1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghé thăm Quảng Trị - cảm xúc của mỗi người.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi bad_man, 03/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Lâu không thấy anh Bad_man vào post bài , hôm nay tình cờ ghé box Lịch sử Văn Hoá gặp bài này thấy nên gửi vào đây để những người con quê hương và đang xa quê như Linh hiểu thêm về mảnh đất yêu dấu của mình : http://www.ttvnol.com/lichsu_vanhoa/460448/trang-1.ttvn
  2. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Linh đã giới thiệu bài này với các bạn box Quảng Trị
  3. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Linh đã giới thiệu bài này với các bạn box Quảng Trị
  4. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Đến thăm Huế, tình cờ đọc được một mẩu quảng cáo về tour DMZ (demilitalized zone ?" khu phi quân sự), tôi đã đăng ký ngay một suất với giá chỉ khoảng 100.000 đồng đi trong một ngày(*) và không ngờ rằng đó là một trong những chuyến đi ấn tượng nhất của tôi.
    Khởi hành từ lúc 6g30 sáng từ Huế, cả đoàn có khá đông khách và đa số là người nước ngoài, thanh niên cũng có mà các vị khách ở tuổi ông, tuổi bà cũng có. Trên đường tới Đông Hà, chúng tôi dừng chân tại một nhà thờ bị ném bom trong chiến tranh hiện đang bị bỏ hoang. Từ Đông Hà, xe chạy bon bon trên đường Hồ Chí Minh.
    Người hướng dẫn viên du lịch tự hào giới thiệu với du khách bằng tiếng Anh về truyền thống hào hùng của con đường trong kháng chiến và cả về quá trình xây dựng con đường thời kỳ đổi mới. Chiếc cầu Hiền Lương được phục chế nằm im lìm bên cây cầu bêtông mới (cũng mang tên Hiền Lương) hiện đại và chắc chắn như một minh chứng hùng hồn cho dòng chảy thời gian đang cuồn cuộn từng ngày.
    Địa danh tiếp theo là địa đạo Vĩnh Mốc nổi tiếng. Hệ thống địa đạo ở đây cực kỳ tinh vi với ba tầng (tầng sâu nhất cách mặt đất 23 mét). Với 1,6 ?" 1,8 mét chiều cao, du khách có thể thoải mái đi lại, chụp ảnh chứ không như địa đạo Củ Chi, nơi mà người ta phải khom người lần mò từng mét một. Càng ngạc nhiên hơn khi bạn biết rằng ở trong những căn phòng nhỏ bé và tối tăm, chật hẹp ấy, đã có 17 đứa trẻ được ra đời. Vậy mới thấy sự sống vẫn luôn tồn tại và nảy sinh ở ngay cả những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất! Khi vừa bước chân ra khỏi địa đạo tối tăm, trước mắt bạn sẽ là cả một không gian bao la với gió biển mát dịu và hàng tre rì rào, trời trong xanh và cao vút.
    Cuộc hành trình tiếp tục với đường 9 - Nam Lào, qua cầu Dakrong nổi tiếng tới thăm những ngôi nhà sàn của đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều mà cuộc sống còn nghèo lắm. Du khách vừa xuống xe đã bị rất nhiều trẻ con vây lấy với một câu tiếng Anh duy nhất để xin tiền! Điểm cuối cùng là Khe Sanh, nơi đã từng diễn ra những trận đánh ác liệt nhất trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, nay đã được tu sửa trở thành một bảo tàng với những mô hình máy bay, xác xe tăng và hầm trú ẩn... (ảnh). Mở cuốn sổ ghi cảm tưởng của du khách và ngồi bình tâm đọc, bạn sẽ phần nào cảm nhận được không khí của những năm tháng xưa kia, đặc biệt là những cảm xúc của các cựu chiến binh Mỹ đã từng tham chiến nơi đây.
    Nick, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà tôi đã trò chuyện trên đường, đã tỏ ra hết sức bất ngờ khi biết rằng tôi là người VN. ?oTại sao anh lại bất ngờ khi biết rằng em sống ở Hà Nội??, ?oBởi vì tôi chưa từng thấy một thanh niên VN nào ở những chỗ như thế này. Có vẻ như các bạn không mấy thích thú với lịch sử lắm?. Tôi đã cảm thấy khá tự ái nhưng quả thật những gì Nick nói không phải là sai!
    6g chiều tôi lại trở về với Huế, một Huế mộng mơ và thanh bình. Khó có thể hình dung được chỉ trong một ngày mà tôi đã có thể trải qua nhiều cảm xúc đến như vậy. Chỉ có thể là ở DMZ!

