giới hiện nay (2/2004) là Zhang Yining
    Tay vợt số 2 Wang Nan (Vương Nam)
    Tay vợt số 3 Niu Jingfeng
    Cả 3 người này đều là người Trung Quốc
    CONAN-SHINICHIKẻ thám tử tự do lừng danh - Harry Potter của Nhật Bản
  7. conan-shinichi

    conan-shinichi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Quên, phải ghi vào nguồn từ ITTF
    CONAN-SHINICHIKẻ thám tử tự do lừng danh - Harry Potter của Nhật Bản
  8. fermat_

    fermat_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ôi thần tượng của tớ.
    À xin thêm 1 tí thông tin là Zhang Yining năm nay mới 21 tuổi.
    Trong đây có bác nào đánh chuyên về phòng thủ ko nhỉ ? Cho em hỏi mấy câu với.
     
  9. tamock

    tamock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Mình không thích (xem) bóng bàn nữ, do nó quá đơn điệu, gần như có thể đoán được ai thắng. Rất nhiều trận chung kết lớn gần đây là Wang Nan gặp Zhang Yining, tức là số 1 gặp số 2. Với lại bóng bàn nữ đánh có vẻ như là ít giật hơn bóng bàn nam, nên trông không đẹp bằng, ý kiến riêng thôi.
    Tuy nhiên bóng bàn nữ có một điểm sáng khá hay. Năm ngoái tại giải vô địch thế giới có một cô bé xinh xắn mới 13 tuổi rưỡi (bằng bé Y. trong vụ Lương Quốc Dũng, sic) vào đến tứ kết. Đó là Ai Fukuhara người Nhật, gọi thân mật là Ai-Chan. Cùng với Guo Yue của Tàu là 2 tay vợt trẻ nhất vào đến tứ kết, Guo thua Wang Nan. Để so sánh, trong lịch sử chưa có tay vợt VN nào cả nam lẫn nữ vượt qua vòng đầu tiên cả. Tuy thua số 1 TG lúc đó là Zhang Yining nhưng Ai-Chan đã chiếm được cảm tình của hầu như toàn bộ khán giả. Cô có lối đánh rất nhí nhảnh, rất hay dùng quả giao bóng "ngồi xổm".
    Ai Chan đã trở thành cơn sốt ở Nhật Bản. Bé tý xíu nhưng tập bóng bàn 9 tiếng một ngày (bạn đọc đúng đấy). Làm thành viên đội tuyển Nhật lúc 11 tuổi, từ đó đã trở thành niềm hy vọng của Nhật. Trước đó đã nổi tiếng do mới chỉ đứng cao hơn mặt bàn một chút mà đã thi đấu vòng quanh nước Nhật, loại hết các đối thủ cùng lứa. Có cả online video game cho PlayStation mà Ai-Chan là nhân vật chính: http://www.ncsx.com/ncs010101/table_tennis.htm Năm 2002 Ai mới bắt đầu bước vào làng bóng bàn thế giới.
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. fermat_

    fermat_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Trời, con bé xinh xắn quá.
    Bóng bàn nữ coi cũng được mà. Em thấy là giật nhẹ hơn nam thì đúng hơn là ít giật hơn.
    Anyway, môn thể thao nào chẳng vậy, bao giờ coi nam cũng hấp dẫn hơn.
     

Chia sẻ trang này