1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếu tự tin để cưa cáo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pandaluv, 14/06/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pandaluv

    pandaluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Năm nay mình 25 tuổi, hiện vừa vào làm một công ty truyền thông.
    Bình thường thì cũng khá tự tin, có xe có chút tiền, ăn mặc cũng tạm chỉ có cái hơi lùn 1m6 vs mặt bị mụn (ko nhìu nhưng hơi thâm) và cũng ko đẹp trai lắm.
    Vào công ty mới gặp 1 nàng cáo khá dễ thương. Ban đầu thì cũng ko có ý định gì nhưng tự nhiên thấy cáo bắt chuyện (lúc chưa quen mình ít bắt chuyện vs ai lắm).
    Mình thì ngồi bàn cuối cáo bàn đầu. Rồi một hôm tan ca tự dưng cáo xuống ngồi ngay bàn trên mình rồi cũng 8 này nọ vs mấy ng khác (mình mới vô 3 ngày còn cáo làm lâu r) tự nhiên quay xuống:
    Cáo: "A ngồi đây làm gì v"
    Gà "A đang chờ dắt xe ra nè"
    Cáo "Vậy a ra dắt xe luôn đi, chờ bít khi nào" (ý là dắt cho cáo luôn ấy)
    Thế là bay ra dắt hết xe mọi ng ra ( cty toàn nữ có 3 nam thôi vs 3 sếp nam)
    Mình bít là e ấy ko pải có ý lợi dụng đâu vì tiếp xúc bữa h thì cảm nhận cáo là ng khá đàng hoàng, ko chảnh chọe.
    Sau đó 2 hôm thì sn sếp. Lúc đi kara thì mình bảo có việc qua sau nên xin sdt của cáo. Rồi trong quán kara thấy cáo mệt mình cũng đưa khăn lạnh. Lúc về thì định đưa cáo về thì có 1 anh trong cty dắt xe giúp cáo rồi chở cáo về luôn. Lúc đó mình thấy chắc ông a này cũng đang có ý vs cáo nhưng cũng mặc vì thấy cáo ko có ý gì nên cũng theo đưa về vs lý do chở ông a đó về ;-);-);-). Về tới nhà thì cáo cũng cám ơn mình.
    Có sdt rồi gà cũng ko add zalo hay FB gì hết.
    Rồi hôm sau vào h ăn trưa tự dưng thấy cáo cầm khay cơm xuống bảo trên hết chỗ rồi xuống ngồi chung (văn phòng nhỏ nên ăn ở bàn làm việc luôn, bàn mình 2 ng rồi). Ngồi ăn thì cũng có nc phím chút nhưng ngồi gần ng mình có ý là nhát nc lắm.
    Mình hay bơ bơ ít khi nhìn thẳng cáo lắm, 1 phần vì ngại 1 phần muốn tỏ ra là ko có ý gì.
    Mà cáo cũng hay xuống bé ngồi gần mình. Có lúc nhỏ đó đi toilet tự dưng cáo ngồi vào chỗ bé đó. Mình nhìn qua thấy thì giật mình rồi cũng chọc 1 câu "sao lại ngồi đây"
    Cáo cười cười tl "ngồi đây ko đc hả"
    Mình nói là muốn ngồi thì ngồi giữa nè rồi cáo cười cười ko tl.
    Cáo khá xinh, da trắng, lại còn cao hơn gà nữa (khoảng 1m63) nên gà cũng ko có tự tin để theo đuổi cáo nên cũng ko tiếp xúc nhìu.
    Pro giúp e tư vấn cái này vs. Ko bít là có nên theo đuổi hay ko và theo đuổi thế nào.
    Ps: chống chỉ định kêu e làm chốt thí.
  2. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    Vì người mới nên cáo có vẻ tò mò. Chú ko tự tin thì phải thay đổi, làm truyền thông j mà vừa chịch vừa run thế, cố gắng bắt chuyện nhiều lên nhưng phải thật tự nhiên để xem thái độ cáo ra sao
  3. pandaluv

    pandaluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Mới làm đc có 1 tuần thui à. Gặp gái bình thường thì ok lắm. Gặp con cáo nào thì cũng bị yếu yếu vậy đó. Một phần cũng là do bị dính phốt 1 lần rồi. Lần đó ăn chắc 10 mươi thì cho đúng phải bệnh gà của bác Quacker thế là tạch. Nên h cũng sợ sợ
  4. DtH147

