1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Saigon

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi minhkim, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm rồi không còn những bài viết về đêm SG .
    Hơn 5 năm trời ....
    Giờ đây khi ở 1 phương xa , nhiều lúc ngẫm con đường đã qua ... Thời gian đó cũng thiếu thốn đủ thứ , giờ đây khi có đủ tài chính , kinh tế , vẫn thiếu Người ở bên ta ...
    Sự cô đơn không chỉ gặm nhấm trong tâm hồn , trong tiềm thức mà còn lan sang cả những nghĩ suy ...
    Suy nghĩ về 1 cuộc sống mới liệu có xa vời với ta ko ????
    Xa đêm SG , những ngày tháng trọ ở An Sương cũng đã hết , xa lộ mới đã hình thành ....
    Thèm bát hũ nước lèo , thèm tào phớ , và những ngày lai rai nhậu kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ....
    SG cho ta tất cả ...
    Nếu có thể làm được , ta sẽ trở lại SG ko 1 chút đắn đo ....
  2. Sir_BOSS

    Sir_BOSS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn nhìn từ trên cao cũng như nhiều thành phố khác cũng có 1 số nét đẹp riêng
    Bác nào nhà cao, tối có thể ra sân thượng pha 1 ly cafe tự relax cũng hay
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn mùa mưa!
    Nếu như HN có 4 mùa: xuân-hạ-thu-đông, thì Sài gòn chỉ có 2 mùa: mưa và nắng. Sài gòn bây giờ đang là mùa mưa, cứ vài ba hôm lại thấy báo chí đăng tải tin đường xá bị ngập nước do mưa to và kéo dài, mà dù cho mưa có không to và không kéo dài thì đường xá vẫn ngập như thường thôi , bởi lô cốt và hầm hố đầy ra đó cơ mà, hệ thống cống rãnh thoát nước lại liên tục bị đào xới thì làm sao hoạt động cho tốt được + thêm ý thức của người dân "quá tốt", rác rưởi cái gì cũng vứt ra đường, đổ xuống cống là xong => hậu quả cuối cùng là "NGẬP NƯỚC KHI TRỜI MƯA".
    Nếu như cách đây vài năm mưa còn đi theo vòng tuần hoàn: "Đầu mùa mưa trưa, giữa mùa mưa đêm và cuối mùa mưa sáng" thì bây giờ mưa nó cứ đi lung tung cả lên, không tài nào đoán được. Ông trời cứ thích lúc nào thì mưa lúc đó thôi . Nhưng mình vẫn thích nhất là mưa đêm, không khí mát mẻ + với tiếng mưa như khúc nhạc đêm = dễ ngủ và ngủ ngon vô cùng . Bây giờ, mỗi lần nghe mưa rơi toong toong, lóc bóc trên mái tôn lại hồi tưởng đến tiếng mưa lùng bùng, rì rầm trên mái tranh, tàu lá khi xưa (thời còn bé xíu ở quê nhà). Bây giờ có về quê thì cũng tìm đỏ mắt không ra cây chuối nào hết, đất ở còn không có lấy đâu ra mà trồng cây cỏ, hoa lá (trong giấc mơ cứ nhớ hoài về ngôi nhà cũ với vườn chuối phía sau nhà, khoảng sân đầy hoa và cây vú sữa bên hông nhà mà mình vẫn hay đu đưa suốt ngày trên ấy khi mùa quả chín!). Giấc ngủ trong đêm mưa lúc nào cũng êm đềm, thật thích!.
    Nếu lấy số tuổi của mình hiện tại chia hai thì một nữa của số tuổi ấy là những năm mình sống xa nhà. Sài gòn không là ước mơ, không gì thân thích, vậy mà mình đã gắn bó với nó hơn 14 năm rồi đấy. Có đêm không ngủ được nằm nhớ lại cũng giật mình vì điều đó. Không hiểu mình gắn bó với nơi này vì cái gì nữa?! - chắc cũng vì cuộc mưu sinh mà thôi. Nếu như cho mình trở lại "Một thời tuổi trẻ" có lẽ mình đã chọn con đường khác, không như lựa chọn bây giờ, nhưng thời gian thì có bao giờ trở lại, vậy nên chỉ có "Nếu" mà thôi.
    Sài gòn mùa thu, mùa thu sài gòn, nhớ đến một người - để nhớ mọi người! (mượn lời bài hát Mùa thu HN)
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình, hôm trước viết bài "Mưa Sài gòn" xong, về tối đó mưa rả rích suốt đêm làm mình ngủ quên đến nỗi sáng đi làm muộn . . . hic hic. Chắc hôm nào viết bài về vé số biết đâu mình sẽ "trúng số" he he :). Nếu có ngày đó mình sẽ dẫn nhà "Tản mạn sg" đi nhậu một bữa heng . . . hihi
    Phía cuối đường mưa là nước ngập!
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Về quê!

