1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Mệt đứ đừ, hai đêm quay cuồng với những cuộc vui, thích quá chừng nhưng muh phê quá
    cả hai tối, cứ đang chơi vui thì có tin nhắn, sáng mai lên làm đề tài thuyết trình, trưa họp gấp nha có chuyện, chiều lên nhà tao làm pp cho xong.........hic, sao mà lém chuyện thía
    bi giờ nhìn lại, muh, mày làm gì mà lâu thía, còn chưa làm xong nữa hả, mày đã tổng hợp bài đem in cho thầy chưa, thứ ba thuyết trình kìa, còn gì không hiểu không hử, lên search thêm mấy thông tin đi, thiếu quá chừng kìa..... muh ,sáng thứ bảy ,chóng mặt dzới mấy dzụ này ghê
    tuần sau, sau nữa, đề tài rùi thi cử ,mèn ơi
    kiểu này chắc nam mô a di đà phật...con đi tu thui
  2. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Thời điểm "nhạy cảm"... Thiếu kiềm chế...
    Xin lỗi vì làm mọi người lo lắng.

  3. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Thời điểm "nhạy cảm"... Thiếu kiềm chế...
    Xin lỗi vì làm mọi người lo lắng.

  4. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong 2 ngày cuối tuần!! Cũng xong luôn những ngày mà mình đi 18/24, làm mom lo lắng, hỏi sao tối nào cũng đi hết
    Hai ngày cuối tuần tưởng được nghỉ ngơi gì, chán như con gián! Sau 1 đêm đi chơi Noel về, nằm lăn ra ngủ queo luôn (buồn ngủ thí mồ mà sao cũng vẫn còn cảm thấy khó ngủ, sáng nướng thêm tí cũng không thể ngủ được ).
    Dậy, dọn dẹp, tắm rửa, xong chạy xuống là dính công việc, bưng bê khuân vác, chạy lên chạy xuống, có điều được ăn ngon. Lâu rồi cả gia đình dòng họ mới tề tụ đông đủ vậy, mệt đứ đừ . Chiều thì xong xuôi cả, mở phim ra xem, ngồi một hồi buồn ngủ thấy ông sao luôn , lăn vô giường nằm, nhưng vẫn không ngủ được lâu (cái số nó khổ thế, lúc rảnh thì không ngủ được, lúc bận thì mắt mở không nổi, che.c). Tối lại chạy đi xếp hành lý phụ ổng nữa, gù lưng lun!!
    Chủ Nhật, lại như hôm qua, lo phụ xếp hành lý, giặt đồ, rửa hình, phờ râu luôn! Chiều tiếp tục xếp, chạy lên chạy xuống, khiêng cái thùng nặng 40 k xuống, mồ hôi chảy ròng ròng...
    Tối đi ăn với tụi nó cũng không được lâu nữa, sợ trễ, chạy vù về nhà, gió thổi tốc cả mặt. Dzị mà vẫn trễ, hic hic..., đành mặc đại cái áo khoác và cái nón rồi phóng vù ra chứ bít sao... Khiếp, cái sân bay gì mà nóng như lửa ấy, người đâu mà lắm thế...Xong, về nhà lúc nửa đêm, bụng đói meo, ăn đỡ ly mì gói và vài miếng đu đủ rồi uống thuốc, ngủ
    What a day!
    P.S: Bực mình là quên gửi mấy tấm hình, chẹc, uổng tiền rửa, giờ lại tốn thêm tiền gửi! Tụi bay ơi, tao nghèo đứ đừ rồi
  5. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong 2 ngày cuối tuần!! Cũng xong luôn những ngày mà mình đi 18/24, làm mom lo lắng, hỏi sao tối nào cũng đi hết
    Hai ngày cuối tuần tưởng được nghỉ ngơi gì, chán như con gián! Sau 1 đêm đi chơi Noel về, nằm lăn ra ngủ queo luôn (buồn ngủ thí mồ mà sao cũng vẫn còn cảm thấy khó ngủ, sáng nướng thêm tí cũng không thể ngủ được ).
    Dậy, dọn dẹp, tắm rửa, xong chạy xuống là dính công việc, bưng bê khuân vác, chạy lên chạy xuống, có điều được ăn ngon. Lâu rồi cả gia đình dòng họ mới tề tụ đông đủ vậy, mệt đứ đừ . Chiều thì xong xuôi cả, mở phim ra xem, ngồi một hồi buồn ngủ thấy ông sao luôn , lăn vô giường nằm, nhưng vẫn không ngủ được lâu (cái số nó khổ thế, lúc rảnh thì không ngủ được, lúc bận thì mắt mở không nổi, che.c). Tối lại chạy đi xếp hành lý phụ ổng nữa, gù lưng lun!!
    Chủ Nhật, lại như hôm qua, lo phụ xếp hành lý, giặt đồ, rửa hình, phờ râu luôn! Chiều tiếp tục xếp, chạy lên chạy xuống, khiêng cái thùng nặng 40 k xuống, mồ hôi chảy ròng ròng...
    Tối đi ăn với tụi nó cũng không được lâu nữa, sợ trễ, chạy vù về nhà, gió thổi tốc cả mặt. Dzị mà vẫn trễ, hic hic..., đành mặc đại cái áo khoác và cái nón rồi phóng vù ra chứ bít sao... Khiếp, cái sân bay gì mà nóng như lửa ấy, người đâu mà lắm thế...Xong, về nhà lúc nửa đêm, bụng đói meo, ăn đỡ ly mì gói và vài miếng đu đủ rồi uống thuốc, ngủ
    What a day!
    P.S: Bực mình là quên gửi mấy tấm hình, chẹc, uổng tiền rửa, giờ lại tốn thêm tiền gửi! Tụi bay ơi, tao nghèo đứ đừ rồi
  6. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn một ngày cuối năm, cái lạnh len lỏi trong từng cơn gió...
    Một chút mỏi mệt, thế là... lên công viên Gia Định... "đếm gạch".
    Mình đã đi bao nhiêu vòng rồi nhỉ? Không còn nhớ nữa!
    Trở về...
    Đêm.
    Trời trong xanh.
    Trăng sáng.
    Sao sáng.
    Đèn đường cũng vẫn sáng...
    Và...
    Yên bình.

