1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    20226: fail
    Hic, ai biểu đêm qua thức khuya, chơi game cho lắm vào, rồi hôm nay ngủ quên ngay lúc đang thi, pó tay! Bái phục mình luôn, đóng một mớ tiền để... mua một chỗ ngủ không có... giường.
  2. nguoi_la

    nguoi_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    ...sao nó giống mình thế, thức tới 1,2 giờ chỉ để nghe nhạc, coi phim. Bữa nào thi thì cũng 12h30...
  3. nguoi_la

    nguoi_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    ...sao nó giống mình thế, thức tới 1,2 giờ chỉ để nghe nhạc, coi phim. Bữa nào thi thì cũng 12h30...
  4. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hic, hic, hoặc là dĩa salad hoặc là dĩa bò có nhiều bột ngọt, nóng và ngứa!!!
    Một ngày mới bắt đầu, một tuần bận rộn đang chờ đón
    Hôm qua về lại suy nghĩ, nghĩ mãi, quyết định sẽ nói thật lòng (không thể dối mãi được...)! Mọi người cổ vũ tớ nha
  5. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hic, hic, hoặc là dĩa salad hoặc là dĩa bò có nhiều bột ngọt, nóng và ngứa!!!
    Một ngày mới bắt đầu, một tuần bận rộn đang chờ đón
    Hôm qua về lại suy nghĩ, nghĩ mãi, quyết định sẽ nói thật lòng (không thể dối mãi được...)! Mọi người cổ vũ tớ nha
  6. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ U cái rụp! Cố.....lên........cố.............lên. [nick] [/]
    Được _matnaden_ sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 06/12/2004
  7. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ U cái rụp! Cố.....lên........cố.............lên. [nick] [/]
    Được _matnaden_ sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 06/12/2004
  8. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi chờ đến lượt được cô giáo... "hỏi thăm sức khỏe", hồi hộp wá, thôi thì lại... ngồi viết Nhật kí vậy! Dạo này mình spam sắp đầy cái "cuốn Nhật kí" của box 83 rùi, nhưng mà... không than không chịu được.
    Hic, đêm qua lại là một đêm... thao thức, khó ngủ quá!
    1 là ăn no quá
    2 là đau quá, hic... tất cả những gì thuộc về thần kinh, xương xẩu đều đau tuốt luốt. Khổ cái thân, lần đầu trong đời ăn bò né mà... dính chưởng, đã né không kịp, phải... hi sinh cái áo rồi mà lại còn xơi phải bột ngọt nữa.
  9. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi chờ đến lượt được cô giáo... "hỏi thăm sức khỏe", hồi hộp wá, thôi thì lại... ngồi viết Nhật kí vậy! Dạo này mình spam sắp đầy cái "cuốn Nhật kí" của box 83 rùi, nhưng mà... không than không chịu được.
    Hic, đêm qua lại là một đêm... thao thức, khó ngủ quá!
    1 là ăn no quá
    2 là đau quá, hic... tất cả những gì thuộc về thần kinh, xương xẩu đều đau tuốt luốt. Khổ cái thân, lần đầu trong đời ăn bò né mà... dính chưởng, đã né không kịp, phải... hi sinh cái áo rồi mà lại còn xơi phải bột ngọt nữa.
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    chưa bao h mình viết nhật kí trong 83sg.Hum nay phá lệ vậy!
    mặt mũi ngày càng thậm tệ,nhìn tơi tả kô chịu được ..cứ cafe riết roài kô biết sẽ thế nào.. nghiện nặng... kiểu bỏ thì thương vương thì tội.. khổ thân con bé! lại bắt đầu cái kiểu bất cần.. cũng chẳng tha thiết..kô hỉu nỗi chính mình mún gì???Hum qua lại thấy tủi thân 1 tẹo... chác tại mình nhạy cảm.Mà thôi...

Chia sẻ trang này