1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình vẫn đợi....bạn...1 lời mời...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xengxeng87, 12/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    mình vẫn đợi....bạn...1 lời mời...

    mình không buồn nhưng mình thấy chán. Buổi tối hôm đó thật đặc biệt và ko bao giờ mình có thể quên...mình ko dặc biệt như bao người khác...và bạn ko thể chú ý đến 1 đứa con gái như mình được...bạn đối với mình thật đặc biệt...chưa bao giờ mình cảm thấy hạnh phúc như vậy khi ở bên bạn.Mình đợi bạn...đợi 1 lời mời...1 lời mời rủ mình đi cùng bạn...nhưng hình như mình đang phải thất vọng, bạn có biết ko ? Sao bạn ko tìm cách gặp mình hay gọi điện cho mình...nếu bạn thật sự muốn gặp mình như mình đang muốn gặp bạn thì đâu có khó đâu...mình vẫn đang đợi bạn.
    Mình ko biết bạn có giữ lời hứa là sẽ ko đọc những gì mình viết ko...nhưng nếu bạn đọc được những dòng này thì bạn đừng cười nhé.
  2. long_gau

    long_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    xengxeng ơi!! bây giờ tiến bộ rồi,đâu phài nhất thiết con trai phải ngỏ lời trước đâu..mình nghĩ nếu bạn thật sự thích ai đó, thì mạnh dạng nói cho nguời ấy biết
    mình phải tự tìm hạnh phùc cho mình chứ, chứ bây giờ ngồi đây than thở nhớ thuơng chỉ lam cho bạn đau lòng thêm thôi
    thôi , mình biến đây, chúc bạn hạnh phúc nhé xengxeng
    hi
  3. co_gai_tuyet

    co_gai_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Cho đến bây giờ tớ vẫn nghe nhiều người nói câu này: "Điều gì đến sẽ đến",nhưng tớ không nghĩ thế.Bạn cứ chờ đợi đi,và rồi có thể sẽ chẳng có cái gì hay ho tự nó đến cả.Tớ thích câu này hơn"Khi bạn yêu quý một ai đó,hãy nói cho họ biết".
  4. quachtinhvn

    quachtinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi nếu khi yêu mà không nói ra thì còn gì đau khổ hơn, dù bạn là con gái nhưng hãy vì tình yêu mà bạn dành cho người ta bạn hãy nói ra.Vì có thể người ấy cũng có tình cảm với bạn nhưng vì nhút nhát nên không dám nói . Mình nghĩ bạn nên nhờ một người bạn nào đó gợi ý khéo cho người bạn trai kia biết thì hơn .Chúc bạn hạnh phúc!
  5. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn cứ phải tự làm khổ mình thế?Ngỏ lời mời trước thì cũng có làm sao đâu.
    I'm learning to live without you now
    But I miss you sometimes
    The more I know,the less I understand
    All the things I figure out,I'm learning again!!!
  6. nothing_to_lose2003

    nothing_to_lose2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    đúng đó , can đảm lên đi , mọi nguoi` ủng họ nhiệt tinh` the'' nay` rui` ma` bạn gi` ơi ..
     
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đến bó tay với chủ đề này, chẳng nhẽ lại khoá nó lại. Nhân dịp Va Lung Tung nên đành để cho nó tồn tại, bài này lẽ ra nên post sang box tâm sự. Mong tác giả chú ý đọc kĩ nội quy box hơn và xem dánh sách các chủ đề đã có
    hungdo
  8. lune_bleue

    lune_bleue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vì mình là một dân mới ở đây nên chưa khám phá hết đuợc ngôi nhà TTVN lắm, nhưng sao thấy khó ghê, trong tâm sự thì có tâm sự về Tình Bạn-Tình Yêu, mà có Tình bạn-Tình yêu thì mới tâm sự được..Ôi, chắc phải học dần cách post bài lên chố nào mất thôi.
  9. chrish17

    chrish17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ cũng khó cho bạn lám vì đúng là từ xưa đến giờ mình đều bị ảnh hưởng nặng của tư tuởng pk nhưng bạn hãy dũng cảm lên
    nếu bạn ngại thì tại sao ko mở cho bạn ý mọt lời gợi ý nhỏ nhỉ
    minhkhuyên ban thạt lòng đó
    bởi chính bạn thân mình cũng chỉ vì cứ mong chờ 1 phép mau mà người mình thích thì quá nhát bạn ấy chẳng nói gì
    và giờ thì bọn mình đã xa nhau mãi mãi
    bạn đùng đáng mất hạng phúc của mình nó chỉ đến 1 làn mà thui
    ah mình còn phải noi thêm rằng hiện giờ người mà mình thích đã có người iu rui và người đó là 1 cô bạn vô cùng táo tợn chính bạn ý đã bày tỏ tình cảm trước đó
    cố len nhé
    uoc-gi-ngay-ay-quay-tro-lai
  10. hathehuy

    hathehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với Xeng Xeng nhé, mình cũng là một người đồng cảnh ngộ. Hi vong bạn sẽ vui hơn và tạm thời quên người ấy đi, hãy thử tìm đến một ngày valentine cô độc như mình xem, cũng thú vị ra phết ấy chứ.
    Cho em duoi con mua
    Nhung em dang ngu trua
    Bay gio da het mua
    Em moi ra noi do
    De anh ve ngu trua

Chia sẻ trang này