1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì cái mặt méo thực sự rồi. Định vài hôm nữa rồi lại làm một cái nhổ răng cho hoành tráng nốt cái năm toi vật này đi! Lại sợ đau.
    Hai bữa rồi không chén được cơm, hic... trưa T phải đến đưa mình đi ăn cái gì đó cho đỡ đau và đỡ đói... Cảm ơn mày nhiều, hì, lâu lắm rồi chả đi với nhau, hôm nay chồng đi vắng, thế là trốn đi đánh chén với nhau. Tiếc là mình chả ăn được nhiều trong khi nó trả tiền
  2. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Đã hai lần Phong đến đúng lúc.Những lần ấy mình đều rất cần nhìn thấy một người bạn trai.Mẹ vẫn bảo:không nên...Nhưng cũng như Phong chỉ ngẫu nhiên đến, mình cũng chỉ coi Phong là bạn, không hẳn là thân, không tin hoàn toàn, nhưng không bao giờ lo lắng khi ở cạnh.Chẳng biết gọi là gì.
  3. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Đã hai lần Phong đến đúng lúc.Những lần ấy mình đều rất cần nhìn thấy một người bạn trai.Mẹ vẫn bảo:không nên...Nhưng cũng như Phong chỉ ngẫu nhiên đến, mình cũng chỉ coi Phong là bạn, không hẳn là thân, không tin hoàn toàn, nhưng không bao giờ lo lắng khi ở cạnh.Chẳng biết gọi là gì.
  4. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng sáng nay với mình thật là bất ổn. lúc vào thi chắc nghiệm môn nghiệp vụ thì lo lắng và sợ ,bước ra khỏi phòng thi thì thở phào một cái đã nhẹ đi một phần .lấy tinh thần chuẩn bị cho cuộc thi vấn đáp tiếp theo. khi vào phòng thi thì không khí trong đó với cảm giác sao mà nặng nề và gần như khó thở .toát mồ hôi .
    nhưng cuối cùng mình gần như hoàn thành môn thi,đã qua được hai chặng vào buổi sáng ,còn chặng thứ ba thì không biết chiều nay có thuận buồm xuôi gió không.híc
    THI RỒI MÀ VẪN NGỒI NÉT.VỀ ÔN THÔI CHIỀU CÒN THI TIẾP
  5. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng sáng nay với mình thật là bất ổn. lúc vào thi chắc nghiệm môn nghiệp vụ thì lo lắng và sợ ,bước ra khỏi phòng thi thì thở phào một cái đã nhẹ đi một phần .lấy tinh thần chuẩn bị cho cuộc thi vấn đáp tiếp theo. khi vào phòng thi thì không khí trong đó với cảm giác sao mà nặng nề và gần như khó thở .toát mồ hôi .
    nhưng cuối cùng mình gần như hoàn thành môn thi,đã qua được hai chặng vào buổi sáng ,còn chặng thứ ba thì không biết chiều nay có thuận buồm xuôi gió không.híc
    THI RỒI MÀ VẪN NGỒI NÉT.VỀ ÔN THÔI CHIỀU CÒN THI TIẾP
  6. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm thứ Bảy sắp qua.
    Em lại ngồi đây, chông chênh giữa nỗi cô đơn và niềm kiêu hãnh. Em vẫn tin những gì em đang làm là đúng, bởi em luôn hành động theo cảm tính và em đã rất khổ sở để có thể làm được như thế này... bởi quyết định này hoàn toàn là lý trí.
    Anh đã bên em những lúc tuyệt vọng nhất. Em đã không còn ngần ngại gục vào vai anh mà nấc cho thoả lòng - rồi cảm nhận nhịp đập con tim của cả hai chúng ta. Vệt nước mắt em có còn ướt trên vai áo anh???
    Đêm dài. Em trốn chạy vào vòng tay bạn bè. Em giấu nước mắt vào từng trang sách duới ánh đèn leo lét. Nhưng em biết, sẽ chẳng giấu nổi anh đâu.
    Em vẫn là em thôi.
  7. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm thứ Bảy sắp qua.
    Em lại ngồi đây, chông chênh giữa nỗi cô đơn và niềm kiêu hãnh. Em vẫn tin những gì em đang làm là đúng, bởi em luôn hành động theo cảm tính và em đã rất khổ sở để có thể làm được như thế này... bởi quyết định này hoàn toàn là lý trí.
    Anh đã bên em những lúc tuyệt vọng nhất. Em đã không còn ngần ngại gục vào vai anh mà nấc cho thoả lòng - rồi cảm nhận nhịp đập con tim của cả hai chúng ta. Vệt nước mắt em có còn ướt trên vai áo anh???
    Đêm dài. Em trốn chạy vào vòng tay bạn bè. Em giấu nước mắt vào từng trang sách duới ánh đèn leo lét. Nhưng em biết, sẽ chẳng giấu nổi anh đâu.
    Em vẫn là em thôi.
  8. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    To DanhiPedersen em đã ra đi thật rồi , em đã có một mối tình mới, bỏ lại anh với hàng cây, với ghế đá, Ông trời quả là thương anh, hẳn nào mấy hôm vửa rùi trời cứ mưa sụt sùi và anh thật ngây thơ khi mỗi khi chiều về lại mong đợi ngậm ngùi hình bóng yêu kiều của em. Thôi ta đành ôm trọn mối tình đơn phương vậy. Và nếu mai này trên đường đời tấp nập ta lỡ có vô tình nhận ra nhau thì xin em hãy ban cho anh một ánh mắt và một nụ cười, mặc dù nụ cười kia đối với em không có gì khó khăn lắm nhưng đối với anh đó là một sự khích lệ vô cùng to lớn, DanhiPedersen à, anh luôn cầu mong em có một tình yêu như anh đã yêu em


    Em hãy cứ đi đi để anh khóc cùng đêm thâu
  9. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    To DanhiPedersen em đã ra đi thật rồi , em đã có một mối tình mới, bỏ lại anh với hàng cây, với ghế đá, Ông trời quả là thương anh, hẳn nào mấy hôm vửa rùi trời cứ mưa sụt sùi và anh thật ngây thơ khi mỗi khi chiều về lại mong đợi ngậm ngùi hình bóng yêu kiều của em. Thôi ta đành ôm trọn mối tình đơn phương vậy. Và nếu mai này trên đường đời tấp nập ta lỡ có vô tình nhận ra nhau thì xin em hãy ban cho anh một ánh mắt và một nụ cười, mặc dù nụ cười kia đối với em không có gì khó khăn lắm nhưng đối với anh đó là một sự khích lệ vô cùng to lớn, DanhiPedersen à, anh luôn cầu mong em có một tình yêu như anh đã yêu em


    Em hãy cứ đi đi để anh khóc cùng đêm thâu
  10. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay thì mình thật sự cảm thấy thoải mái.Chỉ có điều phân vân giữa việc chọn một người làm anh trai hay một người để tán tỉnh.He he...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này