1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    1
    Cafe trưa, cười ngất ngưỡng, dạo fố sắm đồ Tết, lâu rồi ko vui như vậy. Lâu rùi hôg cafe bi giờ tim cứ đập loạn xạ, mệt thật
  2. echdieu

    echdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    MỘt ngày tuy mệt mỏi vì những cơn sốt nóng lạnh vô cớ (chắc tại sáng nay dầm.....sương chẹp thấy mình giống bánh tráng phơi sương ghê ) Nhưng bù lại nhận được 2 tin vui trong công việc he he 1 lời khen và 1 cơ hội kinh doanh tốt. Từ giờ tới Tết chắc cày cật lực luôn đây , chao ơi còn tới hơn 20 cái...váy đang chờ mình may làm seo đây
  3. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Một ngày oi ả không có PC... không có một cô gái nào bên cạnh, cảm giác tuyệt vọng dâng trào trong ly sữa cô gái Hà Lan, phải uống hết cho đỡ buồn. Dzô... 100%
  4. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Chán cái cảnh tuyệt tích gian hồ, quyết tâm quậy lại mới được, dạo này điên lên nhiều rùi
    chẹp chẹp, bị mang tiếng trọng sắc khinh bạn thiệt là oan uổng ghê, huhu, xong còn bị mang tiếng trọng việc khinh sắc
    riết rồi không biết trọng cái gì nhỉ, việc ah, đang ghét nó lém đây
  5. Unforgetable_Memories

    Unforgetable_Memories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chào tạm biệt nhé. Hi vọng quyết định này không sai lầm. Chúc t_o dzui dzẻ nhé. Hi vọng sẽ có ngày gặp lại
  6. puca_chocolat

    puca_chocolat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa đã thề là ko bao giờ yêu con trai Sài Gòn thế mà bây giờ lại đang đau khổ bởi 1 tên dân sg
    anh có biết là anh vô tình lắm ko, cứ cẩn thận đấy, đừng làm em cáu lên
  7. Unforgetable_Memories

    Unforgetable_Memories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tí ởn ơi, đi đường dzui dzẻ hông?Đang ở đâu đấy ? Có gì thú vị kể anh nghe dzới nào. Hôm nay đầu tuần, đi học lại oải quá, chả muốn rời khỏi giường tí nào nhưng phải bắt buộc leo ra vì..........cái roi mây của mami đang đứng bên cạnh . À, sáng nay vào trường anh gặp điều thú vị lắm. Vừa quẹo vào cổng gửi xe thì đập vào mắt anh là 5 vệ sĩ lực lưỡng, quần áo chỉnh tề đứng trước cổng làm nhiệm vụ.........bấm thẻ xe cho sinh viên hahhaha . Lúc đầu anh tưởng là hôm nay trường có sếp lớn nào đó vào tham quan nên vệ sĩ đứng đầy ra đấy. Ai ngờ không phải. Chạy vào trong bãi thì thấy thêm 1 nhóm nữa đứng rải rác từng khu để trông xe, hướng dẫn sinh viên để xe ngay ngắn. Chả lẽ nhà trường mướn vệ sĩ về phụ trách việc giữ xe của sinh viên ???? Nếu đúng như thế thì ông Hiệu Trưởng chơi sang thiệt, dám đây trường Đại Học duy nhất trong SG chơi sang kiểu đó lắm đấy hehhehhehe.............Cả buổi sáng đi đâu cũng thấy sinh viên bàn tán chuyện đó. Đứa nào cũng khen nhà trường chịu chơi thật. Còn anh thì chỉ thắc mắc 1 điều thôi, mướn vệ sĩ như thế thì có tăng tiền gửi xe từ 1000 lên 2000 kô? Nếu mà tăng chắc sinh viện sẽ chuyển từ khen sang chửi mất. Thôi, gần midnoon rồi, anh vào học tiếp đây. Có gì mới anh kể cho nghe tiếp. Chúc Tí ởn dzui dzẻ nhé
  8. Unforgetable_Memories

