1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong các loài Hoa bạn thích nhất loài Hoa nào ?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi goldmonkey165, 25/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Thanks !Mí cái hoa Lily cũng đẹp ra phết đấy chứ !
    <P>          /uploaded/hoahong8900/1.jpg</P>
  2. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Em thích hoa dại, hẽm có tên, mọc từa lưa, thấy đâu cũng thích hết
    Oops ... no fear die!
  3. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Eo ơi... nguy hiểm quá.. em chắc gạp ai cũng thích hết hay sao á, vậy làm sao em nói yêu chỉ mình anh ???
     




    Suốt đời phải thủ ác với bọn đàn bà
  4. Mint

    Mint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    CATUS BLOSSOMS (Hoa Xương Rồng)
    I.N.V.U
  5. goldmonkey165

    goldmonkey165 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    wow ! wow Hoa đẹp đấy nha. mình cũng thích xương rồng
    Chỉ vì nghèo mà Em chẳng yêu Anh    Tôi yêu Hoa đâu cần hoa đẹp
    Thì Em ơi! Anh xin nghèo mãi mãi    Mà chỉ cần thơm thật mà thôi
    Chỉ vì đẹp mà yêu Anh tha thiếtTôi yêu người đâu cần người có sắc
    Thì Em ơi!Anh thà xấu còn hơn Mà chỉ cần người đó thương Tôi
    Chỉ vì giầu mà Em yêu Anh
    Thì em ơi! Anh không còn của cải
    Nếu yêu Anh bằng tình yêu chân thât
    Suốt cuộc đời Anh nguyên mãi yêu Em.
     
  6. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Đẹp đó ché !Góp thêm nữa nè !
  7. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ dám đứng từ xa mà thích thôi anh ui chứ nào dám yêu. Trái tim em chỉ đủ để chứa bóng hình anh thôi anh ạ, sao anh lại nghĩ thế tội em chết . Chỉ một lời nói vu vơ của anh thôi cũng có thể làm em mất ăn mất ngủ, đứng lên ngồi xuống cả ngày mà suy nghĩ á, nên anh đừng ác với em thế . Trong lòng em chỉ mỗi có anh thôi ... anh là cành hoa dại đẹp nhất đời em ...

Chia sẻ trang này