1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ thơ . . . ! Thêm một chút lãng mạn cho forum đi !

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 16/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atvn

    atvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    atvn cũng muốn chào lắm chứ, nhưng mà chẳng hiểu sao như có keo dán vào mồm ấy. Bởi vì cô bé ấy là con của một người bạn mẹ atvn, biết nhau từ hồi còn bé xíu. Lúc đó tụi mình ngây thơ lắm, có biết cái gì đâu. Mấy người lớn mới dụ dỗ cho chụp hình hai đứa quàng vai trông rất "tình cảm". Bây giờ lớn lên xem tấm ảnh đó thấy ngượng ngượng làm sao. Vậy nên gặp người cũng thấy kì kì.
    Bây giờ thì chỉ tiếc mất đi một người bạn mà thôi.
    Ta ghét lắm những ngày thơ ấu cũ
    Sao hồn nhiên, sao quá đỗi thân thương
    Để giờ đây cho ta mãi vấn vương
    Kim thời khắc có khi nào quay ngược?
    Thôi thì cảm tạ lòng tốt của em-be, vote cho em-be 4 sao cho đủ 20 vậy.
    Được atvn sửa chữa / chuyển vào 06:45 ngày 26/04/2004
  2. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Trùi, chỉ có vậy thui mà thấy kì kì rùi seo, hùi đó ledminh còn nhiều chiện "tình cảm" hơn nữa kia, mà không bít nếu lỡ có gặp lại thì sẽ ra sao nhỉ ? Chắc là vui lắm, vì dẫu sao cũng là một thời kỷ niệm mà.
    Có một ngày ta nhớ cô bạn nhỏ
    Thuở ngày xưa chơi cút bắt trốn tìm
    Con nít cũng học đòi làm người lớn
    Yêu nhau rùi mình lấy nhau nhe
    Có một ngày thằng nhóc biết làm thơ
    Thơ về cô bạn nhỏ ngày xưa ấy
    Có một ngày thằng nhóc chợt bâng khuâng
    Chẳng biết bây giờ nhỏ còn nhớ ta không ?
    15 năm, chẳng biết dài không nhỉ
    Gặp nhau rồi, ta có nhận ra nhau ?
    he he, thơ con cóc tự nhiên dâng trào sau khi đọc xong bài thơ của atvn, bà con đừng cười nhe
  3. atvn

    atvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    To Fairydream: Sao làm thơ hay thế mà chưa có bồ nữa hả cưng? Làm xong ai bảo ko dám đưa người ta làm chi. Có đưa thì được 50% cơ hội, còn ko thì cơ hội cũng bằng 0.
    Xem này, thơ dành cho nấm rơm:
    Nhỏ lại đến lớp ta giờ quản trị,
    Chiếc mũ xinh trông như cái nấm rơm.
    Nấm hay cười chớp đôi mắt tròn xoe
    Làm ngơ ngẫn cả trời chiều nắng nhạt
    Rồi những buổi trưa hè ngột ngạt
    Chợt thấy lòng mát lại nấm ơi
    Rằng hôm nay có kẻ thấy vui nhiều
    Khi chợt thấy chiếc mũ quen xuất hiện
    Thật tình cờ gặp nấm trong giờ Lý
    Ta cùng "chui" một lớp một thầy
    Lòng vui vui khi thấy nấm mỉm cười
    Rồi tự nhủ phải làm quen mới được
    Và mong nhớ, và đợi chờ ao ước
    Để giờ về bắt gặp nấm bước ra
    Cùng một tên mắt kiếng - đáng ghét thay
    Đang nói cười cùng nhau vui vẻ
    Ta chợt thấy như trời sao nhỏ lệ
    Mây u buồn đưa đám nỗi tương tư
    Gió hắt hiu đưa lời nói tạ từ
    Tình yêu nhỏ ta vội chôn đáy huyệt.