    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thư pháp ngày xuân!

    [​IMG][​IMG][​IMG]
  6. superdream6819

    superdream6819 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    NHớ Sài gòn quá, đã hơn 02 năm chưa vô lại. Nhớ cảm giác ăn đêm chợ Bến Thành ngồi ngắm cơn mưa bất chợt, rồi mặc áo mưa lang thang trên phố đỡ phải cởi vô cởi ra vì những cơn mưa bất chợt. Ôi nhớ quá SG ơi[-([-([-([-([-(
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mấy nay đi làm toàn bị về sớm - sáng sớm mới về - hic hic. Bây giờ ngồi đây nhưng không thể "ngắm" hay thưởng thức Saigon dêm được mà vẫn phải dán mắt vào em "mặt vuông", thiệt buồn ngủ hết sức. Tưởng tượng ngoài kia đường vắng thênh thênh, chắc là gió mát lắm, thèm cảm giác chạy ngoài đường lúc 1, 2h giờ khuya (hay sáng gì đó) - nhưng cũng sợ lắm, sợ mà vẫn thích [:P]. Nhớ hôm trước hỏi nhỏ em dọn qua nhà trọ mới rồi chừng nào "tân gia", nhỏ than: "tụi em nghèo rớt mồng tơi mà tân gia gì chị.", mình nói vui, bây giờ giàu mới rớt mồng tơi em ơi, chứ nghèo lấy đâu ra đất mà trồng mồng tơi rồi đợi nó chín rớt hột xuống :). Hồi xưa đất đai bao la trước nhà ai cũng có hàng rào với giậu mồng tơi, lá ăn hông hết để trái chín rớt hột đầy sân, bây giờ "cày" thấy bà cũng chưa có tiền mua nổi miếng đất :(, thiệt tình. Ngẫm ra, phải chi bây giờ mà được Nghèo rớt mồng tơi chắc mình sẽ nghỉ hông thèm đi làm nữa . . . :), ở nhà trồng mồng tơi đi bán!
  8. daydienxanh

    daydienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    chà ! Nói về Sài Gòn chắc fai lên quận trung tâm mà kể lể, mình ở quận Bình Tân, xa tít thò lò, phía sau nhà là cánh đồng bị qui hoạch, nên nó còn là cánh đồng,nơi đó có bò, cò, cỏ...mấy bữa nay mở cửa ra sau là bọn trẻ con thả diều,..wen lạc đề..nói về đêm mà lị.Hi,đêm nó buồn như ở một vùng quê, nơi này chả có cái trò khỉ gì để mà tiêu khiển cho chóng quên đi cái chán, chỉ có điều nơi này thanh bình, là nơi người ta sống có làng xóm, có tiếng trẻ con chiều nào cũng giỡn.Xóm gì mà toàn trẻ con, chả có lấy một em xinh tươi.Khổ cho cái thằng đẹp trai nhất xóm, nó cứ bơ vơ và ngây thơ như đứa con gái 16, dù tuổi nó đã 21 mùa lá đổ, chưa cưa đổ cô nào, thưở còn đi học ở cái vùng ngoại thành này, con gái mê tít nó, nhưng nó có buồn để ý, càng lớn nó mới nghĩ về cái thời học sinh buồn tẻ và cái đầu con trẻ của chính mình.
  9. sieunhandeka

    sieunhandeka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho 1 cái hẹn, mình sẽ đi zới bạn, I'm sure...Y!M ameyuki@ymail.com
  10. dongntaaa

    dongntaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ban đem tại quận 5 thì rất đẹp,mời mọi người tới đó xem

Chia sẻ trang này