1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu con gái cá tình có ai dám ko nhể?

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi HurryUp, 02/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HurryUp

    HurryUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    yêu con gái cá tình có ai dám ko nhể?

    Bạn thuộc tuýp đàn ông lý tưởng của các cô gái: ?ođẹp trai, học giỏi, nhà giàu, có chút võ Tàu??. Nhưng trái tim băng giá của bạn đã không hề rung động trước một ai, cho đến khi bạn gặp cô ấy? Để xem vì lý do gì nào? Xinh đẹp ư? Không hẳn, vì bạn đã từng quen với nhiều cô gái xinh hơn cô ấy. Vậy thì vì sao? Có lẽ chính bạn cũng không giải thích nổi. Chỉ biết, bạn thấy rằng cô ấy xứng đáng là người để bạn đặt tình cảm và khi phải dùng 3 từ miêu tả về cô ấy thì có lẽ không ngoài 3 từ: ?ocó - cá - tính?


    Nhận diện cô gái cá tính



    Với cô ấy, rất tiếc khi phải thông báo cho bạn một sự thật? đau buồn là, những tiêu chuẩn của bạn lại trở nên? phản cảm. ?oĐẹp trai? rất có thể bị đánh đồng với việc bạn bay ****, đa tình, lăng nhăng,? thôi thì hàng trăm thứ không hay ho gì, đủ để cho mỗi lần nhìn thấy bạn là cô ấy thấy ghét cay ghét đắng. ?oĐẹp trai mà rỗng tuếch thì có mài ra mà ăn được không ??



    Còn bạn học giỏi, bạn thành đạt ư?- không hề gì. Mặc dù luôn tỏ ra trung thành với phương châm: ?ohọc là phụ, chơi mới là chính?, nhưng cô ấy lại rất coi trọng việc học và học hành rất ?otanh tưởi?.



    Không những thế, cô ấy luôn luôn muốn đi ngược lại cái trật tự và suy nghĩ cổ hủ ?onam tôn nữ ti?: ?o Những việc mà nam giới các người làm được, chúng tôi cũng có thể làm được, và còn làm tốt hơn thế nữa ??. Thêm một lý do rất chi là thuyết phục để có thể coi một Mr như bạn? thành một nhân vật? bình thường.



    Và lúc này, nếu bạn dại dột mà ?ochảnh? với họ thì? rất có thể sẽ là hạ sách đấy. Đáp lại bạn sẽ là những tia nhìn lạnh lùng hơn băng của? Nam cực, hay nhẹ nhàng hơn cũng là nụ cười ánh lên vẻ tinh quái. Đố bạn cô ấy đang nghĩ gì ???



    Rồi đến lúc bạn chợt phát hiện rằng, trái tim băng của mình đã bị nung chảy tự lúc nào, đang hừng hực lửa cháy, lăn náo nức trên con đường chinh phục ngọn núi băng trong lòng cô ấy?



    Làm thế nào để bắt được ?otín hiệu xanh? của cô ấy?


    Những cô gái cá tính rất ngại việc thể hiện tình cảm. Theo họ, thể hiện tình cảm với đối phương là thể hiện sự yếu đuối và... nhu nhược của bản thân, là một sự? mất mặt ghê gớm? Vậy nên, càng có tình cảm với bạn, họ càng tỏ ra... lạnh lùng và? đáng ghét một cách... dễ thương; luôn tìm cách che giấu nữ tính của mình dưới lớp vỏ cá tính.



    Vậy nên, đối với bạn, khi mới yêu, vấn đề khó khăn nhất là nhận biết được rằng: cô ấy có thích mình không? Làm thế nào để bắt được những ?otín hiệu xanh? phát ra từ phía cô ấy? Chỉ cần một chút tinh tế, bạn sẽ nhận ra ngay được:



    Cô ấy sẽ luôn là một người thể hiện sự yêu ghét, bày tỏ quan điểm rõ ràng và thẳng thắn trước mọi vấn đề. Nếu như không thích bạn, cô ấy sẽ tìm mọi cách để cho bạn ?o out? ngay từ lần gặp đầu tiên. Còn nếu không, có nghĩa là cô ấy đã chú ý đến bạn rồi đấy. Cứ từ từ mà tiến.



    Trong khi nói chuyện với bạn, cô ấy luôn tỏ vẻ khách sáo và giữ một khoảng cách nhất định. Thường thì sẽ gọi bạn là ?oanh? tự xưng là ?o tôi? hoặc xưng tên của cô ấy. Nhưng khi bị cuốn vào câu chuyện của hai người, cô ấy sẽ xưng là ?oem? một cách thân mật, tự nhiên và không gượng ép. Đó là lúc cô ấy đang là chính mình.



    Khi bạn gặp rắc rối (đau ốm, trục trặc ở công sở?), tuy không thể hiện sự quan tâm ngay trong lần bạn đề cập đến vấn đề, nhưng trong các lần nói chuyện sau đó, cô ấy rất hay nhắc đến vấn đề này: ?oviệc đó đến đâu rồi? , ?o chắc là ổn cả chứ??? .Và khi bị bạn ?ophát hiện?, lại vội vã chối: ?oTiện miệng hỏi vậy thôi?, hay ?oliên quan gì đến tôi cơ chứ?? là những chống chế rất... yếu ớt. Sự thật là cô ấy rất quan tâm đến vấn đề của bạn, rất lo lắng cho bạn, nhưng bắt cô ấy thừa nhận điều đó thì? thà chết còn hơn.