    Theo báo Tuổi Trẻ
  5. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Đến thăm Huế, tình cờ đọc được một mẩu quảng cáo về tour DMZ (demilitalized zone ?" khu phi quân sự), tôi đã đăng ký ngay một suất với giá chỉ khoảng 100.000 đồng đi trong một ngày(*) và không ngờ rằng đó là một trong những chuyến đi ấn tượng nhất của tôi.
    Khởi hành từ lúc 6g30 sáng từ Huế, cả đoàn có khá đông khách và đa số là người nước ngoài, thanh niên cũng có mà các vị khách ở tuổi ông, tuổi bà cũng có. Trên đường tới Đông Hà, chúng tôi dừng chân tại một nhà thờ bị ném bom trong chiến tranh hiện đang bị bỏ hoang. Từ Đông Hà, xe chạy bon bon trên đường Hồ Chí Minh.
    Người hướng dẫn viên du lịch tự hào giới thiệu với du khách bằng tiếng Anh về truyền thống hào hùng của con đường trong kháng chiến và cả về quá trình xây dựng con đường thời kỳ đổi mới. Chiếc cầu Hiền Lương được phục chế nằm im lìm bên cây cầu bêtông mới (cũng mang tên Hiền Lương) hiện đại và chắc chắn như một minh chứng hùng hồn cho dòng chảy thời gian đang cuồn cuộn từng ngày.
    Địa danh tiếp theo là địa đạo Vĩnh Mốc nổi tiếng. Hệ thống địa đạo ở đây cực kỳ tinh vi với ba tầng (tầng sâu nhất cách mặt đất 23 mét). Với 1,6 ?" 1,8 mét chiều cao, du khách có thể thoải mái đi lại, chụp ảnh chứ không như địa đạo Củ Chi, nơi mà người ta phải khom người lần mò từng mét một. Càng ngạc nhiên hơn khi bạn biết rằng ở trong những căn phòng nhỏ bé và tối tăm, chật hẹp ấy, đã có 17 đứa trẻ được ra đời. Vậy mới thấy sự sống vẫn luôn tồn tại và nảy sinh ở ngay cả những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất! Khi vừa bước chân ra khỏi địa đạo tối tăm, trước mắt bạn sẽ là cả một không gian bao la với gió biển mát dịu và hàng tre rì rào, trời trong xanh và cao vút.
    Cuộc hành trình tiếp tục với đường 9 - Nam Lào, qua cầu Dakrong nổi tiếng tới thăm những ngôi nhà sàn của đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều mà cuộc sống còn nghèo lắm. Du khách vừa xuống xe đã bị rất nhiều trẻ con vây lấy với một câu tiếng Anh duy nhất để xin tiền! Điểm cuối cùng là Khe Sanh, nơi đã từng diễn ra những trận đánh ác liệt nhất trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, nay đã được tu sửa trở thành một bảo tàng với những mô hình máy bay, xác xe tăng và hầm trú ẩn... (ảnh). Mở cuốn sổ ghi cảm tưởng của du khách và ngồi bình tâm đọc, bạn sẽ phần nào cảm nhận được không khí của những năm tháng xưa kia, đặc biệt là những cảm xúc của các cựu chiến binh Mỹ đã từng tham chiến nơi đây.
    Nick, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà tôi đã trò chuyện trên đường, đã tỏ ra hết sức bất ngờ khi biết rằng tôi là người VN. ?oTại sao anh lại bất ngờ khi biết rằng em sống ở Hà Nội??, ?oBởi vì tôi chưa từng thấy một thanh niên VN nào ở những chỗ như thế này. Có vẻ như các bạn không mấy thích thú với lịch sử lắm?. Tôi đã cảm thấy khá tự ái nhưng quả thật những gì Nick nói không phải là sai!
    6g chiều tôi lại trở về với Huế, một Huế mộng mơ và thanh bình. Khó có thể hình dung được chỉ trong một ngày mà tôi đã có thể trải qua nhiều cảm xúc đến như vậy. Chỉ có thể là ở DMZ!