    (To Nấm Rơm và những người bạn cùng tôi đặt tên nàng khi ấy)
  4. Hnt2

    Hnt2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hehehe thơ thẩn thế nào mà cuối cùng cả cái boxNTH này chạy mất tiêu luôn .
    Hnt2
  5. atvn

    atvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bùn quá, ko lẽ bây giờ ngồi xoá mấy bài thơ đã post lên kia. Thôi thì đành tự mình trả lời cho mình vậy, he''he''he''.
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    anh atvn nè, anh cứ post thơ tiếp đi, đừng có để ý đến bé hnt2 làm gì. Cô bé này vào box NTH post 10 bài thì hết 9 bài là như thế này. Em-be mà cũng dễ bị ảnh hưởng như anh thì cái box này chắc cũng tiêu như bé này nói rồi
    hihi bữa nay em-be sẽ post liên khúc thơ tình thời @ với các trích đọan mà em-be thấy hay nhất, mọi người hưởng ứng nhé
    Em download được anh
    Từ chiếc computer cũ rích

    Một ngày tĩnh mịch
    Không nắng gió, mây mù
    cũng chẳng mưa
    Mạng internet của ngày xửa ngày xưa
    Chỉ mảnh Modem 37K,
    thành chiến tích
    Ổ cứng nặng chịch
    Em lưu giữ fần mềm mới
    là anh

    Trên chiếc màn hình xanh
    Anh là 0 là 1
    Trong em!
    Anh là vạn vì sao
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 04:53 ngày 03/05/2004
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Yêu qua Net thật cũng thành mơ
    Anh nhìn màn hình chờ em mà tưởng tượng
    Ngoài anh ra liệu em còn yêu một người nào khác
    Mỗi lúc online?
    Yêu như thác đổ cơn mơ
    Em tỉnh dậy tìm màn hình sợ hãi
    Nhưng
    Bạn không có người bạn nào online
    Bơ vơ trong chuyện tình đùa
    Em phải khóc một mình đất lạ?
    Người logout khỏi cuộc tình buồn/
    Em khởi đầu những đêm cô đơn/
    Bật máy
    gửi PM cho mình
    Rồi một ngày ta sẽ quên nhau
    Nick của anh không còn trong danh sách bạn
    Em sẽ trông chờ những PM của người khác
    Không phải anh
    Chập chờn máy treo
    Như thể em giận hờn
    Không hề đáp trả
    Nên ta
    Xóa trắng cả hòm thư
    Những dòng anh gửi cho em
    Chạy qua bàn phím, hiện lên màn hình
    Bao nhiêu chữ bấy nhiêu tình
    Tiếc thay tình ảo một mình mình hay
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Em lặng câm nhìn lên bàn phím
    Chiều đang trôi khép lại dấu yêu ngày
    Ở phía ấy anh ngập ngừng không nói
    Lẽ nào em gõ "chia tay..."?
    Không phải tình yêu, không là tình bạn
    Chúng ta bâng khuâng giữa thương nhớ lạ lùng

    Có những buổi trưa nghẹn ngào em khóc
    Thổn thức chuyện trò như thể tri âm
    Em đã dùng tên anh làm password
    Cứ logout ra lại login vào
    Và như thế mỗi ngày trên bàn phím
    Anh vẫn đi về trong nỗi nhớ xôn xao...
    Đến bây giờ cũng không hiểu vì đâu
    Những PM không còn hiện ra dịu dàng như ô cửa

    Password của em không là tên anh nữa
    Em lại tàng hình mỗi lúc online...
  9. atvn

    atvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thơ em-be hay thật! Cho atvn mạn phép viết vài câu con cóc cho vui cửa vui nhà nhe:
    Ta có chi đâu mà lại nói chia tay?
    Em lướt qua trang, net về muôn ngả
    Bước ngang lòng anh như bao người xa lạ,
    Chẳng biết mình mang chiếc guốc của thời gian
    Để đêm về trong nỗi nhớ miên man...
    Anh bắt gặp mình - mang tên người khác
    Cho vơi bâng khuâng, bớt nghẹn ngào khao khát!
    Vẫn là em, sao lại mới bắt đầu?
    Và thế rồi, câu chuyện lại như nhau.
    Hai tâm hồn thả trôi qua ô cửa
    Đến khi em chẳng trả lời anh nữa,
    Anh lại nhẹ nhàng click - log out
    Cho dù anh đổi nick có là bao
    Thì password vẫn là tên em đó
    Và vẫn biết trong tình yêu thường có
    Lắm những điều chẳng cần hiểu "Vì sao..."
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    trùi ui atvn ơi ko phải thơ của em-be làm đâu ma`. Nói thế làm em-be méc cỡ wá

Chia sẻ trang này