1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều Ngu ngốc

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi venus_mars, 31/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ...lại thêm cả bác này nữa....toàn nói những điều mà cả làng cả xã đều biết......ngu ngốc quá
  2. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc nào cũng thấy mình ngu ngốc vậy nhỉ?Trong tất cả mọi chuyện, trừ chuyện này ra, đều biết nên làm thế nào cho tốt. Nhưng còn chuyện này...Đã nhiều lần tự nói với mình: mày vẫn ngốc ngếch lắm mày biết không, đừng làm như thế một lần nữa, hãy sống thực tế đi....
    Thực tế, là như thế nào nhỉ? Đã thử rồi, chứ có phải là không đâu, mà sao thấy quá khó đến nỗi không thể vượt qua thế? Để rồi, cuối cùng vẫn đi làm cái điều mà mình thấy thật ngốc ngếch! Muốn ai đó đập vào đầu mình một cái, hoặc là dùng áp lực để bắt buộc mình phải làm khác đi, để có thể là tốt hơn...như họ nghĩ
  3. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Điều ngốc nhất là khi chỉ mới thích một anh chàng mà lại đã nghĩ là mình yêu anh ấy chết đi được , hic , rồi vỡ mộng , thế là tiêu tùng hết cả....
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hì, thế đâu đã phải là điều ngốc nhất đâu nhỉ, cô bạn nhỉ??!!
    Có khi còn ngốc hơn nhiều, ví dụ như khi một thằng chẳng yêu mình 1 tí nào cả mà mình lại tưởng nó yêu mình rồi thì bỏ tất cả những cái tốt đẹp mà mình có để yêu nó... hé, hoá ra là... mình là một con ngốc của trần gian... Và rồi phát hiện ra là nó có yêu khỉ gì mình đâu, chẳng hiểu nghĩ ngợi thế nào... khi yêu người ta thường hay tự cố tô vẽ lên một màu hồng... chết ngắc ngoải trong cái đám màu hồng phù phiếm đấy ý chứ... Mà chẳng phải là yêu, là cái thứ tình cảm ******** nào đấy thì có giời mới biết được... Ngu vẫn là ngu, và ngốc thì chưa từng có....
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Con gài bĂy giơ? tĂm lỳ phức tàp thẶt. Tự là?m khĂ? mì?nh rĂ?i lài kĂu ca.
  6. nix

    nix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    đây ko phải là một câu chuyên hài hước
    đây là một câu chuyện có thực ,của tôi .
    và đây là một câu chuyen vê nột con bé thânkinh ko bình thường
    tôi là ngươi ngu ngốc ,tôi ko phản đối.tôi là ngươi thần kinh ko bình thường,tôi cũng ko phản đối
    bởi vì;
    chẳng có một đứa con gái bình thường nao lại suốt ngày cầm dao tự cắt tay mình cả
    tôi đã và đang làm thế đó.
    mọi người ,mỗi khi bị đứt tay có thấy đau ko?dau hả? tôi cũng đau
    nhưng mà ,đau thể xac ko = đau tinh thần. mỗi khi tôi cắt tay mình ,nhin dong mau chảy ra và nỗi đau thể xác tác động lên não ,tôi quên đi chuyen đang khiến tôi buồn phiền.
    bay giờ ,trêntay tôi chăng chịt vết cắt ,va tôi ko sao dừng lại được
    thật tình là tôi sợ lắm,tôi sợ một ngay nào đó tôi lỡ tay cắt manh hơn bây giờ,lúc đó ,sẽ ko cầm máu được,và... , tôi chưa muốn chết ,nhưng tôi cung ko muốn sống nữa
    cuộc đời thật là đau khổ
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Nếu không phiền tôi rất muốn làm bạn với bạn, hy vọng tôi sẽ làm dịu đi nỗi đau về tinh thần của bạn.
    Bạn thường online vào lúc nào vậy? Tôi thường online vào lúc 5 giờ chiều.
    Nếu có thể bạn cho chúng tôi biết YIM, email, chúng tôi sẽ san sẻ nỗi đau của bạn.
    Rất vui được biết bạn.
  8. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Thằng ngu thì tưởng mình khôn
    Người khôn thì biết mình ngu khi nào...
  9. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    ôi, đỉnh cao ... 10 điểm cho câu này, quá đúng
  10. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    [purple]Câu hỏi này quá dễ. Trả lời luôn. baby_moon chỉ là một cái nick. Nếu nó không phải là củ khoai thì chỉ vì chủ nhân của nó thích đặt nick của mình là baby_moon thôi. Đơn giản !

Chia sẻ trang này