1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới của Fan Bóng Rổ

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi god__brother, 10/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Ăn chơi đê, nhảy múa đê hê hê hê
    Chùm ăn chơi nhảy múa đã quay lại chiến đê bà con cho đời tươi trẻ,chơi cho hết tháng ngày đê
    Nhưng vẫn fải học giỏi và chơi bóng rổ giỏi đấy nhé thế thì chơi mới giỏi được
  2. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Ăn chơi đê, nhảy múa đê hê hê hê
    Chùm ăn chơi nhảy múa đã quay lại chiến đê bà con cho đời tươi trẻ,chơi cho hết tháng ngày đê
    Nhưng vẫn fải học giỏi và chơi bóng rổ giỏi đấy nhé thế thì chơi mới giỏi được
  3. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0

    Cái sân yêu quý của chúng ta này,đây là nơi chúng ta chơi và cùng sống cùng chia sẻ những vui buồn cùng giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống lẫn trong học tập và có những kỷ niệm không bao giờ quên,những điều tốt đẹp nhất về nhau.Và tôi hy vọng rằng tất cả những hằn thù xích mích cá nhân chúng ta hãy cùng bỏ qua,không ai làm hại ai để cùng tiến tới những mục đích tốt đẹp trong cuộc sống.Hãy giữ mãi những kỷ niệm đẹp này để làm hành trang cuộc sống để nhớ lại một thời chúng ta đa sống bên nhau đã cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn.Tôi biết chắc rằng những ngày tháng chơi và sống bên nhau sẽ không thể là mãi mãi rồi sau này chúng ta mỗi người sẽ một phương,nhưng tháng này ngày này giờ này phút này ta hãy sống sao cho đáng sống những người làm anh chị thì xứng đáng làm anh chị còn những người làm em fải biết tôn trọng và hoà thuận hơn,đừng làm những điều gì để rồi hổ thẹn với bản thân,đừng vì một lợi ích cá nhân mà làm hại người khác,hại tập thể hãy làm sao để khi chúng ta k còn ở bên nhau thì khi chúng ta nghĩ về nhau thì đó là những kỷ niệm đẹp những kỷ niệm không bao giờ phai.
    Với đội nam tôi bao giờ cũng coi tất cả là anh em từ già đến trẻ cũng có đôi lúc có những xích mích nho nhỏ nhưng đó cũng chỉ là hạt bụi rất nhỏ mà nó sẽ tan biến ngay sau đó,tôi luôn muốn tất cả anh em hãy hoà thuận sống bên nhau giúp đỡ lẫn nhau và chơi càng ngày càng tiến bộ.
    Với đội nữ : các em thân mến kể từ ngày đầu tiên a dậy các em thì đó cũng là những ngày đầu tiên các em trở thành những em gái của anh, anh luôn coi các em là em gái của mình luôn muốn những điều tốt đẹp cho các em,a không muốn chỉ dậy các em bóng rổ mà còn muốn dậy các em nhiều điều trong cuộc sống để sao mình không những chơi giỏi mà còn là những người biết sống biết nghĩ và ngày càng trưởng thành hơn trong cuộc sống,kể từ ngày có các em ở sân thì đội FF đã thành một tập thể lớn có đủ cả nếp lẫn tẻ và có thêm rất nhiều những kỷ niệm đẹp và đội nam cũng trở nên vui hơn,tuy có những lúc các em còn những có những điều chưa dược nhưng a luôn tôn trọng và quý mến các em luôn muốn che trở cho cá em
    Và cuối cùng mong tất cả hãy hoà thuận giúp đỡ và che trở nhau để chúng ta mãi mãi là một tập thể đoàn kết và vững mạnh
    Được nowings sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 20/06/2005
  4. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0