    Unforgetable_Memories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã 1 tuần trôi qua kể từ khi tí_ởn "dứt áo ra đi đầu không ngoảnh lại" rồi. 1 tuần trôi đi mà cứ ngỡ như mới ngày hôm qua. Kể từ lúc tí_ởn đi anh cũng không có dịp quay lại nơi đó. Chiều qua anh tới, có nhiều cái đổi thay lắm. Bây giờ họ không cho xe chạy vào nữa mà bắt dựng xe bên ngoài và tự quản. tí_ởn nói đúng thật, nơi đó ngày càng có đông người kéo tới. Nhớ lại lúc trước (cách đây khoảng 2 tháng chứ đâu) chả có ai cả, chỉ có 2 đứa chúng mình dựng xe chạy giỡn suốt mà chả sợ mất xe. Còn giờ đây đông nghẹt luôn. À, tí_ởn còn nhớ cây hoa sứ đỏ không?Bây giờ nó lớn lắm rồi, hoa nở cũng nhiều hơn và thơm hơn nữa và không có kiến như hoa sứ trắng. Ngoài những thay đổi ấy mọi thứ đều như cũ. Vẫn còn đó quả đồi mà chiều chiều tí_ởn cứ đòi lên đó xem hoàng hôn, vẫn còn đó cây cầu lộng gió mà mỗi tối tí_ởn thích lên đấy ngắm trăng sao. tí_ởn còn nhớ cái buổi tối trên cây cầu đó không? Hôm đó 2 đứa đứng trên cầu, gió thổi ***g lộng, bên dưói nước chảy êm đềm. Còn phía trên là bầu trời chi chít sao. tí_ởn cứ ngước lên đếm từng ngôi sao, ngôi sao một. Anh còn nhớ tối đó trời có trăng, trăng không tròn mà cũng chẳng giống như "cái bánh bao" mà là trăng lưỡi liềm vừa to vừa sáng. Lúc đó tí_ởn tự nhiên nổi hứng muốn làm nàng Rose trong Titanic nữa chứ. Nếu anh mà không cản ngay thì 2 đứa bị bảo về mời ra rồi
    Hôm trước có bạn thân của ông anh 2 tới chơi. Ảnh có hỏi thăm chuyện học hành của anh. Biết anh sắp đi thực tập, ảnh hứa sẽ giới thiệu chỗ thực tập cho anh. Ngoài ra ảnh còn hỏi nếu muốn thì đi theo ảnh, chuyên môn thì cũng không đòi hỏi cao lắm, chủ yếu là làm các dịch vụ kèm theo thôi nhưng lương cao lắm 1600us/tháng (chưa kể mấy khoản khác nữa). Đi khoảng 1 năm hay năm rưỡi rồi về thi tốt nghiệp. Đầu tháng 6 này ảnh đi rồi, nếu đi thì báo ảnh sớm.Nghe ảnh nói anh cũng thích lắm nhưng còn băn khoăn xem có nên đi hay không. Passport thì làm rồi, mấy chứng chỉ yêu cầu thì cũng có rồi. Chỉ cần gật đầu 1 cái là ảnh lo hết. Chuyện này anh cũng chưa kể với mẹ nữa, không biết mẹ có cho đứa con út cưng này đi không nữa hehhehhêhhhe.........................
  9. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    1
    Tối nay mẹ vừa nói bà nội bảo ko cho mình đi nữa,chỉ cho mình T đi thôi. Cả 2 đứa từ bé đã đc nuôg chiều quen rồi tự nhiên bây giờ buông chúng ra 1 nơi xa xôi thế việc gì cũng phải tự làm, xót lắm bà ko chịu đc đâu. Ko chỉ mình bà xót, mẹ cũng xót lắm chứ, mình biết mẹ chẳng muốn 1 lúc cả 2 đứa cùng đi như thế đâu, mấy hôm nay trông mẹ buồn lắm. Ba vẫn chưa nói chuyện với mình, chưa biết sự việc thế nào nhưg mấy hôm nay rối lắm chẳng biết nên đi hay ở, đi thì sau này tương lai có thể sẽ tốt hơn và cũng muốn đi để tự lập hơn chứ ở nhà việc gì cũng ko biết làm, nhưg đi rồi mẹ ở nhà chỉ còn mỗi 1 mình buồn lắm cứ nghĩ đến đó lại ko kìm đc nước mắt
  10. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sắp có chuyện xảy ra rồi... nó có ảnh hưởng mức nào thì có trời mới biết. Chỉ có 1 điều mình đảm bảo rằng nó sẽ xảy ra...

Chia sẻ trang này