1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Đang nghe Take me to your heart - bài cũ rích nhưng bây giờ mình mới được nghe kĩ càng. Cả Cry on my shoulder nữa. Ước gì có ai đó hát bài này cho mình nghe nhỉ?
  2. toi_tu_tin

    toi_tu_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối cùng của năm vừa đi chơi về online trong những giờ khắc cuối ko bít làm gì he he ngồi tự tổng kết sơ lược 1 năm coi ta đã được những gì mất những gì làm được gì.
    È...he...hèm coi mình được gì nào. Một ngày đẹp trời ta bỗng biến thành người quan trọng, chữ ký của ta bỗng quan trọng he he (người khác nghe chắc tưởng mình thành ...diễn dziên nổi tiếng quá. Có lẽ chỉ có 1 người hiểu mình đang nói gì )Có thêm những người bạn tuyệt vời, năm nay có lẽ là năm thành công trong tình bạn. Có những tình bạn thật kỳ lạ kể cũng vui.Chẹp năm nay là năm ko thành công về phương diện sức khoẻ từ đầu năm tới giờ theo chu kỳ khoảng 4 tháng ...vô bệnh viện ...1 lần. Điều chưa làm được ,hic nghĩ lại thấy mình chưa làm được nhiều quá..thôi để sáng mai lên kế hoạch làm bù đắp lại.
    Chúc mọi người 1 năm mới nụ cười trên môi, hạnh phúc trong tim, túi tiền đấy ắp
    Hy vọng mình la người cuối cùng post bài năm nay he he
  3. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Thế à? Vậy còn nhớ chưa thực hiện 1 điều gì sau khi "bỗng biến thành người quan trọng, chữ kí của ta bỗng quan trọng" chưa? Nếu chơi tình vờ thì lucke mua cho ếch cái xẻng để ếch về đào lỗ chơi với dế nhé hehhêhhhehe

    Qua được gần 2 tháng rồi. Lucke chống mỏ đợi 2 tháng kế tiếp. Có nên hi vọng sẽ đúng theo kế hoạch, đứng theo chu kì không ?
  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sự kén chọn và kiên nhẫn đến mức khó tin cuả mình đôi lúc cũng không đến nỗi tệ lắm, ít ra là nó đã làm mình rất vui trong hôm nay.
    8 năm, thật ngắn và dường như không có khoảng cách để tìm lại một tình bạn đã bị bỏ quên. Nàng và mình gặp nhau bất ngờ.... và mình thật sự ... Hơn 1 tiếng trò chuyện để nhớ tất cả... và không còn sự lãng quên. Cô nàng vẫn vậy, vẫn kiểu tóc và nụ cười ấy, vẫn là cái chau mày quyến rũ.... từ thời cấp 1 . Thật khó hiểu cho cái cách "giết" người ta như thế.
    Tạm biệt, một ngày vui bất ngờ và tự thưởng cho mình một phần KFC.
    Các cô gái thật kỳ diệu!
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Ba ngày, chán như con gián,một buổi thì ngủ, một buổi thì khùng khùng điên điên, seo mà sợ thứ bảy và chủ nhật thế chẳng biết, ngoài ngủ ra còn làm được gì, nhớ ........................
  6. uuut_iiit

    uuut_iiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    hừm. bực wá. từ năm lớp 8 đến giờ hình như trình độ anh văn của mình ko có chút tiến triển đáng kể nào mặc dù ta thấy mình cũng ko đến nỗi wá lười học cái môn này. chẳng lẽ tại ta ko co năng khiếu?
    cứ vào trang web, các thông báo, sách chuyên ngành,... nào mà viết tiếng anh là thấy 1 trời ngao ngán. khổ nỗi các công ty nc ngoài toàn thích chơi mấy cái trò này. cái đồ nhập gia mà đách tuỳ tục. bực!
    chẳng lẽ nào ta cam tâm sống nốt phần đời còn lại trong sự mù chữ sao?
    ko. phải làm 1 cuộc cách mạng triệt để. nhưng bằng cách nào đây???
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    bị sốt
  8. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn đã nắng trở lại, trong khi đó Hà Nội lại lạnh cắt da cắt thịt. Nhớ HaNoi, nhớ những kỉ niệm đã có với Hà Nội, nhớ...............con gái Hà Nội và nhớ em iu
    [​IMG]
  9. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Chó chít thiệt, truyện thì chẳng có mà coi, mắc cái giống chi nó ra toàn thứ hai, không coi được liền thì không đã nghiền mà coi liền thì hết sạch, hôm nay đói meo râu, chẳng có cuốn nào Muớn phim 5 tập thì coi rùi đã hết ba tập, tốn tiền như không, hai tập thì tập cuối đã cà giật, ngày mai phải đem trả, tốn 15 nghìn coi trong 1 tiếng lại chẳng biết kết quả, đúng là đồ chó chít đi lang thang ăn lặt vặt rùi lên net, giờ này con chưa ăn cơm, chán như con gián Đi làm hôm nay biết nhức cổ mỏi lưng, đúng là cái nghiệp đau khổ, ngày mai lại tình nguyện đi làm không công nữa chứ, cho nghỉ chẳng chịu nghỉ, ở nhà thì lại lang thang đi lạc cho tốn xăng, vô cty làm với con vợ hờ còn sướng hơn quá
  10. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Lầu rùi kô post bài, cũng chẳng nhiều thời gian lang thang trên net như ngày xưa,dẫu sao vẫn 8 tiếng trên net một ngày nhưng cũng chẳng lang thang gì được, thói quen xưa, bỏ đi đâu rùi nhỉ
    Lâu rùi không chat, khiếp, chat lại, chat với chục người, mỏi cả tay, công việc còn từa lưa, thế mà vẫn chat, ôi, nhớ quá đi thui...
    Lâu rùi không nhìn lại bản thân, hóa ra mình vẫn tròn như xưa, nghe đồn còn tăng thêm vài gờ gam, thế này thì chít mất
    Chẹp, lâu rùi không bị ai gọi là khó tính nữa, già rùi seo, hic, hổng chịu đâu, thích trẻ mãi cơ
    Chỉ muốn bỏ đi tất cả các buồn bực và bận tâm, thôi thì cứ ráng làm tốt công việc của mình, ai nói gì thì nói, mặc kệ.
    Nghe đồn sẽ có nguy cơ xuống Mộc Bài, chẹp chẹp, có sự tin tưởng cũng mệt, nhiều lúc còn tự hỏi mình có đáng tin tưởng thế không nữa. Thui, nếu giao xuống cũng phải làm cho tốt, kô là ở nhà ngồi chơi thui

Chia sẻ trang này