    Cái sân yêu quý của chúng ta này,đây là nơi chúng ta chơi và cùng sống cùng chia sẻ những vui buồn cùng giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống lẫn trong học tập và có những kỷ niệm không bao giờ quên,những điều tốt đẹp nhất về nhau.Và tôi hy vọng rằng tất cả những hằn thù xích mích cá nhân chúng ta hãy cùng bỏ qua,không ai làm hại ai để cùng tiến tới những mục đích tốt đẹp trong cuộc sống.Hãy giữ mãi những kỷ niệm đẹp này để làm hành trang cuộc sống để nhớ lại một thời chúng ta đa sống bên nhau đã cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn.Tôi biết chắc rằng những ngày tháng chơi và sống bên nhau sẽ không thể là mãi mãi rồi sau này chúng ta mỗi người sẽ một phương,nhưng tháng này ngày này giờ này phút này ta hãy sống sao cho đáng sống những người làm anh chị thì xứng đáng làm anh chị còn những người làm em fải biết tôn trọng và hoà thuận hơn,đừng làm những điều gì để rồi hổ thẹn với bản thân,đừng vì một lợi ích cá nhân mà làm hại người khác,hại tập thể hãy làm sao để khi chúng ta k còn ở bên nhau thì khi chúng ta nghĩ về nhau thì đó là những kỷ niệm đẹp những kỷ niệm không bao giờ phai.
    Với đội nam tôi bao giờ cũng coi tất cả là anh em từ già đến trẻ cũng có đôi lúc có những xích mích nho nhỏ nhưng đó cũng chỉ là hạt bụi rất nhỏ mà nó sẽ tan biến ngay sau đó,tôi luôn muốn tất cả anh em hãy hoà thuận sống bên nhau giúp đỡ lẫn nhau và chơi càng ngày càng tiến bộ.
    Với đội nữ : các em thân mến kể từ ngày đầu tiên a dậy các em thì đó cũng là những ngày đầu tiên các em trở thành những em gái của anh, anh luôn coi các em là em gái của mình luôn muốn những điều tốt đẹp cho các em,a không muốn chỉ dậy các em bóng rổ mà còn muốn dậy các em nhiều điều trong cuộc sống để sao mình không những chơi giỏi mà còn là những người biết sống biết nghĩ và ngày càng trưởng thành hơn trong cuộc sống,kể từ ngày có các em ở sân thì đội FF đã thành một tập thể lớn có đủ cả nếp lẫn tẻ và có thêm rất nhiều những kỷ niệm đẹp và đội nam cũng trở nên vui hơn,tuy có những lúc các em còn những có những điều chưa dược nhưng a luôn tôn trọng và quý mến các em luôn muốn che trở cho cá em
    Và cuối cùng mong tất cả hãy hoà thuận giúp đỡ và che trở nhau để chúng ta mãi mãi là một tập thể đoàn kết và vững mạnh
    Được nowings sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 20/06/2005
  5. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hùng có khiếu văn chương phết nhỉ? Có việc gì mà giọng buồn buồn thế? Hay là ko có bạn rủ ném Penalty à?
  6. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hùng có khiếu văn chương phết nhỉ? Có việc gì mà giọng buồn buồn thế? Hay là ko có bạn rủ ném Penalty à?
  7. Hola_yonda_25funfox_mit

    Hola_yonda_25funfox_mit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Yeah!
    Em rất ủng hộ ý kiến của anh Hùng, đội Funfox chúng ta sẽ cố gắng để trở thành một gia đình lớn. Em thay mặt đội nữ xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ công lao dạy bảo của các anh.

    Được hola_yonda_25funfox_mit sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 20/06/2005
  8. Hola_yonda_25funfox_mit

    Hola_yonda_25funfox_mit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Yeah!
    Em rất ủng hộ ý kiến của anh Hùng, đội Funfox chúng ta sẽ cố gắng để trở thành một gia đình lớn. Em thay mặt đội nữ xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ công lao dạy bảo của các anh.

    Được hola_yonda_25funfox_mit sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 20/06/2005
  9. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Không phải là văn chương mà là văn vở hehe,An thì bây giờ chấp 1 tay luôn 1 cho trong túi còn tay kia ném,mà cần thiết thì chấp luôn 1 mắt và 1 chân,bạn ném 10 còn mình chỉ ném 5 thôi ưu tiên bạn lâu ngày không chơi
  10. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Không phải là văn chương mà là văn vở hehe,An thì bây giờ chấp 1 tay luôn 1 cho trong túi còn tay kia ném,mà cần thiết thì chấp luôn 1 mắt và 1 chân,bạn ném 10 còn mình chỉ ném 5 thôi ưu tiên bạn lâu ngày không chơi

Chia sẻ trang này