    DtH147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sợ gì hả bác , càng sợ thì tâm lí càng bị đè nặng khiến việc mất cáo rất cao . Bác cứ tự tin thể hiện mình đi để 1 ngày cáo nó sẽ nghĩ " thằng này xấu xấu bẩn bẩn mà hay phết " :))
  5. ty041

    ty041 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Gái xinh nhiều chiêu trò lắm..nhất là gái đã xinh rồi còn dễ bắt chuyện..tốt hơn hết là chú nên tìm hiểu kỹ trước khi xồn xồn nghĩ rằng cáo thích chú nhá ..coi chừng ăn phải dưa bở rồi tự làm khổ bản thân đấy:cool:
  6. pandaluv

    pandaluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    E thì lúc nào cũng tự tin hết. Chỉ có cái là ko tự tin cua cáo thôi
    --- Gộp bài viết: 15/06/2016, Bài cũ từ: 15/06/2016 ---
    Hi. E cũng sợ là vậy đó. Làm chung cty mà vậy thì khó chịu lắm.
  7. DtH147

    DtH147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    thì đa số zai nào cũng vậy mà bác , nhiều bố chém gió ầm ầm trên thông thiên văn dưới tầng địa lí cuối cùng gặp gái mồm ngậm như thóc thối :)) e thì chả thiếu gì 4 bánh có , tiền tiêu thoải mái , 6 múi có , sơ mi trắng có mỗi tội xấu zai nên nhiều lúc khó vl :))
  8. pandaluv

    pandaluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tks các bác nhìu.
    E dính phốt 1 lần rồi nên h cứng lắm.
    E add zalo mấy ngày rồi mà ko nt. Lên cty gặp cũng lơ lơ nhau. Nên hum qua thấy cáo đăng "mệt mỏi" thì cũng vào comment
    Gà "làm gì mệt vậy e"
    Cáo: "thì mệt thôi chứ có làm gì đâu a"
    Gà: "mệt thì nghỉ đi. Tưởng ko mệt rủ đi coi đá banh"
    Cáo :"coi ai đá"
    Gà: "Anh đang đá vs xứ Wale nè"
    Cáo:"lúc trc e cũng coi. H hết coi r"
    Gà:"a cũng ít coi. Rảnh thì đi coi thui. Ở nhà chẳng bít làm gì"
    Cáo ko cm lại nên e cũng im luôn. Lúc đó cũng vừa hết trận. Tính nt chém vài câu mà thấy cáo off nên thôi.
    Bữa nay cáo ngồi bàn phía trên e. Trưa ăn cơm xong cáo đang nc vs nhỏ bạn thì quay xuống bảo "mai đi câu cá ko"
    Gà " câu ở đâu"
    Cáo " q12 đó a"
    Gà: " a cũng có cần. A hay câu bên Bình Quới" (e chém thôi chứ cần là của thằng trong phòng mà đi câu có 1 lần mà e cũng ko có bít câu)
    Tính hỏi thêm để đồng ý đi thì nhỏ bạn lại nói "đc cuối tuần nghỉ ng ta đi vs ng iu"
    E cũng ko giải thích mà im im cưòi cười tính tối về nt sau.
    Tới chiều cáo lại hỏi mai có đi câu cá ko.
    E hỏi mấy h đi. Ko bít là cáo ko nhe đc hay là giả lơ ko thấy tl e cũng im luôn chả thèm hỏi lại.
    Tối về tầm hơn 9h mới nt cho cáo
    Gà "mai đi câu vs ai"
    Cáo "hủy kèo r a ơi"
    Gà "vậy ở nhà hả. Đi cần giờ ko"
    Cáo "iuuuu xa vậy"
    Gà "lâu lâu đi ăn hải săn"
    Cáo "nói chứ ko đi đc đâu"
    Gà "uhm vậy thôi"
    Hihi. Kể cho ae nghe ae đóng góp ý kiến giùm.
    Ps: bonus thêm 1 câu chuyện cười.
    Chuyện là cty cũng có 1 thằng bằng tuối e, cao bằng hoặc hơn cáo, cũng đẹp trai mà có cái bị bệnh gà giống e lúc trc. Về nhà thì nt vs cáo này nọ, lên cty thì chọc cáo mà chọc kiểu gây sự. Nhìn là e bít ki ổn rồi. Ko thì cáo cũng ko để ý e.
    Lâu lâu quay xuống dưới là cứ liếc e phát. Có lần e nhìn thẳng vô mắt cáo, cáo quê quá lườm lườm e, e cứ trơ trơ nhìn lại.
    --- Gộp bài viết: 18/06/2016, Bài cũ từ: 18/06/2016 ---
    Quên mất cho e hỏi là t7 cn này có nên rủ cáo đi đâu ko. Và nếu có thì rủ thế nào.
    Trưa nghe cáo nc vs nhỏ bạn là nghỉ 2 ngày ko bít đi đâu. Mà nói ngay trc e. Chắc là muốn e rủ đi chơi đây.
  9. ty041

    ty041 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Rủ đc thì cứ đi..ngại gì:rolleyes:
  10. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    chú bị hoang tưởng mẹ nó rồi, chưa j đã thủ dâ.m tinh thần là nó thích mình
    EP2009 thích bài này.

Chia sẻ trang này