1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dabaolauroi

    dabaolauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mình đu 11 pm, khôn phải 11h am mô.
  2. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Ngày này, giờ này, đã dọn bằng phẳng chuồng ỉn.
    Vài hôm nữa dọn tiếp vậy.
    Hôm nay tới đây thôi!
  3. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    xác nhận điều này hoàn toàn đúng! xin chúc mừng bạn! bạn là người đầu tiên dọn phẳng cái chuồng này!
  4. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới vào lại "Mái nhà xưa", dạo này có nhiều em mới quá nhỉ. Riêng P.Nam vẫn vậy : lãng mạn và đầy tâm trạng, T.Hải nữa : suốt ngày chửi nhau với nó.
    Nhớ thời xa xưa đó nhỉ, cũng 6 năm rồi.
    Mỗi người một ngả...Nhưng chắc chắn Star mãi là thành viên của Hội ỉn SG, đi chơi đâu nhớ rủ với nhé...
    Chúc mọi người luôn vui.
  5. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Ê mày, lâu rồi tao không lên Thủ Đức chơi. Dạo này em Nga đầu tắt mặt tối suốt. Nhiều khi muốn gặp lại ngại. Mà không gặp thì nhớ. Qua thăm nàng hộ tao đi.
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    dao nay dang bi stress
    tinh ko on dinh lam, bang chung la da di tia luon mai toc dai de tro thanh mai toc te''m cho nó giong ... ma
    dao nay bat dau di nhau lai thuong xuyen, cug bat dau lam quen lai voi nhung thoi xau ma minh nghi la minh da bo
    mk, cuoc doi that co qua nhieu ke dien ro (xin lui tui bay teo da chui bay)
  7. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm rồi, làm trận đập phá đê
  8. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Lại qua một cái Tết. Năm cũ trôi đi cũng để lại nhiều vương vấn. Công việc cho mình nhiều bài học, lợi có hại có. Còn chuyện tình cảm không biết nên diễn tả như thế nào, chỉ biết chắc một điều là "không hối hận". Bản chất vẫn vậy, có chăng là thay đổi theo chiều hướng tích cực, biết ăn chơi nhưng không sa đọa. Cái này là quan trọng lắm. Vẫn giữ được cái phẩm chất mà cái bọn vớ vẩn nó vẫn gọi mình là "gà mái": Không cafe thuốc lá, rượu chè cờ bạc gái gú. Ít ra cho đến hiện tại tìm được một trai ngoan như mình cũng khó. Chậc, chỉ có một điều không hài lòng ở bản thân năm qua: Không thể dục thể thao! Cứ ỡm ờ mãi cái vụ này. Thế là ngay sau Tết đã phải lên lịch quyết tâm: Đi bơi! Nói là làm, có ngay vé tháng tuần 3 buổi tối, hôm sau được tặng một vé nữa là đủ cặp. Hú cho thằng bạn khìn đan gấp lại cái vợt cầu lông để cuối tuần hú hí. Ít ra thì cái sự quyết tâm cũng đã đi được 1/3 chặng đường: Chuẩn bị, thực hành, đi vào nề nếp! Thôi thì cố gắng, năm mới, phải cày như trâu, sau này may ra còn có lúa! Không có lúa chắc bán cả trâu lẫn cày quá.
  9. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Cuối tuần này sẽ có mặt tại Đà Lạt
    Hehe, chưa bao giờ trải qua cảm giác hiên ngang nghỉ việc vác giỏ đi chơi chẳng cần phải xin phép.
    Nhưng dù sao cũng vất vả lắm mới được đi chứ bộ (hi sinh sắc đẹp quá chừng).
    Hơ, nhưng đi chơi tự do theo kiểu bụi quen rùi, thích gì làm nấy, ngủ hay thức tùy hỉ, không bị can thiệp, không lên lịch. Túm lại đi chơi là vì mình, không cần dòm sắc mặt người khác.
    Bởi vậy đi với tập thể thế này. Chẹp, không biết sẽ ra sao, xung quanh mình toàn mấy em trẻ trung xinh tươi, không muốn mình già tí nào nhưng....
    Hic hic, thui kệ, trai đẹp thời này đâu dễ kiếm, tập trung ăn chơi thôi. Không dzìa thế nào cũng có chuyện
    Muốn thăm một nơi nhưng chắc không được.
    Tự dưng, nhớ vodanh...
  10. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Vẫn vào chuồng như mọi ngày... nhưng chỉ để quét dọn lá đa...

Chia sẻ trang này