1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Lật lại mấy trang Lẩu thập cẩm ngày xưa ấy mà thấy nhớ, nhớ anh Hung_Ho, Amore, Midgetgem, Amy, anh BMW, anh nonhon, anh Hoangop...một cảm giác thật khó diễn tả...Mãi mãi vẫn là TTVN.
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Anh vẫn ở đây, cho dù có thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là sự khởi nguồn cho mọi thứ. Chẳng thế nào rời xa nó được...
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Leo thang lên được 22
    [​IMG]
  4. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Mỗi lần trở về đây lại thấy đầy ắp những kỉ niệm. Đúng là cái diễn đàn này nó đã gắn bó với chúng ta biết bao. Nó là nơi chứng kiến LFCVN chúng ta kể từ ngày thôi nôi thành lập, vượt qua bao khó khăn và ổn định phát triển như hiện nay. Nó là nơi tình cảm của anh em chúng ta vượt qua cái gọi là quen biết để trở nên thân thiết. Đúng như anh Hưng nói chả thể quên nó được.
    Được pretty sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 16/08/2006
  5. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu những gì đã xảy ra trong thời gian qua...chỉ cần biết mọi người vẫn luôn nhớ tới LFC của TTVN là mình vui rồi
  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Có phải vì em quá nhạy cảm hay đúng là anh đã thực sự thay đổi??? Ừ, mà cũng đúng thôi, cuộc sống mà, nó bắt buộc chúng ta phải thay đổi, dù ít dù nhiều. Em chẳng thể trách anh, mà cũng chẳng có quyền gì phải không anh? Nhưng thực sự em cảm thấy hụt hẩng....
  7. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Lại nhiều tâm sự rồi giải phóng nó đi cho đời nó vui he he
  8. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    A lô, a lô, em tái xuất giang hồ đây các bác, có gì thiếu sót mong các bác chỉ giáo
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 01/09/2006
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 01/09/2006
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Henô bà chị, lâu ngày quá! Còn nhớ em nữa không?
    Dạo này thế nào rùi? Đang ở đâu vậy? đã đi làm chưa? cho em số fone phát nào.
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Thế là hoa sữa ngào ngạt mọi ngả đường rồi đấy. Cách đây mấy năm đến mùa hoa sữa mình cùng con bạn thân lượn lờ ngoài đường, hết phố này đến phố khác để "chộp" được những hương thơm hiếm hoi. Giờ thì chả cần, nó cứ đập vào mặt, luồn lách khắp mọi nơi tại khu khứu giác. Tầm 5h chiều đi làm về là đã ngửi thấy rồi, hoà cùng mùi xăng xe, mùi bụi là mùi hoa sữa.. Một thứ hỗn độn khó tả, tâm trạng cũng thật khó tả. Phải rình hôm nào buổi tối xem, có khi lại khác, chắc là khác...

Chia sẻ trang này