1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Saigon

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi minhkim, 27/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Những nụ cười :)

    [​IMG]

    10 năm, một chặng đường!

    [​IMG]


    Chiều nay ngồi nghe lại "Forever" chợt thấy bâng khuâng. Dòng cảm xúc của ai đó mà sao giống với tâm trạng của mình lúc này quá, xin được trích lên nơi đây: "Tôi vẫn đứng đây và chờ... Cho dù bây giờ không có em..Tôi ước gì mình chỉ là hạt cát nhỏ kia để được bên em..Tôi ước gì mình là ngôi sao sáng trên bâu trời kia để được nhìn thấy em.....Dù cho đi đến đâu,dù ở đó tôi có hạnh phúc bao nhiêu đi nữa cũng không thể bằng khi ngày xưa,và tôi chẳng thể ở lại đó....tôi chỉ muốn về đây ..Về trở lại những ngày xưa đó..Tôi chỉ là cơn gió thoáng qua mái tóc của em... Chỉ khẽ rung chiếc lá ngày xưa mà chúng ta đã từng cầm ..Và em có còn chờ tôi mãi mãi...?Bài hát khi lắng nghe đã thấy buồn..Nhưng qua lời dịch của bài hát tôi mới hiểu vì sao mà bài hát buồn như thế..Đó có phải là kí ức về tuổi thơ ,về mối tình đầu...Hãy giữ mãi mãi trong tim cho dù ngày mai có ra sao đi nữa, tôi vẫn nhớ mãi mãi..."

    Có một cái gì đó không hẳn là buồn . . . không hẳn là tiếc nuối . . . mà như là nỗi nhớ miên man . . . những hình ảnh của ngày xưa bất chợt ùa về trong trí nhớ . . . những chiều mưa xưa một mình đạp xe lang thang trên phố, những chiều cuối tuần xưa lòng lại nôn nao một nỗi chờ mong . . . những đêm xưa mình cùng nhau thong dong trên phố, có khi là buồn, có khi là vui . . . tất cả đều được sẻ chia! Ấm lòng. Bây giờ mình gọi đó là quá khứ, là kỉ niệm. Kỉ niệm đôi lúc làm con người ta vui hơn khi nhớ đến, nhưng cũng có khi làm con người ta rơi nước mắt.

    "Đừng chối bỏ những gì đã thuộc về quá khứ ... vì đó là những gì thiêng liêng nhất ... mà ta đã từng bước wa.....
    Đừng quên hết đi quá khứ ....... vì chẳng bao giờ ta sẽ có được khoảng thời gian ấy nữa....
    Đừng đừng bao giờ sợ quá khứ ....... vì nó cho ta bước tiến mới của ngày hôm nay...
    Đừng bao giờ chà đạp lên quá khứ ......... vì ở nơi đó .. ta đã từng cùng ai đó yêu say đắm...
    Nhưng.................................
    Đừng bao giờ sống trong quá khứ ................. vì còn rất nhiều điều ta chưa từng làm được.
    "

    Có thật vậy không?! Hơn 10 năm rồi sao còn lắm gian truân, hạnh phúc và tương lai tươi sáng bao giờ mới đến với mình?!

    Would you wait for me forever?
    Will you wait for me forever?
  2. vysarang

    vysarang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    yeu Sai Gon qua :x
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cho Ba!

    Những dòng này con viết cho Ba
    Cho những yêu thương gia đình thân mến
    Cho những lúc bình yên không chợt đến
    Cho lòng con mềm với những nỗi đau.

    -- Sáng cuối tuần, vượt gần 60km về nhà chỉ để Ba được nhìn thấy mặt con, để được cùng ăn với con một bữa cơm, nói láp giáp với con vài ba câu chuyện, con ngủ một giấc, con thắp cho Má một nén nhang, rồi con lại đi. Chỉ vậy thôi, nhưng con thấy lòng thật ấm và thoáng chút bình yên!

    -- Gần cả đời Má sống trong lam lũ, khổ cực vì lo lắng cho chồng và con, đau những nỗi đau những khi Ba "say nắng", chịu những trận đòn vô cớ bởi bênh vực cho con. Gần cả cuộc đời Má sống trong đắng cay, nhưng vẫn may còn có được những ngày hạnh phúc cuối đời, được chồng yêu thương, nhường nhịn và chăm sóc, được ra đi trong sự tiếc thương cùng cực của người bạn đời, để lại cho Ba cả một chuỗi ngày dài phải sống trong sự cô đơn, luyến nhớ và nghĩ suy về hành động của mình trong những tháng ngày đẫ qua. Ba mong mình được ra đi nhẹ nhàng như Má, có phải Ba đã biết lỗi của mình và sợ khổ đau?!

    33 tuổi đầu con mới nhận ra
    Thế nào là nỗi đau, là yêu thương, là chờ đợi
    Là vấn vương những điều không thể tới
    Con sẽ học yêu lại từ đầu như trẻ mới lên 3!

    -- Giờ đây, con sẽ làm tất cả những gì có thể, để không phải hối tiếc khi một ngày nào đó cũng vượt ngần ấy cây số trở về chỉ để thắp thêm một nén nhang. Con vẫn đang trong chuỗi ngày đếm ngược. Đếm ngược những ngày con còn được nhìn thấy Ba trong mỗi chuyến đi về.

    -- Hôm nay trên đường đi con gặp rất nhiều tai nạn, con lại sợ. "Sợ một ngày trong những chuyến ngược xuôi. . . . bất ngờ sẽ mang con về với Má!". Không dễ nói lên lời yêu thương. Con thương Ba thật nhiều!!!

    P/S: cho những ai có cùng tâm trạng sẻ chia. Hãy nói lời yêu thương khi còn có thể bạn nhé.
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    I have new status "Thành viên mới" :D
    Lần cập nhật cuối: 26/11/2013
  5. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Còn 13 tháng là tròn 10 năm bài viết cuối cùng trên đêm saigon

Chia sẻ trang này