1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caunem, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PTommy

    PTommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tình Thời Net
    Yêu em từ thuở đầu lên net
    Khi yêu rồi mới biết net đau thương
    Người ta không ngại ngần dối trá
    Nói yêu thương cùng lúc bốn năm người
    Tôi chỉ là một người trong số đó
    Những nạn nhân của thời khắc online
    Biết trách ai, trách người hay trách Net
    Net quá nhanh, hay người quá vô tình
  2. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    tự dưng em thấy mỏi mệt
    mắt cay xè
    mà không khóc đâu
    thấy dòng người xuôi ngược
    chặng đường còn lâu
    tự dưng em thấy mỏi mệt
    đi loạng quạng trên con đường
    tiếng người quát phía sau
    không thèm ngẩng lên: "xin lỗi!"
    tự dưng em thấy mỏi mệt
    bước vào nơi - không - phải - nhà - mình
    hai kẻ chán chường giở bài lặng - thinh
    chán
    lại- dắt- xe -
    đi
    tự dưng em thấy mỏi mệt
    tự hỏi - mình đã gồng gánh gì chưa???
    hay chỉ những nỗi niềm tự cho lòng chất chứa?
    rồi trong một ngày
    phải thấy mình --- mỏi mệt???
    tự dưng em thấy mỏi mệt
    muốn nhìn anh cười
    tình yêu đủ không - để chỉ cần có thế
    mỏi mệt tiêu tan??
    Được manga_chickk sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 17/07/2005
  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    ...
    đi đi ...
  4. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Câu n em ơi, fải nói thơ ông post hay thật, có điều, gì thì gì tôi rất ghét kiểu bán đứng người khác nhớ. sao lại lôi cái bài tôi làm wen với 1 DD miền Nam vào Hội khủng long làm gì. bực cả mình Ông bóc mẽ tôi để fá tôi ko muốn con này kiếm tấm chồng chớ gì? Lão câu n em này trông thế mà thâm thuý thật, post toàn thơ hay định câu n em đây, câu nhiều em thế ko sợ bị khùng sao ha ha ha Lão làm tôi nhớ cháu tôi - có ai xưng hô với thằng bồ mình là cô - cháu ko nhỉ , tự dưng gọi mình là cô bắt mình gọi hắn là cháu ? - cháu tôi cũng toàn lẽo đẽo theo tôi đủ các web site làm tôi bực mình lắm lắm
  5. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    "Vẫn thương muôn đời nàng Quỳnh Như thuở đó..."
    Em đến. Dịu dàng cùng cơn mưa
    Hoa xanh kia nở hồng phiến lá
    Có điều gì thật lạ?
    Trong tôi
    Em đến. Bông trắng kia nở ngàn tuyết trên đồi
    Gió thổi tung tóc em
    Tôi thương em mùa tóc rối
    Vội vàng những phố chiều qua
    Em đến. Ngoài ô cửa xôn xao màu lá
    Nắng vương vàng những chân trời
    Những con đường xanh lối
    Aó em dài, bối rối những bước chân
    Em đến. Và đi. Vội vã những xa gần
    Khi cơn mưa chưa dứt lời tầm tã
    Khi hoa kia còn nở hồng phiến lá
    Khi nắng còn xanh lối cỏ trước thềm
    Gió còn thổi tung tóc em
    Như thuở những dại khờ?
    Khung cửa sổ nhà ai còn để ngỏ
    Chờ bước chân nào qua lối ngày xưa?

  6. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    .oài, mỏi mệt.
    .gặm nhấm.
    .một mình.
  7. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    the calling at the morning
    when it is raining..............

    nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
    sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay
    tiếng lích rích chim sâu trong lá
    con chìa vôi vừa hót vừa bay
    nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
    sẽ được nhìn thấy các nàng tiên
    thấy chú bé đi hài bảy dặm
    quả thị thơm cô Tấm rất hiền
    nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
    đã nuôi em khôn lớn từng ngày
    tay bồng bế sớm khuya vất vả
    mắt nhắm rồi lại mở ra ngay
    ...........
    * thơ Vũ Quần Phương
  8. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    anh ơi
    tự dưng em muốn làm thơ
    nhưng không thể
    vì quả thực có những điều ta phải giả làm ngơ
    dạo này chán
    để tính xem đã chán được bao ngày
    dễ chừng hơn 2 tháng
    kể từ hôm em uống mãi không say
    2 tháng cũng chả đáng bao nhiêu
    có điều
    nó không chịu ngắt quãng
    nên bỗng dưng thấy buồn thật nhiều...........
    mà đôi khi trong tim mình có những nỗi buồn lẩn quất
    chỉ đợi có dịp
    là kéo theo những giọt nước mắt
    rồi thì thấy mưa rơi........
    mà chán hơn khi thấy nỗi buồn rơi vãi
    chẳng muốn uỷ mị đâu
    nên thôi đành
    giữ lại chút gì đấy để làm cớ cho những cơn đau...........
  9. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Một đêm bước chân về gác nhỏ
    chợt nhớ đóa hoa Tường Vi
    bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
    giờ đây đã quên vườn xưa
    Một hôm bước qua thành phố lạ
    thành phố đã đi ngủ trưa
    Đời ta có khi là lá cỏ
    ngồi hát ca rất tự do
    Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
    từ những phố xưa tôi về
    Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
    mùa xuân đã qua bao giờ
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    tỉnh ra có khi còn nghe
    Một hôm bước chân về giữa chợ
    chợt thấy vui như trẻ thơ
    Đời ta có khi là đóm lửa
    một hôm nhuốm trong vườn khuya
    vườn khuya đóa hoa nào mới nở
    đời tôi có ai vừa qua
    Nhiều khi thấy trăm ngàn nấm mộ
    tôi nghĩ quanh đây hồ như
    Đời ta hết mang điều mới lạ
    tôi đã sống rất ơ thờ
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    rồi bên vết thương tôi quì
    vì em đã mang lời khấn nhỏ
    bỏ tôi đứng bên đời kia​
  10. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Chẳng thể dối mình để nói
    Một câu định nói lâu rồi
    Chuyển mình thành cây hồng dại
    Mọc đấy đầy thêm những gai...
    Cây hồng không thể ngờ tới
    Rủ lá.Khô cành. Đứng im
    Người chăm sóc lười không tưới
    Người nhận cũng đành... lặng yên
    Thế là cây hồng chết thảm
    Trên cành vẫn đó nụ hoa
    Người chăm sóc đi nhặt xác
    Đem chôn ở cuối vườn nhà
    Bẵng một thời gian quên hẳn
    Chiều nay ở phía cuối vườn
    Hình như là cây hồng chết
    Vô tình để gió đưa hương
    Như là vừa bị ma ám
    Người chăm sóc đến chỗ xưa
    Chồ ngày cây hồng chết thảm
    Hình như... hình như... hình như...
    lâu không spam phát

Chia sẻ trang này