1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mami ra tối hậu thư cuối tháng 5 này phải lấy cho được cái bằng TOEIC nếu không sẽ bị cạo đầu. Hic nhức đầu quá, năm nay mệt nhọc đây. Phải hoàn tất chương trình học, rồi phải leo tàu đi thực tập, rồi báo cáo thực tập để được thi tốt nghiệp. May mà mình đã có chứng chỉ IMO, chứng chỉ tàu dầu rồi, không thì mệt mỏi đây. Bao nhiêu việc phải làm. Chắc điên cái đầu quá hic...hic
  2. dongsuoitrong

    dongsuoitrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ... Nhớ lại mẹ kể , lớp có đứa con gái học cũng khá, từ khi iu nhóc con cùng lớp thì đốc thúc chàng ta học cho hăng hái hơn :gục gặc lờ đờ là thể nào cũng bị cô nàng liếc xéo một phát rõ sắc , mặt chuyển sang giận dữ đùng đùng. Đi chơi ngòai phố gặp thầy cô ư? chuyện nhỏ! đố có ngại ngần nhé: eo chàng em cẫn ôm thật chặt , miệng này càng cười tươi chào cô! Thế mới là con người chứ !!! Như mình , là nô lệ! Như mình , là đồ ?******** ! Tình yêu ôi mới đẹp làm sao ! Đầy hiên ngang, thách thức . Người như thế đáng yêu đáng sống biết bao!
  3. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ thỉnh thoảng mình mới có dịp gặp cô ấy. Trái tim mình luôn dành cho cô ấy một vị trí đặc biệt hơn tất cả những người bạn khác. Có thể nói, cho đến bây giờ, cô ấy là người duy nhất khiến mình cảm thấy ấm áp, thoải mái và thanh thản đến kì lạ khi có cô ấy bên cạnh. Mình thích nhìn vào đôi mắt trong sáng, hồn nhiên và cảm thấy trong lòng chẳng còn vướng bận. Hơn cả một người bạn tuyệt vời ... Sự tuyệt vời ấy bắt đầu từ ngày xửa ngày xưa ... Ta rất yêu cháu, cháu của ta!
  4. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi chẳng còn cơn ác mộng nào bám theo mình, vậy mà, muốn thoát ra cũng không thể thoát được
    thấy mình mất đi đôi chân, mất đi khả năng chạy trốn, không muốn đối diện, không muốn thấy, sợ hãi đến khủng khiếp, vậy mà vẫn phải đối diện với sự kinh hoàng đó
    thấy mình cố gắng chống đỡ, cố gắng thoát khỏi, cố gắng tiêu diệt nỗi sợ hãi đó, nhưng chỉ làm cho sự việc tệ thêm thôi
    giật mình tỉnh dậy, người vẫn chưa nhúc nhích được
    thật, mệt mỏi quá
    dồn nén đến mức vậy sao ta
  5. uuut_iiit

    uuut_iiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    hừm, tự nhiên hôm nay kẻ thù từ 2 năm trước lại add nick mình. lạ nhỉ?! hắn muốn nói điều gì chăng? kệ xác hắn. ignore và ko cho hắn send ms luôn khà khà khà. cho hắn ko còn cơ hội nói nữa lời luôn. hắn là kẻ thù duy nhất mà ta có. hãy giữ hắn mãi là kẻ thù của ta.
    Được uuut_iiit sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 20/03/2006
  6. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ghê Thằng nào mà gà thế không biết
  7. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    21/3 ..acc của bạn đã hết hạn sử dụng..hoho
    23/3...tài khoản của bạn đã bị khoá 2 chiều!!!!..hehe
    ===> quy ẩn giang hồ..hehe
  8. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn honey nhiều . Con ỉn rất là dễ thương. Chúc em một ngày vui Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát!
  9. dongsuoitrong

    dongsuoitrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hihi, hôm nay inbox của mình đầy đủ 4 chữ số kỉ niệm "inbox: xxx ,bulk: x " ngộ nhỉ , ám ảnh ta hoài , chi rứa? à, ta là kẻ mắc nợ , cứ quên!
    nhưng ta sẽ trả , cho ...người khác( , hay lại làm khổ chúng sanh đây? )
    thôi kệ đừng đòi hỏi nhiều ở cuộc đời vậy chứ, mình vẫn còn ...nhạy cảm mà , thế đủ rồi! ...
  10. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Mình đang suy nghĩ gì vậy? Hoài cổ ư, một cái phao ư, không được như vậy, không được dính dáng đến chuyện đó nữa, nếu có phải dành sức để kéo cái thứ đã quăng mình xuống nước, cho nó chết đuối theo, không chết một mình đâu

Chia sẻ trang này