1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Đúng là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc
    giống chết đi sống lại không nhỉ
    chắc là không đến mức độ nặng như thế
    nhưng thật tình đã từng nghĩ đến mức như thế
    mà...
    vẫn chưa thở phào nhẹ nhõm được thì phải
    còn nhiều thứ trước mắt
    dễ dàng thì đâu còn gì để nói
    đúng hông
    cùng cố gắng nào
  2. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Lại như thế rồi? Phải làm sao bây giờ?Người ta khuyên thì không nghe, làm cho đã rồi tự trách mình, đáng chết ...
  3. echdieu

    echdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bấn loạn, hoang mang, đuối sức và chơi vơi .Mệt mỏi vì qua nhiều việc, quá nhiều áp lực dồn nén tới tấp .Nào gia đình , nào công việc, những nỗi lo lắng mơ hồ ko xác định Bao giờ mới thoát khỏi trạng thái này hu hu
  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cứ 10 cô gái thì có đến 09 cô tuyệt vời và 01 cô trên cả tuyệt vời. Tất nhiên, với tớ thì ngoài cái máy tính ra thì không cô nào được gọi "trên cả tuyệt vời" cả... Hic hic. Tối hôm qua mình đã khẳng định điều này vì phải thức suốt đêm phục vụ cô ả!
  5. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Có người mời mình đi măm Lotteria (mời do bị cưỡng bức tự nguyện). Dễ thương ghê! Hum nay mình cũng mới biết một điều rằng; có người bị oánh đòn muh vui vô cùng. (Vui do bị cưỡng bức... tự nguyện). Hic hic... lạ đời thật!!!
  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    1
    Vừa làm 1 chuyện thật ngớ ngẩn, vẫn cái cảm giác đó, sao mà chán ghét nó wá đi
  7. returnoflove

    returnoflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    MỚi sáng đã gặp chuyện vớ vẩn, điện thoại báo tin buồn, nghe Cô Đơn... "Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi"...
    1 con bé mới vào công ty, bằng tuổi mình, thế mà nỡ "Chào chị!", chẳng lẽ mình già thật sao?
    Có cảm giác mình càng ngày càng béo ra... Sao thế nhỉ? Có lẽ phải đi bơi lại thui, phải tập bơi sải cho kỳ được, 10 năm vẫn cứ "Ếch", nhưng bơi thì lại khô tóc... Tiến thoái lưỡng nan!
    Cũng may hôm nay cuối tuần
    Lãnh lương!
  8. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Cú này phải làm cho thành thạo món bơi ****. Xuống hồ các bác chơi ác quá.. uống hết vài phát tối khỏi măm cơm nước gì ráo! Em đang học bơi mà.... Mới có 300m sải mà đã thấy cái hồ tòan nhưng em xinh như mộng, thở phò phò... Lụt nghề rùi..
    Hòang Anh đi bơi với tớ đi!
  9. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đang lên kế hoạch tự tử cho trái tim ... Trước hết phải học cách siết cổ ...
  10. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mấy đứa bạn mình khen, lúc này sao có da có thịt dữ vậy, mình bật mí bí là dùng thịt heo đó. Mà lạ lắm nghen hình như thịt heo nó có mỡ ở trỏng vậy, trước đây mình ốm tong ốm teo chỉ có xương với da bây giờ ...nhìn nè, thịt không, thấy mà bắt ham, mấy đứa bạn mình nói "dùng thịt heo hoài hổng có tốt đâu " mình bảo "nó nói vậy chứ ngày nào nó chẳng ăn"

Chia sẻ trang này