1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc sĩ PHẠM DUY, người tình già trên đầu non

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi trantrunghai80, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Bà Mẹ Quê (Bà Mẹ Chiến Sĩ)
    ::: Phạm Duy :::
    Vườn rau, vườn rau xanh ngắt một mầu
    Có đàn, có đàn gà con nương náu
    Mẹ quê, mẹ quê vất vất vả trăm chiều
    Nuôi đàn, nuôi một đàn con chắt chiu
    Bà bà mẹ quê !
    Gà gáy trên đầu ngọn tre
    Bà bà mẹ quê !
    Chợ sớm đi chưa thấy về
    Chờ nụ cười con, và đồng quà ngon.
    Trời mưa, trời mưa ướt áo mẹ già
    Mưa nhiều, mưa nhiều càng tươi bông lúa
    Trời soi, trời soi bốc khói sân nhà
    Nắng nhiều nắng nhiều thì phơi lúa ra
    Bà bà mẹ quê ! Đêm sớm không nề hà chi
    Bà bà mẹ quê ! Ngày tháng không ao ước gì
    Nhỏ giọt mồ hôi, vì đời trẻ vui.
    Miệng khô, miệng khô nhớ bát nước đầy
    Nhớ bà, nhớ bà mẹ quê xưa ấy
    Mùa đông, mùa đông manh chiếu thân gầy
    Cháu bà, cháu bà ngủ ngon giấc say.
    Bà bà mẹ quê !
    Chân bước ra đời cõi xa
    Bà bà mẹ quê !
    Từ lúc quê hương xóa nhòa
    Nhớ về miền quê, mà giọt lệ sa
    (www.dactrung.com)
  2. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Bà Mẹ Quê (Bà Mẹ Chiến Sĩ)
    ::: Phạm Duy :::
    Vườn rau, vườn rau xanh ngắt một mầu
    Có đàn, có đàn gà con nương náu
    Mẹ quê, mẹ quê vất vất vả trăm chiều
    Nuôi đàn, nuôi một đàn con chắt chiu
    Bà bà mẹ quê !
    Gà gáy trên đầu ngọn tre
    Bà bà mẹ quê !
    Chợ sớm đi chưa thấy về
    Chờ nụ cười con, và đồng quà ngon.
    Trời mưa, trời mưa ướt áo mẹ già
    Mưa nhiều, mưa nhiều càng tươi bông lúa
    Trời soi, trời soi bốc khói sân nhà
    Nắng nhiều nắng nhiều thì phơi lúa ra
    Bà bà mẹ quê ! Đêm sớm không nề hà chi
    Bà bà mẹ quê ! Ngày tháng không ao ước gì
    Nhỏ giọt mồ hôi, vì đời trẻ vui.
    Miệng khô, miệng khô nhớ bát nước đầy
    Nhớ bà, nhớ bà mẹ quê xưa ấy
    Mùa đông, mùa đông manh chiếu thân gầy
    Cháu bà, cháu bà ngủ ngon giấc say.
    Bà bà mẹ quê !
    Chân bước ra đời cõi xa
    Bà bà mẹ quê !
    Từ lúc quê hương xóa nhòa
    Nhớ về miền quê, mà giọt lệ sa
    (www.dactrung.com)
  3. sentient_being

    sentient_being Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn nhiều !
  4. sentient_being

    sentient_being Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn nhiều !
  5. psych

    psych Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết Giọt mưa trên lá của Pham Duy không? có luôn lời tiếng Anh cho em xin luôn (chụt!).
  6. psych

    psych Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết Giọt mưa trên lá của Pham Duy không? có luôn lời tiếng Anh cho em xin luôn (chụt!).
  7. kiepngheo2

    kiepngheo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    <
    Được kiepngheo2 sửa chữa / chuyển vào 05:53 ngày 11/08/2004
  8. Trungduongca

    Trungduongca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Giọt Mưa Trên Lá
    Giọt mưa trên lá nước mắt mẹ già
    Lã chã đầm đìa trên xác con lạnh giá.
    Giọt mưa trên lá nước mắt mặn mà
    Thiếu nữ mừng vì tan chiến tranh chồng về
    Giọt mưa trên lá tiếng khóc oa oa
    Đứa bé chào đời cho chúng ta nụ cười
    Giọt mưa trên lá tiếng nói bao la
    Tóc trắng đậm đà êm ái ru tình già.
    Giọt mưa trên lá tiếng nói thầm thì
    Bóng dáng Phật về xoa vết thương trần thế
    Giọt mưa trên lá tiếng nói tinh khôi
    Lúc Chúa vào đời xin đóng đanh vì người
    Giọt mưa trên lá tiếng khóc chơi vơi
    Thế giới lạc loài chưa thoát ra phận người
    Giọt mưa trên lá cố gắng nguôi ngoai
    Nói với loài người : xin cứ nuôi mộng dài.
    Giọt mưa trên lá bối rối, bồi hồi,
    Ráo riết, miệt mài, em (anh) biết yêu lần cuối.
    Giọt mưa trên lá bỡ ngỡ, xôn xao,
    Cuống quít, dạt dào, anh (em) biết yêu lần đầu
    Giọt mưa trên lá thấp thoáng, bơ vơ
    Khép nép, đợi chờ, xa cách nhau vài giờ
    Giọt mưa trên lá dĩ vãng xa xôi
    Sớm tối bùi ngùi, xa cách nhau một đời.
    Ù u u ú ! Ù u u ú !
    Ù u u ú ! Ù u u ú !

  9. Trungduongca

    Trungduongca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Giọt Mưa Trên Lá
    Giọt mưa trên lá nước mắt mẹ già
    Lã chã đầm đìa trên xác con lạnh giá.
    Giọt mưa trên lá nước mắt mặn mà
    Thiếu nữ mừng vì tan chiến tranh chồng về
    Giọt mưa trên lá tiếng khóc oa oa
    Đứa bé chào đời cho chúng ta nụ cười
    Giọt mưa trên lá tiếng nói bao la
    Tóc trắng đậm đà êm ái ru tình già.
    Giọt mưa trên lá tiếng nói thầm thì
    Bóng dáng Phật về xoa vết thương trần thế
    Giọt mưa trên lá tiếng nói tinh khôi
    Lúc Chúa vào đời xin đóng đanh vì người
    Giọt mưa trên lá tiếng khóc chơi vơi
    Thế giới lạc loài chưa thoát ra phận người
    Giọt mưa trên lá cố gắng nguôi ngoai
    Nói với loài người : xin cứ nuôi mộng dài.
    Giọt mưa trên lá bối rối, bồi hồi,
    Ráo riết, miệt mài, em (anh) biết yêu lần cuối.
    Giọt mưa trên lá bỡ ngỡ, xôn xao,
    Cuống quít, dạt dào, anh (em) biết yêu lần đầu
    Giọt mưa trên lá thấp thoáng, bơ vơ
    Khép nép, đợi chờ, xa cách nhau vài giờ
    Giọt mưa trên lá dĩ vãng xa xôi
    Sớm tối bùi ngùi, xa cách nhau một đời.
    Ù u u ú ! Ù u u ú !
    Ù u u ú ! Ù u u ú !

  10. _VoThuong

    _VoThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã gửi cho bạn bài "Bà mẹ quê" do Hương Lan thể hiện rồi đấy.
    Yêu tất cả các bạn yêu nhạc Phạm Duy.

Chia sẻ trang này