1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về các bài hát

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi bananarama, 11/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bananarama

    bananarama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về các bài hát

    Tình cờ đọc được vài mẫu chuyện nho nhỏ xoay quanh các bài hát của Beatles, góp nhặt lên đây cho dzui, có gì bà con bàn tán và chỉnh sửa, đừng rủa em tội nghiệp :

    1- The Ballad of John and Yoko (1969): John Lennon viết về cái đám cưới của mình với Yoko vòng quanh thế giới. Trong vòng 9 tiếng đồng hồ, John viết lời, nhạc và thâu âm luôn cùng với sự giúp đỡ của Paul, nhưng sau đó, đây là buổi làm việc chung cuối cùng của 2 người này luôn! Cũng là bài single chót của Beatles! Cái hàng chữ trong bài "Christ, you know it aint easy" đã làm cho nhiều người giận dữ, tranh cãi, cuối cùng là bị BBC và nhiều radio tại Mỹ cấm, không cho phát thanh. Nhân vật "Peter Brown" trong bài là ông bầu của nhóm Beatles. Ông này có viết lại một cuốn sách bán chạy nhất năm 1983 nói về đời tư trong thời vàng son của 4 người.

    2- Yesterday (1965): Đây là bài được hát lại nhiều nhất từ trước tới nay và được phát thanh hầu như mỗi ngày chục lần đều đặn cho đến năm 1999 bị bài "You''ve Lost That Loving Feeling" qua mặt. Đặc biệt là Paul thâu bài này một mình, không có 3 chàng kia. Mỗi khi trình diễn Beatles đều phải có 1 nhạc công phụ chơi vĩ cầm, nhưng cũng có khi chỉ có 1 mình Paul McCartney vừa đàn vừa hát, nhất là khi anh trình diễn tại Shea Stadium. Từ khi bài này ra đời, giới hâm mộ Beatles mới chuyển sang được một số gọi là "sồn sồn" , vì từ trước đến nay, fans của nhóm chỉ là giới trẻ "a go go"! Chính từ bài này mà sự rạn nức giữa Paul và Yoko càng lớn hơn. Bà này không đồng ý cho Paul viết tên người sáng tác là "McCartney/Lennon" mà phải viết ngược lại là "Lennon/McCartney"! (Cãi nhau chí choé vẫn không xong, cái bà già này!)

    3- Here Comes The Sun (1969): George viết bài này trong vườn nhà Eric Clapton với cây đàn của Eric luôn. Ý tưởng của bài hát là do George cảm thấy sảng khoái sau khi dự buổi họp về các chuyện linh tinh về thương mại (mà anh rất ghét) sau khi ông bầu Brian Epstein chết. Dịp viết bài này cũng là khi mùa đông dài ngoẳng của xứ Anh vừa chấm dứt. Cái đoạn instrumental ở giữa giống như bài "Badge" của Eric viết cho ban nhạc Cream. Nhạc bắt đầu được nghe vào tai trái, dần chuyển sang tai phải khi George bắt đầu hát. Ở Mỹ, bài này chỉ được xếp hạng 16. Năm 1976, George hát bài này một mình với Paul Simon. Sau đó anh ta không được trả thù lao như đã hứa vì tay phụ trách buổi diễn nói là tiền chỉ chi trả cho cả nhóm mà thôi! Khi George chết năm 2001, bài "Here comes the sun" là bài được nhiều nhạc sĩ khác trình diễn để tưởng niệm.

    I am a member of Lonely Hearts Club Band
    Hope you will enjoy the show...



    Được bananarama sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 11/03/2004
  2. motherland

    motherland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bài yesterday thì Paul thường hay chơi một mình hoặc có thêm vĩ cầm phụ hoạ nhưng ở trong show diễn ở Nhật Bản (năm nào thì không biết vì xem đĩa mà) tứ quái đã cùng phối hợp chơi bài này: Paul chơi bass, George, John chơi rythm và Ringo đương nhiên chơi trống rồi. Lần đầu nghe thấy là lạ nhưng hay ra phết.
     
  3. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện đổi thứ tự tên tác giả của các ca khúc Beatles tôi thấy Paul sai hoàn toàn và hơi nhỏ nhặt.Thứ tự như vậy là đã được qui ước ngay từ những năm tháng ban đầu của hai người rồi.Có gì mà phải thay đổi lại,có cần thay đổi để biết được Paul là tác giả không?ai là tác giả thì mọi người đã rõ.
  4. cukkie

    cukkie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ối giời chuyện bản quyền tranh giành nhau bây giờ như cơm bữa ấy, mà nó thành phong trào rồi thì phải. Động một tý là lôi nhau ra toà đòi cái này đòi cái nọ, rốt cục tình cảm thì mất chỉ béo cho mấy tay nhà báo và cánh truyền hình và làm trò cười cho công chúng.
    Ngài Paul của chúng ta có khi chán sống phẳng lặng không có một chút tai tiếng nào kể từ khi rời bỏ The Beatles hay sao ấy mà tự dưng đòi cái này đòi cái nọ. Hết điều để nói.
    Bí danh họ nhà Cuk bao gồm Cooking, Cukkie, Cookku... đã được đóng dấu bản quyền theo luật bản quyền thương hiệu quốc tế, ai đăng kí hoặc sao chép mà không được sự đồng ý của họ nhà Cuk sẽ bị phạt từ 20-30 tháng treo và từ 500-1000 gold.
    Đóng dấu và kí tên
    Cuk Family
  5. keohanhnhan

    keohanhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    em thì em ủng hộ Paul, đấy là quyền lợi chính đáng, John còn nhiều điều tai tiếng hơn paul ấy chứ
  6. warming

    warming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nè có ai có bài hát của Beat nào để tặng bạn gái mới quên hong chi cho tôi với nha xin được cảm ơn trước.
  7. Beatlesvn

    Beatlesvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hello, goodbye !
    Rock will never die, but I will!!!
  8. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Ông là bạn thân của cooking sao không nhờ cooking chọn lựa cho?.Chọn Love Me Do,P.s I Love You,...nhiều lắm!
  9. warming

    warming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Pa kon có thể cho tôi một vài lời giới thiệu về bài hát She is leaving home không???? nghe thấy hay quá.
  10. JohnLennon

    JohnLennon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    chính đáng gì chứ , ngài Paul trông thế mà nhỏ nhen
    Box mình có một topic về She''s leaving home rồi , cứ tìm xem.
    YEH YEH YEH​

Chia sẻ trang này