1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Không sao, cách nói của bác chau2000 khiến người không hiểu lại càng chẳng biết j.
    Bác nobitaz: chuyện buồn lắm nên ko muốn nhắc ở đây, nếu bác có lòng bác chịu khó lục lại ttvn 5 năm (vào trang chủ xong vào phần 5 năm, hiện hết tất cả các bài viết ở box này từ hồi xửa xưa). Thật tình cũng ko hiểu tại sao ban quản trị TTVN lại vẫn để nick đấy ở đây, mặc dù box nhiều lần đề nghị dỡ bỏ. Nhìn lại thấy buồn.
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 04/04/2009
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    welcome home Amore ^^
  3. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Đang hóng trận với Fulham, các pác dự đoán thế nào? chắc cũng không đến nỗi 4, 5 bàn vào lưới đối thủ nữa nhể.
  4. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn không bình luận kiểu này nhé! đây là một kỷ niệm buồn nhưng là một trong những cái nick đã làm nên box này. Và mãi mãi là một kỷ niệm trong mỗi thành viên của box.
    @G_P: Tớ nghĩ không nên tháo ra, cứ để vậy vì đó là một kỷ niệm. Và cái nick ấy sẽ mãi tồn tại cùng box này cùng năm tháng.
  5. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    đầy cảm xúc và yêu thưong. nhà mình :x
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    lại nhậy cảm rồi, ko tốt ko tốt
    mùa hè box này buồn thênh thang, kể chuyện nhảm em Bơ nhà mình
    Hôm nay là ngày 12/6, cũi của Bơ chính thức thành chỗ để đồ chơi vì lâu lắm rồi Bơ ko nằm cũi. Bố mẹ cũng đã tính phương án dẹp cũi cho phòng rộng nhưng giường bố mẹ đầu lại xoay vào tường, 2 bên giường trống toác ra, ngủ ko khéo có ngày Bơ lăn bụp cái xuống đất thì chít, lại thôi.
    Còn chuyện Bơ nằm với bố mẹ ko phải là tại Bơ mà là tại... bố mẹ. Bố mẹ bi giờ cứ lôi con ra ngủ cùng, ôm ấp, hôn hít, cù kì, Bơ bị bố mẹ bắt nạt, bị cù nhiều nhất, hí hí, rồi mới ngủ. Hai bố mẹ tranh nhau em Bơ, mẹ thì vừa tham, vừa điêu, vừa khôn, đòi nằm giữa bố và em Bơ, quán triệt tư tưởng " ôm và được ôm". Bố cằn nhằn mãi mẹ mới cho Bơ nằm giữa, để bố cũng ôm, rồi thích chí khi nó quay lại ôm bố, tại người bố lúc chưa bật điều hòa thì mát, khi bật rồi thì lại ấm. Nhưng thế quái nào sáng ra mẹ vẫn nằm giữa, Bơ và bố ở bên cạnh hihi
    Được green_pepper sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 12/06/2009
  7. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Thử cái xem thế nào
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Fan hồ hởi đi đón anh Macca, trông thật là hạnh phúc đắm say. Còn anh ấy thì lấy tư cách gì để được chào đón đến thế nhỉ, 1 đại diện cho Liverpool?? Có thể rất đơn giản là vì các bạn fan bây giờ không trải qua cái khoảnh khắc anh ấy nhẩy tót cái sang du thuyền đầy sao Real Madrid năm nào. Mình thì nhớ rất rõ, rất rõ, chả bao giờ quên được
  9. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Mọi người nhớ Macca vì những gì anh ấy cống hiến cho Liv sang Real quặt quẹo suốt, có đá đc trận nào ra hồn đâu

Chia sẻ trang này