1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chẹp..., tại sao con người ta phải chấp nhận cuộc sống của mình...?!? Mấy ai trên cuộc đời này thoả mãn với những gì mình đang có?!? Vậy tại sao người ta vẫn sống..., vẫn vui vẻ..., vẫn chấp nhận được "nó"?!? Nếu không tự nguyện chấp nhận được nó thì sẽ có sự "nổi loạn"..., và mấy ai nổi loạn được cả đời đâu. Họ vẫn phải tìm ra con đường để sống... để mong sự "bình yên"!!!
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Trao đổi với bạn baby3c 1 chút nhá. Trước khi chấp nhận điều gì đó, có lẽ cũng nên thử tất cả mọi cách có thể để thay đổi nó chứ, đúng kô bạn? Và người ta chấp nhận, nói cay đắng hơn là cuối đầu, trước 1 vấn đề, đó là chỉ vì người ta chưa tìm ra cách để khắc phục nó mà thôi. Bạn nói rằng con người vẫn vui vẻ, vẫn chấp nhận để sống, vẫn "bình yên" nhưng thật sự tận sâu thẳm trong lòng của họ, con người có phải vui vẻ, "bình yên" thật kô? "Nổi loạn", hiểu theo 1 cách nào đó, là "vận động". Có "vận động" thì mới có "phát triển", đúng kô bạn? Chúng ta sẽ kô bao giờ lớn lên, nếu chúng ta cứ mãi cuối đầu. Dĩ nhiên đôi khi cũng phải hy sinh tạm cuối đầu để chờ 1 ngày ngẩng mặt nhìn đời, nhưng tớ nghĩ chuyện chúng ta đang đề cập ở đây chẳng có lí do gì để phải "hy sinh" kiểu đó. Chúng ta 22 rồi mà, phải có quyền làm cái gì chúng ta thích, miễn kô ảnh hưởng tới người khác thôi chứ. Mà thôi, có lẽ quan điểm của chúng ta khác nhau xa quá, như tớ thì chẳng bao giờ tin vào cái gọi là "thiên mệnh", tớ tin "nhân định thắng thiên".
    .............
    Mưa tầm tã mấy ngày liên tục rồi. Dự báo sẽ mưa đến thứ 4 mới ngừng. Vậy là mình sẽ phải tiếp tục lội bộ tới trường trong mưa. Nhưng thật ra cũng có cái thú của nó... Mưa rơi ào ạt, nhưng cũng rất tĩnh lặng. Mây đen tuy nhiều, nhưng cũng kô che được trăng.
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Trao đổi với bạn baby3c 1 chút nhá. Trước khi chấp nhận điều gì đó, có lẽ cũng nên thử tất cả mọi cách có thể để thay đổi nó chứ, đúng kô bạn? Và người ta chấp nhận, nói cay đắng hơn là cuối đầu, trước 1 vấn đề, đó là chỉ vì người ta chưa tìm ra cách để khắc phục nó mà thôi. Bạn nói rằng con người vẫn vui vẻ, vẫn chấp nhận để sống, vẫn "bình yên" nhưng thật sự tận sâu thẳm trong lòng của họ, con người có phải vui vẻ, "bình yên" thật kô? "Nổi loạn", hiểu theo 1 cách nào đó, là "vận động". Có "vận động" thì mới có "phát triển", đúng kô bạn? Chúng ta sẽ kô bao giờ lớn lên, nếu chúng ta cứ mãi cuối đầu. Dĩ nhiên đôi khi cũng phải hy sinh tạm cuối đầu để chờ 1 ngày ngẩng mặt nhìn đời, nhưng tớ nghĩ chuyện chúng ta đang đề cập ở đây chẳng có lí do gì để phải "hy sinh" kiểu đó. Chúng ta 22 rồi mà, phải có quyền làm cái gì chúng ta thích, miễn kô ảnh hưởng tới người khác thôi chứ. Mà thôi, có lẽ quan điểm của chúng ta khác nhau xa quá, như tớ thì chẳng bao giờ tin vào cái gọi là "thiên mệnh", tớ tin "nhân định thắng thiên".
    .............
    Mưa tầm tã mấy ngày liên tục rồi. Dự báo sẽ mưa đến thứ 4 mới ngừng. Vậy là mình sẽ phải tiếp tục lội bộ tới trường trong mưa. Nhưng thật ra cũng có cái thú của nó... Mưa rơi ào ạt, nhưng cũng rất tĩnh lặng. Mây đen tuy nhiều, nhưng cũng kô che được trăng.
  4. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Cho mình ké chút nghen!Theo suy nghĩ của mình ,như vậy thì có nói cũng ko được mà ko nói cũng ko được vì chẳng thay đổi được gì!Vậy thì .......nói đi cho bõ tức ,có còn hơn ko?
  5. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Cho mình ké chút nghen!Theo suy nghĩ của mình ,như vậy thì có nói cũng ko được mà ko nói cũng ko được vì chẳng thay đổi được gì!Vậy thì .......nói đi cho bõ tức ,có còn hơn ko?
  6. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ! ...
    Con người ta - tư tưởng "cao" hay "lùn"... vẫn là thiên tư riêng của mỗi người, tôi không bận tâm lạm bàn tới. Nhưng dù sao: Chính tả, văn phong, cú pháp... Chí ít cũng là "bộ mặt" đại diện cho tầm tư tưởng bên trong...
    Hì ! Bác nói triết luận cao siêu - thì cũng nên tự kiểm soát chính tả, câu cú, ngắt dòng của mình một chút ... để đừng gây "phản cảm" cho người đọc ...
    Được Baby_ccc sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 21/02/2005
  7. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ! ...
    Con người ta - tư tưởng "cao" hay "lùn"... vẫn là thiên tư riêng của mỗi người, tôi không bận tâm lạm bàn tới. Nhưng dù sao: Chính tả, văn phong, cú pháp... Chí ít cũng là "bộ mặt" đại diện cho tầm tư tưởng bên trong...
    Hì ! Bác nói triết luận cao siêu - thì cũng nên tự kiểm soát chính tả, câu cú, ngắt dòng của mình một chút ... để đừng gây "phản cảm" cho người đọc ...
    Được Baby_ccc sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 21/02/2005
  8. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0

    Được Baby_ccc sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 21/02/2005
  9. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0

    Được Baby_ccc sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 21/02/2005
  10. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Tối nay chở em đi dạo. SG vào mùa khô, trời nóng nên buổi tối mấy em thi nhau đổ ra đường. Em nào cũng quần sọt, áo dây cứ thế mà ra đường. Đi trên đường mà chả thèm nhìn đường, thấy em nào nhìn từ sau xem được là cố chạy lên xem mặt, nhiều em trông xinh quá. Tiếc là đang đèo em sau lưng không thì...................hehhehhehe

Chia sẻ trang này