1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hic hic mấy hôm nay mạng nhà mình bị hỏng nên chẳng vào được ttvn , nhớ quá cơ. Ngồi ở nhà, nhìn thấy cái máy vi tính, bất lực chẳng vào được, cú không chịu được. Cuồng tay cuồng chân quá. May giờ cũng sửa được, không thì chẳng biết mình phải chịu cái cảnh thiếu internet như thế nào.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    gớm chả bao giờ thiếu đâu cô tieuthu_internet ạ
    hum nay mình vui qué,chuẩn bị đi gặp mặt đầy đủ anh chị em tình nguyện,nhớ mọi người quá ha nhưng mà có 1 mình nấu nướng hic hic thui kệ ! tưởng tượng cái cảnh đập phá xong mấy cô em nhà mình phải vào rửa bát thì cũng vui hén

  3. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hihi bắt đầu từ ngày mai, thi xong rồi, mình có thể chạy tung tăng được rồi, cứ nghĩ mà thấy vui quá
  4. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Dọn nhà,mệt quá
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay nó thức dậy mà trong lòng cảm thấy rất vui,bởi nó đã thức gần như trọn đêm qua để ôn thi.Bước vào phòng thi thật thoải mái,chưa bao giờ nó cảm nhận được điều này,chẳng phải quay ngang quay ngửa để hỏi bài,chẳng phải bàn luận trao đổi..............làm một mạch đến trước khi hết giờ.Oline để nhắn tin chúc mừng sinh nhật bạn nó,ôi ! cuộc sống sao mà yêu đến thế !Nó ước mình sẽ mãi như thế này,không phải lo lắng nhiều về những điều chẳng đáng để quan tâm,tất cả chỉ là một tai nạn nhỏ,những vết thương sẽ nhanh chóng hồi phục,rồi nó lại khoẻ mạnh thôi mà.Này,không được gục ngã nhé vì con đường phía trước con dài lắm đó,hãy đứng dậy và bước đi những bước thật vững chắc,ai chẳng có lần vấp ngã nhưng quan trọng là người đó có đứng dậy được hay không mà thôi, đó là quy luật sống,quy luật để con người ta tồn tại ! Cho dù ở bất kì hoàn cảnh nào nó vẫn chỉ là nó thôi,vẫn bướng bỉnh,vẫn hay giận dỗi một cách vô cớ.................như ngày nào !
  6. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay thấy mình vỡ nát. Một niềm tin rất vu vơ. Hay là tự mình trách mình chẳng biết.
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống đáng yêu thật đấy. Ngồi trên máy lạnh và ngắm nhìn trời nắng nóng mà thấy cuộc sống của mình thật tuyệt vời.
    Hạnh phúc là phải biết yêu những gì mình có, yêu cái cảm giác hiện tại này. Yêu quá đi cơ....! Làm việc tiếp thui....hì..hì....!
  8. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh là người đầu tiên ngồi trên cái máy lạnh.....thấy cuộc sống thật tuyệt vời đấy
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Stress ! Điên mất thui.....AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  10. tieu_thu_de_thuong_8888

    tieu_thu_de_thuong_8888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    chán! mùa nghỉ hè mà chẳng biết đi đâu chơi cả,
    @ tuan_guitar: mày cũng vào đây cơ à, nghỉ hè có đi đâu chơi không? ôn thi tốt chứ! mày đã về Hùng An chưa?
    @hoabacha: hôm qua chị và chị Thảo đi uống trà đá mà ko rủ em đi nhé, định đánh quả lẻ hả, người ta đi chơi về đã thấy mấy bà đi rồi, nghỉ mà tủi thân.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này