1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hình như có cái gì đó khang khác ,, chẳng biết có đúng ko, thôi kệ vậy
  2. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Mỏi đầu mỏi cổ quá, tối nay phải luyện xong bộ độc long rùi đi ngủ sớm thui Hy vọng mai thức sớm tập thể dục nhưng seo trời lạnh wé, chẳng nướng nữa thui
  3. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - hehe Tự nhiên kêu lại được rồi.
    Được borin_83 sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 21/12/2005
  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chắc phải đi sắm roi mây. Có bao nhiêu cho hết học trò mà học trò hư quá, trả hết lại cho thầy...
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay viết hai cái nhật ký, một cái ở đây, một ở quán trọ rùi, ha ha Để qua năm sau mình viết một lượt ba cái mới được
    Có lẻ cái hồn nên gửi ở quán trọ, cái tâm nên gửi ở Cần Thơ còn cái xác gửi ở đây là tốt nhất, có chỗ để đi chơi rùi, từ nay khỏi phải lang thang trên net, ra ngoài đường cứ sợ bị lạc Ngày mai có thể đi với xếp một chầu xong là có thể an tâm đánh một giấc tới chiều rùi, kha kha Tối mai chắc kẹt xe dữ dội lắm đây, tốt nhất ở nhà lên net là ngon nhất rùi, sắp xếp lại cái phòng một cái Ăn gà rán thui, giờ này còn một cái không ăn thì uổng, cha sanh mẹ đẻ tới giwò chưa ăn, phải ăn cho biết mới được Sài gòn chưa đi chơi cũng chơi cho biết luôn, mà hôm nay chẳng biết đi tùm lum hết nhưng àm mình biết nó là đâu đâu thì chít liền Hic hic, chụp hình hơi bị nhiều, có lẻ chụp hôm nay hơn tất cả hình trước giờ chụp rùi Chẳng biết có phải người sài gòn rất thích chụp hình không đây ta
  6. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thức nguyên đêm rồi lên thẳng trường học... phê quá... ngồi học mà cứ ngắm cô giáo rồi gật gù...
  7. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Không nghe bây giờ... 5 năm nữa nhé... cô gái.Tôi muốn 5 năm nữa tôi sẽ nghe tiếng đàn của cô... trong phòng của chúng ta!.. Thương lắm cơ!
  8. uuut_iiit

    uuut_iiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    có những khoảnh khắc trong cuộc sống ta cảm thấy trong tình cảm của ta có cái gì đó đang rạn nứt, rồi vỡ vụn. nhưng cũng chỉ là 1 thoáng hư vô rồi sẽ theo gió bay đi mãi.
    hạnh phúc cho mọi người, hoà bình cho nhân loại!
    "sống chết là giấn chiêm bao dù giận thế nào ko để wa đêm"
  9. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    6h.. thức dậy... đến ngồi trước mặt em iu wí và định hét với em rằng, hôm nay... anh sẽ bắt em.. phục vụ cả ngày...
    7h... làm việc mà chưa ăn sáng.. nó tệ thế nào á.... măm măm
    11h... bụp.... dump ...cái màu xanh dễ thương của death screen làm mình rồi loạn đầu óc...
    11h10.. hoa mắt, nghỉ chút đã rồi anh sẽ lột em ra từ từ không thừa cái nào..
    13h.. sau khi rút, cắm, rút cắm hết chỗ này đến chỗ kia... anh đã hết sức rồi... mà em vẫn chưa chịu nữa là sao... Chờ anh nạp năng lượng nha cưng...
    14h20... làm việc típ nha em... lại cắm, rút, cắm rút... đến gần 16 h.... hic hic ... anh phê rồi ...
    Trước lúc anh ngã lăn ra sàn nhà thì em iu cũng đã ngoan ngoãn khuất phục....
    Tổ bà nhà nó chứ cái nguồn... cháy thì không cháy, chết không chết cứ sụt sùi sụt sùi làm ông không biết đâu muh lần... báo hại phải tháo toàn bộ tản nhiệt RAM của VGA mới gắn đẹp đẽ ngày hôm qua. Mất gần cả ngày trời.. tốn sức...
    Đầu năm mới, lại phải đi sắm đồ...
  10. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    mới đọc tao cứ tưởng em Ng xấu số , hoá ra ......
    Cái con chuột và cái máy nhà tao cũng điên quáaaaaaaaaa
    damn

Chia sẻ trang này