1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào có kinh nghiệm chỉ giùm em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyenphongdalat, 13/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenphongdalat

    nguyenphongdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có kinh nghiệm chỉ giùm em với

    hichic, em mới gặp một cô bạn khá xinh, nhưnng lại hông biết làm quen la`m sao hết, bác nào biết chiêu gì....hướng dẫn cho em với, cám ơn trước luôn nha
  2. buiducbinh

    buiducbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cái đó thì khó gì đâu hả chú em. Trước tiên chú em đừng vội, phải cố gắng tìm cơ hội. Làm thế nào đấy để người ta tưởng như là 1 sự tình cờ nhé. Chẳng hạn như là đi đụng phải rồi xin lỗi... nhiều lắm. Good luck.
  3. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    có lẽ tim anh bạn mới rung thôi chứ chưa cảm, anh đã tìm hiểu xem cô ta ra sao đối với anh, có khó chịu khi anh đứng gần không ? cô ta thích gì ? phụ huynh cô ta có quan niệm ra sao về bè bạn cô ta ? .. còn một mới những bước mà anh phải làm .
    Nhưng theo sự nhận xét có vẻ còn hơi hồ đồ của tôi, anh còn trẻ nên còn thiếu kinh nghiệm trong việc tán tỉnh. anh cứ để mình chín già đi chút, tự con tim anh sẽ mách cho trí óc anh cách làm quen .
    Cuộc sống anh sẽ còn gặp nhiều cô gái khác, còn bây giờ trái tim anh còn ương lắm, chưa chín đâu . Thôi rán tâm mà học hành kẻo nhỡ nhàng
     [​IMG] Hàng bạch dương thân mến kia ơi ! Nói đi em lời nói ân tình ..
  4. nothing_to_lose2003

    nothing_to_lose2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    có gì kho'' đâu , ra gặp cô nang` ma` chuyện tro` luon ... U la` man ma` ....
     
  5. nguyenphongdalat

    nguyenphongdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  6. nguyenphongdalat

    nguyenphongdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Ha ha, bác này nói đúng đó, nhưng vấn đề là phải nói cái gì, bắt chuyện làm sao....tại vì lúc đó mình chẳng nghĩ ra cái gì để nói hết....dzậy mới kẹt chớ, làm ơn chỉ rõ hơn chút nữa di, cám ơn
  7. nguyenphongdalat

    nguyenphongdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    haha, cám ơn bác nghe, nhưng nếu muốn rủ cô ta đi chơi hay đi đâu đó, có cần phải đợi một thời gian hông, hay là rủ luôn, hay bác có cách nào cụ thể có thể chỉ dẫn cho đàn em này hông.
  8. VuGiaVien

    VuGiaVien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm xương máu cho thấy , gái xinh hầu như toàn là cái điếu uỷ ban , không lên mần vào thì hơn .
    [​IMG]
    T. A xin đón chào tất cả các bạn đến với Vườn Vũ Gia .Mong mọi bình yên và hạnh phúc cho tất cả mọi người .
  9. dark_heart

    dark_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn nên dũng cảm lên mà đối mặt với cô ấy.
    Bạn cần chủ động xác định lúc nào mình định nói chuyen với cô ấy rồi sắp xếp câu chuyện của bạn sao cho thật hợp lý trước lúc gặp cô ấy ( để bạn tự tin hơn và còn có thể nghe thấy những gì cô ấy nói)...
    Những gì bạn cần nói có thể chỉ đơn giản là hỏi cô ấy thích cái gì, gia đình như thế nào, bạn bè ra làm sao.... (Cố gắng tìm được 1 điểm chung nào đó giữa bạn và cô ấy điều này giúp bạn khiến cho câu chuyen ko bị nhạt.... tốt nhất là nên tìm hiêu trước).
    Bạn cũng có thể khen chiếc khuyên tai, vòng tay,.... của cô ta rất đẹp( chú ý là khen vì nó đẹp thật
    Text thật sự chứ đừng có nịnh) Bạn có thể hỏi bằng cách nao cô ta co được nó, cô ấy sẽ rất hãnh diện neu đó là 1 chiến công của coo ta.
    Còn vấn đề của bạn là băts chuyện cô ta như thế nao phải ko?
    Bạn chỉ cần dũng cảm mà nói với cô ấy thôi bất cứ câu nói nào bắt đầu 1 câu chuyện.
    vd: trời hôm nay đẹp nhi?
    anh có thể làm quen với em ko....
    Bất cứ 1 điều gì bạn nói với cô ấy thì cô ấy đều coi đó là 1 dấu hiệu bắt đầu 1 câu chuyện, còn sau đó là câu chuyện của bạn thôi........Con gi
    Text
    Vấn đề quan trọng vẫn là bạn phải tự tin và dũng cảm để nói lời đầu tiên với cô ấy
    Con gái rất thích nói chuyện chỉ cần nguoi nó chuyện ko quá làm cô ấy ghét thôi. 1 nguoi bạn của tôi nó ràng ko ua 1 nguoi vay mà khi anh ta bat chuyen thi cô ấy vẫn nói chuyên binh thuong thoi. Ban cứ yên tâm vì điều đó.
  10. nguyenphongdalat

    nguyenphongdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Oh, cám ơn bạn nha, cách viết bài và phương pháp làm quen của bạn không chê vào đâu được, đọc xong mình cảm thấy tự tin hơn nhiều, mình tin chắc sẽ thành công, Vote cho bạn 5 sao luon

Chia sẻ trang này