    Cô ấy cũng là một người coi trọng cuộc sống gia đình, vì gia đình là cơ sở là nền tảng để cô ấy phát triển những tính cách rất riêng và độc đáo của mình. Vậy nên, trong câu chuyện chỉ có hai người, nhưng cô ấy hay xen vào đó những lời hỏi thăm về tình hình gia đình bạn, sức khỏe những người thân của bạn. Đừng ngạc nhiên, vì cô ấy thừa thông minh để hiểu rằng: bạn cũng như cô ấy, gia đình chiếm vị trí quan trọng như thế nào, và cô ấy sẵn sàng muốn chia sẻ cùng bạn suy nghĩ đó?



    Với tất cả những dấu hiệu trên thì bạn có thể yên tâm và vui mừng rắng cô ấy đã có tình ý với bạn rồiđấy, chỉ cần bạn cố gắng thêm để có thể hoàn toàn giúp cô ấy phá đi vỏ bọc trước bạn mà thôi.



    Một cô gái cá tính mới thực sự là niềm mơ ước của các chàng trai, vì ở họ, bạn sẽ tìm được cảm giác của một gia đình yên ấm, một hôn nhân hạnh phúc và không nhàm chán. Các cô gái cá tính luôn biết được bạn nghĩ gì và họ phải làm gì, luôn không ngừng tạo cho bạn cảm giác của một người đi chinh phục để tìm kiếm ở họ cái mới. Điều đó cũng đòi hỏi bạn phải thực sự xuất sắc hơn họ, nghĩa là phải ?ohơn họ hẳn 1 cái đầu?.

    ở đời hỏi làm việc giì là khó nhất ! ai ơi
  2. luis_super_angel

    luis_super_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Yêu con gái thế nào cũng được miễn là phải hợp mình các bác có đồng ý không ????
  3. WhoCanCook

    WhoCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của HurryUp hình như mình đã đọc đâu đó trên báo chí thì phải.
    Mà cũng ngộ, hỏng biết có ai không có cá tính không nữa, nghe giống như "Cần tuyển người có ngoại hình". Tội nghiệp mấy con ma không có ngoại hình nên không xin được việc ( vì là bóng ma cơ mà - làm gì có hình dạng bên ngoài cụ thể).
    Nhiều người lầm tưởng gai góc, bướng bỉnh, hoặc làm chuyện kinh dị thì được coi là có cá tính (mạnh).

  4. collina

    collina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đâu có ai định nghĩa cá tính là phải thế này thế kia. Có thể mình được coi là cá tính trong mắt người này nhưng trong mắt người khác mình lại là 1 anh hề
    I dropped a tear in the ocean, and I promise to love you until someone finds it !
  5. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Con gái có cá tính à, tại sao lại không yêu chứ?! Yêu 1 cô gái có cá tình thì mất mát gì đâu?
     [​IMG][​IMG]www.acmilanvn.com
  6. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Tớ sợ nhất là những người không có cá tính.
    Rước về mà thờ à.
    Sẽ có những lúc chúng ta cần có chiến hữu ở bên cạnh để đối phó với những tình huống trong cuộc sống.
    Nắng sớm thương cha
    Chiều tà nhớ mẹ
    Nắng sớm thương cha : nợ cha một sự nghiệp
    Chiều tà nhớ mẹ : nợ mẹ một nàng dâu.
  7. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người nói không thích con gái cá tính, vì phần thằng lấn át cả phần con, yêu nó để nó đè đầu cưỡi cổ rồi nó cho mình thành.... nước mắm hâm lúc nào không hay, nhưng với con trai bây giờ thì chuyện đó xưa như diễm rùi, con gái nào mà chẳng khuất phục được???!!!! chỉ cần các chàng có thêm chút tự tin, kiên trì và cần nhất là chung thuỷ thôi, thế là đủ gia vị cho một cuộc chinh chiến rùi. Với chừng ấy thì hình như cánh nam tụi mình yên tâm để cho các nàng đứ đừ rùi, kể cả các nàng cá tính tới đâu, okie????!!!!!!!! Đúng quá đi chứ lị, nàng nào mà không chết bởi cái đó thì hoạ có mới ở..... cái gì gì đó ra thui, he he he.
    Êh mà hình như thế này thì mình không cần kêu gọi đi nâng cấp chương trình cưa cẩm nữa rùi, hic, người tui iu ơi, đợi đó ta sẽ tới chinh phục nàng, vas y vite. he he he.... ha ha ha
    " Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point. "
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ông anh đã nhầm to ,chính cái tưởng bở +những kinh nghiệm chắp vá ấy đã làm cho các boy mất điểm nhiều ....nói thẳng cái loại con gái mà đè đầu cưỡi cổ con trai như ông anh nói thì còn mơ mới động đc đến chữ cá tính ...đấy là quái tính anh ạ ...còn cá tính là có bản lĩnh ,mạnh mẽ ,cứng rắn nhưng ko cứng nhắc ,có những điểm mạnh thu hút sự chú ý của con trai ,ông anh hiểu chưa?? hừ ,con trai quái gì mà chính bản tính con trai cũng ko biết nói gì đến hiểu những tính cách khó hiểu của con gái cơ chứ
    It's hard for me to say the things I want to say sometimes There's no one here but you and me And that broken old street light Lock the doors We'll leave the world outside All I've got to give to you Are these five words when I For being my eyes When I couldn't see For parting my lips When I couldn't breathe Thank you for loving me Thank you for loving me
  9. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hừ, con gái thì có cái quái gì mà nói là khó hiểu chứ???!!!!!!!!!! Tóm lại thì cũng chỉ được mỗi chữ "TƯỞNG" thôi, chẳng qua chỉ là tự huyễn hoặc mình lên. Mọi sự đều đơn giản nếu ta nghĩ nó đơn giản, thế thôi.
    " Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point. "
  10. hisoka

    hisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hình như càng lúc càng lạc đề, lại sắp cãi nhau to rồi.
    Rửa tay gác kiếm, quên hết sự đời.

Chia sẻ trang này