1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày sống xa nha?? (hay chuyện nhặt ở .. các xứ sở lung tung )

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi nore, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí nào có hiện tượng Spam cẩn thận nhé
  2. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi cái topic này là topic kể chuyện của pà kon xa nhà chứ đâu phải chat đâu, tớ đã xoá mấy bài chat chit của Wall và black_dalki rồi. Muốn chat thì sang chợ dưa nghen :-*
  3. huydat

    huydat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có ai o gần Geumcheon không, tôi chuẩn bị qua đó khoảng 1 tháng, cần sự giúp đỡ. Tôi ở TP.HCM
  4. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Topic hay như thế này mà bị nore và mọi người bỏ quên .. Vì là " Những ngày sống trên đất Hàn .. " chứ không chắc Mun cũng đóng góp được cái gì đó. Pink, maithuthuy, clride, anh wall .. những người đang ở Hàn viết gì đi ..
  5. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    em thấy bác Nore lấp ló kia rùi sao không post cho cái Topic này !!!!!!!!!!!
  6. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Híc, tớ đây ạ! Chẳng lấp ló tẹo nào đâu em Mon ơi. Nhưng tớ đang ở nhà mà lại cứ bảo tớ viết ở Hàn thì viết thế nào nhỉ? Tớ đã bảo ở đầu topic rồi mà, tớ mở topic này để cho những người đang ở Hàn viết đấy chứ!
    Vâng, nào thì lại viết vậy. Nore lại ngồi ôn lại ký ức về Hàn nhá. Tớ viết linh tinh, cấm cười đấy, ai cười tớ, khi nào off tớ oánh chít!
    Thời gian ở Hàn không nhiều nên chiều nào, sau khi ăn cơm xong, Nore cũng rủ (hoặc những người khác rủ Nore) vài người khác đi lượn lờ. Xung quanh KTX thì chẳng có gì mấy, đi 1 buổi tối thì chán, muốn đi xa thì phải đi xe buýt, và cái nơi mà cả bọn đi mãi cũng không biết chán chính là chợ ga Kumi (cái chợ này chắc bạn haiau rành nhất nhỉ?) .
    Cả mấy dãy phố ở đó đều là phố bán hàng, hàng ăn, hàng quần áo, mỹ phẩm, giày dép?những thứ mà chị em phụ nữ đều thích. Thế cho nên đi bao nhiêu lần rồi, ngắm mãi rồi (mua thì ít, ngắm thì nhiều ) vẫn không chán. Mọi người thì khuân nhiều đồ mỹ phẩm, cứ người nọ học người kia, thấy người khác mua mà mình ko mua xem ra ấm ức! Nore không mặn mà đồ mỹ phẩm mấy, chỉ mê mẩn giày HQ. Những đôi giày xuân hè, thanh mảnh, màu sắc thì khỏi phải nói, toàn màu tươi trẻ, hồng hồng, tim tím, xanh nhạt xanh đậm, vàng nhạt vàng đậm. Kiểu dáng thì xinh xinh là, nơ chìm, nơ nổi, hở hở kin kín, thôi thì đủ cả. Mà hè này, HN đang mốt đấy, gọi là giày búp bê. Lọt vào cửa hàng giày của họ thì không muốn đi ra, chọn cũng khó, đôi nào cũng thấy đẹp, đôi nào cũng muốn mua. Nore đành nghĩ ra cách nhìn vào chân các cô gái Hàn, xem cô nào đi đôi nào thấy đẹp thì cũng bắt chước mua theo. Chọn lựa mãi thì cũng mua được một đôi ưng ý với giá 23K Won (không đắt lắm vì ko phải hàng hiệu), về đi ở nhà, ai cũng khen mua ở đâu mà đẹp thế, thật bõ công lượn lờ và bù lại cho lần trước Nore nghiến răng vác 1 đôi 45K Won mua trong siêu thị về, chẳng ai khen lại còn có người chê nữa chứ!
    Cô bạn đi cùng thấy vậy, hôm sau cũng rủ đi cùng để mua 1 đôi, rồi 1 chị nữa cũng rủ đi cùng để chọn vào một hôm khác nữa (chị này về nước trước còn gửi email sang nhờ Nore mua 1 đôi nữa). Đến nỗi ông bán hàng quen mặt, mỗi lần sau đều rút xuống cho 1 nghìn Won !
    Tớ rất vui vì cứ khi nào tớ giới thiệu "Tôi đến từ Việt Nam ", những người Hàn đó đều tỏ ra thân thiện hơn, vui vẻ hơn và còn giảm giá thêm cho nữa
    Được nore sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 19/07/2004
  7. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hê hê , em đang post bài tại nhà đây này
    v­ùa nối mạng xong !!!!!!!!!!!!!!!
  8. ctminh

    ctminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bên Hàn tuy hơi buồn nhưng rất thú vị các bạn ạ ! Chuyện giữa người Hàn với nhau và người Hàn với người nước ngoài cũng nhiều. Tôi nhớ mãi chuyện chúng tôi...
    Con trai bọn tôi sống ở bên ấy thường xuyên phải đi chợ hay đi siêu thị để mua sắm đồ ăn , thức uống . Hôm đó, cách
    đây cũng mấy năm rồi ( đầu năm 2002 ) tôi và mấy người bạn trên đường đi chợ về trên xe "S , chúng tôi mỗi người
    hai túi hai tay xách nặng. Trong những thứ đồ lỉnh kỉnh như vậy có một quả dưa hấu khá BIG , mải nói chuyện không để
    ý tới quả dưa để dưới chân bọn tôi , bất ngờ Bác tài xế dừng xe để đón khách phanh gấp . Thế là quả dưa lăn từ cuối xe
    xuống đầu xe nhanh như bi . Và chính tôi là người chạy theo để nhặt quả dưa ấy lên, khi ấy trên xe buýt người không đông lắm đủ ngồi hết hai hàng ghế. Quả thật tôi rất ngượng và nở một nụ cười khá tươi bởi vì lúc đó trên xe hành khách
    đa số là các cô gái mặc váy ngắn mới xấu hổ chứ ... Mọi người trên xe vừa cười vừa nhìn tôi với cái nhìn thông cảm ...."cảnh đàn ông phải xách túi đi chợ".........
  9. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Cây phong
    Tôi vẫn thường trầm ngâm ngồi ngắm những bức ảnh chụp lá phong vàng, đỏ ối cả một góc trời. Những bức ảnh lãng mạn. Tôi nghĩ thế và mong ước ngày nào đó tôi được đứng trước cảnh trí đầy màu sắc ấy.
    Rồi khi sang Hàn, đúng giữa tiết thu. Tôi tha hồ nhìn cả rừng phong lá đỏ, khắp dọc đường phố, khắp nơi nơi, chỗ nào cũng có. Tôi nhớ nhất hình ảnh mái chùa ^국, cổ kính dưới những tán lá phong rực rỡ...
    Thế rồi không đừng được, mặc dù được cảnh báo rằng rất có thể sẽ bị phạt, tôi vẫn cố ngắt cho bằng được một cành lá phong đẹp nhất mang về phòng. Thực ra là tôi nhờ mấy anh cùng đoàn ngắt hộ, và họ phải nhảy lên cao, người kéo, người túm mới ngắt được . Nhưng cũng chỉ được một buổi là nó héo rũ và sang ngày hôm sau thì thành lá khô nhưng tôi không nỡ bỏ đi, tôi cắm cành lá phong trên chiếc tủ nhỏ nơi góc phòng.
    Những ngày sau đó, tôi nhặt những lá phong đẹp nhất trên những con phố tôi qua và ép chúng vào quyển sổ nhỏ. Khắp nơi trong phòng tôi ở đều có lá phong! Đến nỗi những anh cùng đi, hễ thấy hoa lá gì đẹp cũng hái về cho tôi !
    CN cuối cùng, chúng tôi đã mất cả buổi sáng đi lòng vòng khắp Nam Te Gu chọn mua một cây phong để mang về VN. Khắp các khu bán hoa và cây cảnh đều không có cây phong bán, mãi chúng tôi mới tìm được 1 hàng. Không đắt lắm, 1,5 Man, một cây phong bé tí nhưng đã có dáng dấp và tán lá như những cây phong lâu năm trên đường phố. CHúng tôi hỏi chị bán hàng cách chăm sóc tỉ mẩn. Một anh nhà ở ngoại phong nhận mang về trồng, đến giờ cây vẫn sống, nhưng nó đã bị rụng hết lá. Tôi cứ lo lo sợ nó sẽ không còn mọc lá ra được nữa.
  10. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Vì? 'àf theo ỳ chì nore 'Ă?i tĂn Topic nĂn tư? giơ? Mun cùfng cò thĂ? chày và?o 'Ăy post bà?i rĂ?i.
    Chf?ng hiĂ?u chì nore nòi vĂ? cĂy phong là? cĂy nà?o, ơ? bĂn em, tới mù?a thu cĂy cẮi cùfng và?ng hẮt cà?, 'èp y như trong tranh vèf Ắy. Cò lĂ?n 'i chợ, em nhf̣t cà? tùm là và?ng rơi trĂn 'ươ?ng, mang vĂ? nhà? dàn lĂn cư?a kình, trĂng 'èp cực kì?. MĂfi tẶi chf?ng mẮy chẮc mà? là hèo, uẮn qufn lài, mẮt cà? làfng màn.
    HĂ?i xưa 'i trĂn NguyĂfn Thài Hòc nhì?n càc bức tranh mù?a thu, chì? ước sao cò lùc 'ược 'i trĂn mẶt con 'ươ?ng trà?i toà?n là và?ng giẮng thẮ.
    BĂy giơ? cò 'iĂ?u kiẶn bước trĂn nhưfng con 'ươ?ng như thẮ rĂ?i, lài ước mẶt ngươ?i nf́m tay mì?nh cù?ng 'i.

Chia sẻ trang này