    Theo báo Tuổi Trẻ
  6. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đầu xuân, vào khai bút bằng spam đây ... Tình hình có gì mới không bà con, kể chuyện ăn tết cho mọi người nghe. Nhanh thật đấy, nhoắng một cái mà đã đến mòng sáu, nhoắng một tí đã hết gần cả một yến heo (đầu, xương, mở, thịt ...), giờ chỉ còn một ít mứt gừng (chắc cay quá nên chưa thanh lý được)
    Chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người! Chúc mừng Va-linh-tinh đến những người đang yêu và sắp sửa yêu.
    Bác Lét bê bết về Quảng Trị từ tháng 12 mà không thấy xuất hiện offline gì cả nhỉ? Hay là offline chui ở đâu mất rồi.
  7. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đầu xuân, vào khai bút bằng spam đây ... Tình hình có gì mới không bà con, kể chuyện ăn tết cho mọi người nghe. Nhanh thật đấy, nhoắng một cái mà đã đến mòng sáu, nhoắng một tí đã hết gần cả một yến heo (đầu, xương, mở, thịt ...), giờ chỉ còn một ít mứt gừng (chắc cay quá nên chưa thanh lý được)
    Chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người! Chúc mừng Va-linh-tinh đến những người đang yêu và sắp sửa yêu.
    Bác Lét bê bết về Quảng Trị từ tháng 12 mà không thấy xuất hiện offline gì cả nhỉ? Hay là offline chui ở đâu mất rồi.
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    À,chú ấy đang ngồi ở quán cà phê Khanh rồi !
    Badman ăn Tết có vui không ? à, mứt gừng mà ăn kèm hạt dưa rồi nhấp một ngụm nước trà nóng thì tuyệt lắm đấy, không tin thử mà xem,đảm bảo món ấy được thanh lý vèo ngay.

  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    À,chú ấy đang ngồi ở quán cà phê Khanh rồi !
    Badman ăn Tết có vui không ? à, mứt gừng mà ăn kèm hạt dưa rồi nhấp một ngụm nước trà nóng thì tuyệt lắm đấy, không tin thử mà xem,đảm bảo món ấy được thanh lý vèo ngay.

  10. MLDX

    MLDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết phải nói gì bây giờ đây...
    Tớ vừa được đi Quảng Trị về. Từ nghĩa trang Trường Sơn đến thành cổ Quảng Trị, rồi trường CĐSP Quảng Trị, trên đường về thì ghé qua địa đạo Vịnh Mốc. Tớ cảm nhận được rất nhiều, dù chỉ là trong 1 ngày 1 đêm ngắn ngủi. Nhưng... không diễn tả được thành lời.
    Tớ đã ở bên những người bạn chưa quen - những sinh viên trường CĐSP Quảng Trị. Chúng tớ đã cùng nói, cùng cười, cùng hát, cùng nhau thức suốt một đêm tưởng dài mà lại ngắn... Nói sao cho hết những tiếc nuối, những lưu luyến... Chỉ biết chắc rằng mình sẽ còn trở lại mảnh đất này mà thôi.
    Chưa xa đã nhớ.
    Đất Quảng Trị...
    ...có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên, không mang tên, người ơi...
    Chẳng biết là nhớ nắng, nhớ gió, nhớ đất, nhớ... xôi hay nhớ người Quảng Trị?

Chia sẻ trang này