1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Hic, vừa nghe tin ttvn sống lại,mừng dễ sợ, nhảy dzô liền
    mà cũng lạ, chưa bao giờ thấy nhớ một cái gì đó ảo đến như vậy
    thấy như thiếu một fần gì đó, thèm làm một điều gì đó....haha, tự nhiên sao nhảm thế nhỉ
    mở được trang chủ, mừng hết lớn, vô ngắm được trang của 83 tự nhiên thấy vui vui, dòm đã mắt xong lại ngồi thừ ra, chẳng biết làm gì, hic, sao lại có chuyện đó nhỉ........???
  2. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Tết nhất bận bịu tùm lum chuyện,mệt mà vui.....lớn rồi,mẹ bắt làm việc nhà nhiều quá:-)D),ko cho đi chơi luôn:-)(().Mình nhớ nhỏ bạn thân quá,định gọi điện hỏi thăm nó mấy lần mà lần thì ko gặp,lần thì bận quá quên mất.
    Hy vọng vào 1 năm mới thật nhiều niềm vui!!!
    Chúc mọi người năm mới vui vẻ!
  3. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Tết nhất bận bịu tùm lum chuyện,mệt mà vui.....lớn rồi,mẹ bắt làm việc nhà nhiều quá:-)D),ko cho đi chơi luôn:-)(().Mình nhớ nhỏ bạn thân quá,định gọi điện hỏi thăm nó mấy lần mà lần thì ko gặp,lần thì bận quá quên mất.
    Hy vọng vào 1 năm mới thật nhiều niềm vui!!!
    Chúc mọi người năm mới vui vẻ!
  4. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng" Tự nhiên cảm thấy đúng quá.

    Được borin_83 sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 16/02/2005
  5. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng" Tự nhiên cảm thấy đúng quá.

    Được borin_83 sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 16/02/2005
  6. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Tết_is_over, fải quay lai trường lớp rồi. Oải lắm, không muốn đi học tí nào nhưng cũng phải ráng thôi, gần ra trường rồi (cai này chỉ theo ý kiến chủ quan thôi ) . Học kì này nặng quá, toàn những môn khó nuốt. Lại còn trả nợ 1 môn nữa, lại còn phải lấy cái bằng B tin học để đủ điều kiện thi tốt nghiệp.Cao hơn nữa còn phải hoàn thành cái "mission imposible" của mama "Trong năm nay mày fải lấy bằng được cái bằng Toeic đấy " Trời ạ, toàn những cái khó nuốt. Cầu trời cho 1 ngày 48 tiếng và con lết tới đc tháng 8
  7. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Tết_is_over, fải quay lai trường lớp rồi. Oải lắm, không muốn đi học tí nào nhưng cũng phải ráng thôi, gần ra trường rồi (cai này chỉ theo ý kiến chủ quan thôi ) . Học kì này nặng quá, toàn những môn khó nuốt. Lại còn trả nợ 1 môn nữa, lại còn phải lấy cái bằng B tin học để đủ điều kiện thi tốt nghiệp.Cao hơn nữa còn phải hoàn thành cái "mission imposible" của mama "Trong năm nay mày fải lấy bằng được cái bằng Toeic đấy " Trời ạ, toàn những cái khó nuốt. Cầu trời cho 1 ngày 48 tiếng và con lết tới đc tháng 8
  8. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Sáng, lon ton lon ton lên trường, cơ sở E khoá cửa, hic, muốn lấy đồ cũng kô được, đã dzậy cửa phòng học cũng khoá luôn, níu không là leo cửa sổ dzô văn phòng được ùi (mà ta đâu còn nhiều thời gian để leo cửa sổ nữa, ui, nhớ thưởu lén lút leo cửa sổ quá, bị bảo vệ cảnh cáo vẫn chưa chừa, vẫn nhớ cái thưởu đứng cả tim khi vừa mới leo vào phòng, đang tối um thía, tự nhiên có ng mở cửa,tưởng bị bắt, mém chết đứng như Từ Hải, may mà là người quen)
    Cơ sở A, kô thèm làm việc, ui trùi ui, mất tiu cái bảng điểm giờ xin lại sao khó thế
    p/s: trùi ui, ăn chơi nhìu á, bi giờ nó mới thía
    huhu
  9. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Sáng, lon ton lon ton lên trường, cơ sở E khoá cửa, hic, muốn lấy đồ cũng kô được, đã dzậy cửa phòng học cũng khoá luôn, níu không là leo cửa sổ dzô văn phòng được ùi (mà ta đâu còn nhiều thời gian để leo cửa sổ nữa, ui, nhớ thưởu lén lút leo cửa sổ quá, bị bảo vệ cảnh cáo vẫn chưa chừa, vẫn nhớ cái thưởu đứng cả tim khi vừa mới leo vào phòng, đang tối um thía, tự nhiên có ng mở cửa,tưởng bị bắt, mém chết đứng như Từ Hải, may mà là người quen)
    Cơ sở A, kô thèm làm việc, ui trùi ui, mất tiu cái bảng điểm giờ xin lại sao khó thế
    p/s: trùi ui, ăn chơi nhìu á, bi giờ nó mới thía
    huhu
  10. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    lại sắp đến ngày ra đi, sao mình sợ cái ngày đó wá, lại phải sống những ngày đầy đủ vật chất nhưng thiếu thốn tinh thần, lúc nào cũng bị tra tấn lỗ tai, tinh thần... phát điên lên với cái thói độc tài, sĩ diện của hắn... chán ...ko bít bao giờ mới có được 1 không gian của riêng mình ...

Chia sẻ trang này