1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể meow meow (Từ từ đón xem...)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Lazycat, 29/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu mới về ở trong ngôi nhà đó, chính xác hơn là căn phòng đó vì mình đâu được phép ra ngoài, ôi chao ơi sao mình hiền đến vậy. Khi cô chủ đặt xuống sàn nhà, mình chỉ dám vểnh đôi tai khá to lên nghe ngóng và liếc mắt ra xung quanh để thám thính tình hình. Dò dẫm khám phá một số đồ vật mà sao hít ngửi mãi không thấy có mùi vị nào quen thuộc cả.
    Rồi bỗng cô chủ chợt nhớ ra vài phút trước mình là một em mèo hoang chính hiệu. Vì vậy họ mang mình vào phòng tắm, đặt mình lên bồn rửa mặt và bắt đầu mở van nước. Quá bất ngờ trước một vật thể rất lạ biết phun nước lúc nóng lúc lạnh, mình chỉ biết đứng trơ ra mặc cho cô chủ xoa xoa một thứ gì đó có mùi khá thơm nghe nói là sự lựa chọn của các ngôi sao lên khắp người. Có lẽ họ phải tưởng tượng ra cảnh mình giãy đạp ghê lắm nên trong khi cô chủ nhẹ nhàng tắm gội cho mình thì cậu chủ giữ lấy mình bằng cả 2 tay. Nhưng rồi họ cũng nhận ra mình đang đứng yên một cách ngoan ngoãn nên tỏ ra rất thích thú và trìu mến với mình hơn. Cũng bởi mình chẳng thấy sợ những tia nước lúc nóng lúc lạnh đó mà giờ đây, 1 tuần mình lại được chăm sóc làm đẹp 1 lần. Còn nhớ khi ấy mình rất sợ con quái vật kêu ù ù phun gió nóng phì phì thẳng vào người. Cậu chủ thương quá bế mình lên đặt vào lòng vá cuốn mình trong cái áo cậu đang mặc. Hồi đó mình nhỏ xíu nên chỉ cần cuộn cái áo trước bụng lên tí là mình đã được bọc gọn trong đó rồi. Mình biết, trông mình rất đáng yêu.
    Đến bữa ăn, lần đầu tiên mình có đồ ăn riêng, 1 chiếc bát nhỏ xíu đựng nước uống và 1 chiếc đĩa xinh xinh đựng thức ăn. Cô chủ đặt 2 thứ đó vào trong góc phòng tắm chỗ gần cửa ra vào và bỏ vào đĩa thức ăn một ít thịt vừa được chế biến. Quả thật mình là đứa nhanh thích nghi, mới có chừng ấy thời gian, độ 1 tiếng đồng hồ thôi, mà mình đã cảm nhận được đây là nhà của mình. Và tất nhiên mọi thứ cũng là của mình. Cho nên mình đâu có ngần ngại trước một đĩa thức ăn ngon thế kia. Trong lúc đó thì cô chủ đã kiếm được 1 chiếc hộp carton và sau một hồi cắt cắt dán dán thì chiếc hộp đã biến thành một căn nhà xinh xắn bên trong có lót vài lớp vải. Căn nhà đó được đặt vào góc phòng và tất nhiên là dành cho mình rồi. Bắt đầu một cuộc sống mới như thế có vẻ như cũng tuyệt đấy chứ, phải không nào?

    ------------------------------
    Lazycat
  2. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chả rút ra gì từ cái nhân vật mình mình kia , nhưng rút ra 1 điều là Cậu Chủ rất chiều Cô Chủ :D . Chiều đến mức chiều lây cả sang con mèo , hê hê .
    Tiger
  3. JohnLennon

    JohnLennon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em Nhim của cô chủ không đẹp bằng em Nhim của mình.
    Mà cô chủ kể cũng may khi có được người chồng hết lòng như cậu chủ chứ
    YEH YEH YEH​
  4. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Hihi, kì? niẶm sàu ngà?y cài Topic nà?y 'ược thà?nh lẶp, em xin Post lĂn 'Ăy cài à?nh nà?y dà?nh tf̣ng chì Cat, khĂng biẮt chì cò thìch khĂng, nẮu thìch thì? Reply lài 'Ă? em cò?n Post tiẮp nhè
    TiẮp nhì?
    KhĂng biẮt chì Cat 'ang 'ành nhau với em Mouse nà?o thẮ
    [​IMG][​IMG]
               Tobe or not tobe
  5. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Bà Cat nhà nay khổ quá!Nhưng vui đấy chứ!Bài chưa viết xong ma thiên hạ đã quan tâm thế rùi! Nhưng công nhận bài của bac Huongsoai ấn tượng thật.Đọc mà rách cả mép.Mấy bác gì gì đó mất tình làng ngjĩa xóm quá thể!Thế có là vi phạm nội quy diễn đàn không nhỉ?
    quy_kiensau
  6. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    dhphong_qn80 ơi, sao mấy cái ảnh của em toàn hình dấu X đỏ chót ngộ thế (em xem lại link nhé).
    ---------------------------------------------------
    Đây, những ngày đầu bỡ ngỡ thì em quả là một em mèo ngoan hiền ai gặp một lần cũng phải thương mến
    [​IMG]
    Một tuần sau thì em bắt đầu ''thể hiện''
    [​IMG]
  7. phuongpn

    phuongpn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng rùi đâm ra ngớ ngẩn, khổ thế cơ đấy.
  8. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Híc, có sai link đâu cơ chứ, tại TTVN dạo na?y cu? chuối quá, lúc upload được, lúc lại không, chán.
    [​IMG]
    Thư? lại xem na?o
    Được dhphong_qn80 sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 17/04/2004
  9. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Là?m thĂm cài nưfa
    [​IMG]

Chia sẻ trang này