1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một đêm phải làm mấy "nháy"???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vienchuctre, 28/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Hình như có nhiều người nhầm giữa khái niệm: "Khả năng "làm việc" " và "Khả năng làm "thoả mãn" " thì phải?
  2. datinall

    datinall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
  3. Khaly

    Khaly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Làm nhiều nháy mà không chất lượng thì cũng không hay đâu. Bạn trai trước của mình làm xoành xoạch và nhanh như thỏ ý. Chưa kịp uống xong cốc nước đã vật ra trào khí rồi. Bạn trai mới này thì nhỏ giọt hơn nhưng rất chất lượng và hiệu quả .
    Thích cực kỳ nha
  4. chieuxuantrenbien

    chieuxuantrenbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Loại đàn bà gì mà quan hệ nhiều thằng thế này hả bà chị.Phát tởm đi được,em mà biết bạn gái nào mà đã quan hệ ******** trước là dẹp luôn,không thèm chơi.
  5. eternelparis

    eternelparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Úi cha,bác phong kiến quá đi,em sợ bác sẽ khó tìm được người yêu lắm đấy.
    Trở lại với chủ đề của diễn đàn nhé.Nếu bác nào mà làm được một lần khoảng 5 đến 7 nháy thì em nghĩ là không chính xác lắm đâu ạ.Sức người có hạn mà,với lại nếu mà cứ tiếp tục như thế thì dễ tèo lắm.Các bác làm sao thì làm,miễn các bác gài hài lòng là ok rồi.Mục đích của các bác trai cũng là thế phải không nhỉ?
                ...Tình yêu sẽ đưa ta đến gần bên nhau...
                          ...Je t'aime,ma chérie...
  6. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Anh nhà tôi cũng hay ham số lần. Có lần tôi mệt lắm rồi, anh ấy vẫn nài nỉ "em tạm dừng, một lúc nữa ,... nghỉ tý đã". ,
    Nhiềuu lần tôi mệt lắm, Nhưng mà anh ấy lại nịnh nọt là "xong" rồi anh massage cho, rồi là ôm tôi ngủ thì đỡ mệt. Tôi thấy anh ấy cũng mệt đấy chứ, nhưng hình như đàn ông đôi lúc hứng lên là chả biết giữ gìn sức gì cả. Lần nào xong cũng phải pha cho anh ấy một cốc sữa to tướng, bắt phải uống. Ăn bao nhiêu chất bổ vào rồi lại chỉ vì tham mà lại tiêu đi hết. Ai đời có hôm vui, nhà chỉ có hai vợ chồng, lại cuối tuần, từ chiều cho đến sáng hôm sau anh ấy quyết tâm thế nào mà những ..7. Tôi cạch đến già. Thế mà chông mặt anh ấy có vẻ mãn nguyện về thành tích lắm. Khổ thế không biết!
    LoVe Is All ArOuNd!
  7. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    hahahahaha! anh ý iu chị thế còn gì! khỗ nỗi chị lại mau mệt quá! chẳng bù con gf của em,mình ngũ rùi mà nó còn ko tha,hic tới lúc trên bảo dưới nằm yên mà dưới ko nghecứ ..ngỏng dây cho con kia nó ******** làm tội,khổ thân em,ko còn cái gì để ra nữa mà cứ phải chịu trận...
    xin mot ngay canh em!NTNP
  8. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    tôi ngày xưa lúc mới thì hai /đêm, nhưng bầy giờ tôi đi làm thì ít với lại lâu rồi thì bây giờ một lần/tuần. nhưng em thấy cùng tốt có sao đâu. Nhưng nghĩ lại nếu anh nhà em như các anh thì đúng là khổ thân em. Sức đâu mà chịu ghê thế.
    Chất lượng mới quan trọng.
  9. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    1-2 nháy 1 đêm là OK rùi....Chứ nếu muốn nhiều lần thì phải đượcca r 2 bên cơ.Chứ không thì bên bị nài ép thế nào cũng chán.
    Love You At First Sight - Hehehe
  10. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Bác viên chức trẻ nghe tôi nói xong rồi bác muốn làm gì thì làm .Bác nên lưu ý đến ý kiến của bác concay ,rất chính xác .
    Đại thi hào Victor Hugo đêm tân hôn đã nháy 4 lần ,ông này yêu vợ nhiều mà sức cũng khoẻ .Tuy nhiên chỉ có thế thôi .1 tuần bác vienchuctre nên nháy 3-4 lần . 1 lần không nhất thiết phải 3-4 lượt . 1 lượt thôi là okie rồi .Dù khoẻ đến đâu thì 1 nháy 15 phút là hết sức nhưng trước đó bác nên dạo đầu dạo điếc cho nó lâu vào ,hấp dẫn vào .
    Còn mấy thằng bảo 7-9 lần là nói phét ,20 năm hoạ may làm được 1 lần thế ,đêm nào cũng làm có mà teo cu à .

    Bao nhiêu người đẹp ta ko biết
    Bao nhiêu người đẹp ko biết ta
    Ta đi giữa cõi đời sa đoạ
    Chân cẳng đã chồn mắt cũng hoa

Chia sẻ trang này