1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Có ngày vui thì cũng có ngày buồn. Câu nói của con bạn khiến suy nghĩ mãi, liệu mình đã chọn lựa đúng chưa nhỉ? Chỉ mới thôi mà, chắc có lẽ phải chờ thời gian trả lời đã. Mình không tranh cãi gì với nó, mình cũng đồng ý với ý kiến của nó nữa mà. Suy nghĩ của thanh niên thời nay đúng là thế, nhưng sao mà mình cứ cố bảo vệ ý của mình thế nhỉ, vậy là mình sai chăng? Thôi, để vài bữa nữa xem sao rồi tính, nếu được thì qua Tết, còn không thì kết thúc sớm vậy...
    Thế là anh đã tới nơi an toàn rồi, cầu mong cho anh khoẻ mạnh và luôn học giỏi nhé
  2. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Có lúc, muốn sống vô tâm như kẻ khác - hứa nhưng có thể quên, nói nhưng có thể không làm. Nhưng rồi vẫn vậy, vẫn nặng lòng với những điều đáng ra không cần phải suy nghĩ nhiều đến thế.
    Lại thêm một năm nữa trôi qua, đã quá dài để còn có thể mong chờ một sự thay đổi. Thôi cũng đành!
    ...
    I''ve got it all, but I feel so deprived
    I go up, I come down and I''m emptier inside
    Tell me what is this thing that I feel like I''m missing
    And why can''t I let it go
    There''s gotta be more to life...
    Than chasing down every temporary high to satisfy me
    Cause the more that I''m...
    Tripping out thinking there must be more to life
    Well it''s life, but I''m sure... there''s gotta be more
    Than wanting more
    I''ve got the time and I''m wasting it slowly
    Here in this moment I''m half way out the door
    Onto the next thing, I''m searching for something that''s missing
    I''m always waiting on something other than this
    Why am I feelin'' like there''s something I missed.....
  3. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Có lúc, muốn sống vô tâm như kẻ khác - hứa nhưng có thể quên, nói nhưng có thể không làm. Nhưng rồi vẫn vậy, vẫn nặng lòng với những điều đáng ra không cần phải suy nghĩ nhiều đến thế.
    Lại thêm một năm nữa trôi qua, đã quá dài để còn có thể mong chờ một sự thay đổi. Thôi cũng đành!
    ...
    I''ve got it all, but I feel so deprived
    I go up, I come down and I''m emptier inside
    Tell me what is this thing that I feel like I''m missing
    And why can''t I let it go
    There''s gotta be more to life...
    Than chasing down every temporary high to satisfy me
    Cause the more that I''m...
    Tripping out thinking there must be more to life
    Well it''s life, but I''m sure... there''s gotta be more
    Than wanting more
    I''ve got the time and I''m wasting it slowly
    Here in this moment I''m half way out the door
    Onto the next thing, I''m searching for something that''s missing
    I''m always waiting on something other than this
    Why am I feelin'' like there''s something I missed.....
  4. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc đi chơi, có vẻ vui, nhưng ghét nhiều người quá, thôi ở nhà đi cưng, hết tiền rồi còn nhiều chuyện, lí do lí chấu nữa, chậc chậc
  5. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc đi chơi, có vẻ vui, nhưng ghét nhiều người quá, thôi ở nhà đi cưng, hết tiền rồi còn nhiều chuyện, lí do lí chấu nữa, chậc chậc
  6. aquarain

    aquarain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hoâm nay cuối năm lại cuối tháng, puồn ghê!
    Báo cáo chưa nộp! La hả tui hổng sợ làm gì tui! Đì tui hả đì đi kekekeke hôm nay mình nói xếp mai tui nghỉ! kekekeke mặt biến sắc kekeke kệ xí thấy ghét! đi chơi với heo thôi!!!!!!!!!!!
    chời ơi đang ôn thi! thi biết có đậu hông nhỉ? lo làm hông à hổng chịu học hic hicc đồ tham tiền!!!!!!
  7. aquarain

    aquarain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hoâm nay cuối năm lại cuối tháng, puồn ghê!
    Báo cáo chưa nộp! La hả tui hổng sợ làm gì tui! Đì tui hả đì đi kekekeke hôm nay mình nói xếp mai tui nghỉ! kekekeke mặt biến sắc kekeke kệ xí thấy ghét! đi chơi với heo thôi!!!!!!!!!!!
    chời ơi đang ôn thi! thi biết có đậu hông nhỉ? lo làm hông à hổng chịu học hic hicc đồ tham tiền!!!!!!
  8. samba_sambo

    samba_sambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hơ! không ngờ hôm nay lại nhận được thư của T đấy!thấy vui buồn lẫn lộn, vui vì T còn nhớ đến 1 người bạn như M và tự hỏi T đang nói thật hay sao nữa! thôi, dù sao M cũng trả nghĩa xong rồi! từ giờ phút này trong đầu M không còn có 3 chữ T.A.T nữa!chào nhé!
  9. samba_sambo

    samba_sambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hơ! không ngờ hôm nay lại nhận được thư của T đấy!thấy vui buồn lẫn lộn, vui vì T còn nhớ đến 1 người bạn như M và tự hỏi T đang nói thật hay sao nữa! thôi, dù sao M cũng trả nghĩa xong rồi! từ giờ phút này trong đầu M không còn có 3 chữ T.A.T nữa!chào nhé!
  10. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Gớm cái bé Aquafina này, đi làm mà như đi chơi ý. Dám lên mặt với sếp. Nhớ lúc trước mình đi làm, có điếu thuốc ngon cũng cắn răng mời sếp hút trước

Chia sẻ trang này