1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình lựng, tranh luận, thảo luận, các vấn đề cần cãi vã,..v.v....

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi whisper, 27/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    He, cũng mún nói với người ấy câu y chang vậy : sống phải biết mình là ai.... , nhưng thôi kệ, người ta cũng mặt dày mày dạn wen rồi....con trai BK là thế ( sẽ có người phản đối đây )
    À, tiện thể cho heo bàn vấn đền mới đi,thực ra giahy có bị tưng tưng hay ko ? Lần trước thì QM đã khám và chứng tỏ là Giahy bị PD , chắc vì chuyện đó nên dạo này Giahy bị sốc nặng, và từ đó ảnh hưởng dây thần kinh số 8 và đồng thời đứt luôn dây thần kinh xấu hổ rồi.... ( ông giahy đừng có tức tui,tại dạo này tui tự nhiên thích đi gây sự lắm , có trách thì hãy trách sao dạo này tui hơi bị rãnh)
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Thấy chữ ký của tui lúc trước ko?
    Tôi chỉ giận những người tôi thích
    Bực mình với kẽ mà tôi thướng
    Đối với những người bình thường
    TÔi vô tình chẳng bao giờ giận họ.
    Hehehe,đâu có gì phải tức đâu nhỉ.À nhân tiện đã hỏi thì nói luôn,Ko phải tưng tưng vì bị sốc do thằng QM khám đâu mà tưng tưng là do cách thằng QM khám,nó tưởng tui PD giống nó thiệt nên nó cưỡng H... tui làm tui bị sốc quá,
  3. dongnhatchimai

    dongnhatchimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cái bác Giahy này,đi đâu cũng gặp nhỉ...
    Mà bác cứ hay ăn nói kiểu đấy mà ko sợ ngượng à,ko sợ con gái nó khinh cho à,bác làm em xấu hổ lây...
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Đâu có gì phải sợ khinh nhỉ,mình thích nói gì thì mình nói,đời mình vẫn ung dung tự tại,người ta khinh mình cho ngươi ta khinh,mình có mất ký lô nào đâu mà sợ,mà mình còn cảm thấy vui nữa chứ,có những ai quan trọng hoá lời nói quá thì coi chừng bị sụt cân vì ko biết đường nào mà lần cứ phải suy nghĩ,hehehe.Mà mình có thù oán gì ko nhỉ,sao chú cứ sọt dưa tui hoài vậy nhỉ?Chú ko cần phải lo người ta có khinh tui chứ đâu có khinh chú đâu chú sợ.hehehe.
    Được giahy11 sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 05/05/2004
  5. dongnhatchimai

    dongnhatchimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bác làm thằng em này chết cười mất...bác nói người ta mà ko biết nhìn lại mình...Em là em cũng thích nói gì thì nói giống bác đấy,chỉ tại bác có tật giật mình nên mới nghĩ em sọt dưa bác thôi...khửa khửa...
    Chà, nhân tiện mún thỉnh giáo,con người ta khi nào gọi là trưởng thành nhẩy ?
  6. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Khi không hỏi những câu như thế này nữa !
  7. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko vô box Bk, toàn bàn cái gì nhảm nhí không...chẹp....
    À, theo tui thì chắc là khi lấy vợ roài con chai mới trưởng thành quá...không biết phải hông.. giống như con gái khi lấy chồng thì gọi là đàn bà, còn con chai khi lấy vợ gọi là đàn ông, mà đàn ông là người trưởng thành
  8. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tôi chưa trưởng thành, mà nếu mà lấy vợ rồi bỏ vợ hay vợ bỏ cũng không được xem là trưởng thành
    Theo ngu ý của tôi khi trưởng thành tức là cảm thấy mình đã phát triển hết công suất về thể xác lẫn tinh thần, nghĩa là không còn lớn thêm được( về cơ thể học), tinh thần ( thấy đủ sự chín cắn, bản lĩnh cần thiết để chiến đấu với cuộc sống )
  9. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Trưởng là linh trưởng, tức khỉ. Trưởng tànhh nghĩa là khi đã biến thành khỉ.
  10. dongnhatchimai

    dongnhatchimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bác trả lời thế này , làm thằng em này cụt cả hứng...

Chia sẻ trang này