  7. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn một ngày cuối năm, cái lạnh len lỏi trong từng cơn gió...
    Một chút mỏi mệt, thế là... lên công viên Gia Định... "đếm gạch".
    Mình đã đi bao nhiêu vòng rồi nhỉ? Không còn nhớ nữa!
    Trở về...
    Đêm.
    Trời trong xanh.
    Trăng sáng.
    Sao sáng.
    Đèn đường cũng vẫn sáng...
    Và...
    Yên bình.

  8. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Chắc cả hai đều cảm nhận được... càng ngày càng xa cách. Sự quan tâm như níu kéo những thứ đã qua. Nhưng không thể. Chẳng ai đau khổ. Có chăng là 1 chút luyến tiếc. Dù sao cũng cám ơn những gì đã có.

  9. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Chắc cả hai đều cảm nhận được... càng ngày càng xa cách. Sự quan tâm như níu kéo những thứ đã qua. Nhưng không thể. Chẳng ai đau khổ. Có chăng là 1 chút luyến tiếc. Dù sao cũng cám ơn những gì đã có.

  10. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Có ngày vui thì cũng có ngày buồn. Câu nói của con bạn khiến suy nghĩ mãi, liệu mình đã chọn lựa đúng chưa nhỉ? Chỉ mới thôi mà, chắc có lẽ phải chờ thời gian trả lời đã. Mình không tranh cãi gì với nó, mình cũng đồng ý với ý kiến của nó nữa mà. Suy nghĩ của thanh niên thời nay đúng là thế, nhưng sao mà mình cứ cố bảo vệ ý của mình thế nhỉ, vậy là mình sai chăng? Thôi, để vài bữa nữa xem sao rồi tính, nếu được thì qua Tết, còn không thì kết thúc sớm vậy...
    Thế là anh đã tới nơi an toàn rồi, cầu mong cho anh khoẻ mạnh và luôn học giỏi nhé

Chia sẻ trang này