1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Trịnh có gì hay??????

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi polly_need_a_cracker, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. polly_need_a_cracker

    polly_need_a_cracker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà biết với không biết, tôi không quan tâm đến cái gọi là nhạc của ông ấy , điều tôi quan tâm là con người ông ấy, có gì mà phải tiếp chiêu? Những điều tôi nói không đúng sao? Chắc gì bạn đã hiểu điều đó hơn tôi, bạn thử hỏi những người lớn tuổi từng tham gia chiến tranh xem, nói gì thì nói, cái sự thật mà ông ấy đã từng phản bội lại đất nước là đúng.Còn hàng triệu người nghe nhạc của ông ấy, điều đó dễ hiểu thôi, loại nhạc dành cho những tâm hồn yếu ớt, dễ đổ vỡ, tôi không nói là hàng triệu người đó đều như vậy, có kẻ thì giả bộ yếu ớt, có kẻ thì vì một lí do gì đó, ngay như người yêu tôi cũng thích nghe nhạc của ông ấy, nhưng người yêu tôi và tôi là 2 người khác nhau.Nên đơn giản là tôi thấy nhiều khi đang ngủ bị thằng hàm xóm đánh thức vì mấy thứ rêu phong với nguồn cội của ông ấy...
    I want to say thank you for bring back the smile on my face!
  2. wind-of-rock

    wind-of-rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đã nói vậy thì tôi trích ngay trong bài " Gia tài của mẹ" nhé
    Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
    một trăm năm đô hộ giặc tây
    hai mươi năm nội chiến từng ngày

    ngay cả từ ngữ bạn viết sai thì biết ngay bạn đã không tôn trọng tác giả rồi . Ở câu này mà bạn cho rằng ông bảo vệ phía bên kia ư , vậy bạn hãy nghe tiếp khổ
    Dạy cho con tiếng nói thật thà
    mẹ mong con chớ quên màu da
    con chớ quên màu da, nước Việt xưa
    mẹ mong trông con mau bước về nhà
    mẹ mong con lũ con đường xa
    ôi lũ con cùng cha, quên hận thù

    Vậy màu da của chúng ta là màu da gì , nước Việt xưa bờ cõi tới đâu , nhà của chúng ta là ở đâu .
    Và nữa
    gia tài của mẹ, một bọn lai căng
    gia tài của mẹ, một lũ bội tình.

    Ai lai căng ai bội tình , ai là người cầm súng đàn áp đồng bào ta , cầm súng rồi dồn dân lập ấp , để rồi ai là người cùng .... đi theo làn người sang ... bỏ quê hương sang xứ người mong chờ cuộc sống mới mà...
    mẹ mong trông con mau bước về nhà
    mẹ mong con lũ con đường xa
    ôi lũ con cùng cha, quên hận thù

    Rõ ràng ông không tán thành bên kia nhưng tại sao ông lại vẫn nói rằng
    hai mươi năm nội chiến từng ngày
    vậy ông là người của Nam hay Bắc.
    Ông chẳng là người của phía nào , ông là con của mẹ Việt Nam , là đồng bào với những con người Việt Nam .
    Thêm nữa nếu bạn bảo nhạc của ông "********* " vậy chẳng lẽ ông reo sự "*********" với " Nối vòng tay lớn " với "Huế - Sài Gòn - Hà Nội " .
    Một con người chẳng lẽ lại không có nhiều người tình , chẳng có cái gì gọi là lăng nhăng , nó chỉ là "lăng nhăng" với những con mắt đã " mù loà " với những tâm hồn đầy sự " thù hằn " và "định kiến " và với miệng lưỡi thiên hạ suốt ngày thừa hơi mà thiếu hiểu biết , suốt ngày buôn dưa lê bàn tán này nọ.
    Thôi dù sao đi nữa thì ....
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng ...

    Beethoven last night

    Ngua Giang Ho lang thang tim tri ky
    Ke Lu Khach phieu bat tim tri am
  3. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Không quan tâm đến cái gọi la? nhạc ma? quan tâm đến con ngươ?i, vậy U đặt tên cái topic la? "Nhạc Trịnh có gi? hay ?" chă?ng khác na?o tự va? va?o miệng mi?nh ! Hahhaha...

    Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời... Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời...
  4. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Trước đây,vợ của ông Nobel bỏ ông để theo một nhà Toán học,thế là từ ấy Nobel trở nên căm thù môn Toán
    bác dựa vào đâu để nói rằng TCS phản bội đất nước,ông không theo +,càng không theo nguỵ,ông chỉ theo chính nghĩa,
    ông cũng đã từng trong phong trào SV tranh đấu để chống Diệm
    Bác cho chúng tôi là những người yếu ớt,dễ đổ vỡ cũng được,nhưng bác thử đếm sơ sơ xem có bao nhiêu trí thức nghe nhạc Trịnh,nếu những người trí thức đó cũng dễ đổ vỡ thì nguy hiểm cho quốc gia quá,bác nói thế là có tội với đất nước đấy,không tốt đâu nhé,đừng chỉ "vì một lý do nào đó" mà mang tội
    (Tôi đã từng gặp rất nhiều người (không phải riêng bác đâu) bảo rằng nhạc Trịnh là sến ,với những loại người như vậy tôi không thèm chấp,và cũng chả ngạc nhiên,bởi tôi tin rằng đó đều là những người vô học (xin lỗi đã nói thẳng)
    Lý do vì sao thì chắc là nếu tôi biết,thì bác cũng biết (bí mật nhé)
    chán,chả muốn nói gì nữa
    như @minhminh nói:
    tự người biết riêng mình,và ta biết riêng ta
    Bác cứ giữ ý kiến của mình và đừng làm phiền người khác ở đây nữa,có nói thêm cũng chả được gì với một người như bác
    Tôi nói lại lần nữa,không phải dưng không mà Trịnh Công Sơn trở thành một danh nhân
    Nếu là một người hiểu biết,tôi nghĩ bác có thể tự tìm hiểu được lý do
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 04/04/2004
  5. polly_need_a_cracker

    polly_need_a_cracker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tôi vô học nhưng cũng chưa vô học đến nỗi phải dùng những lời lẽ "khốn nạn" như bạn để tranh luận.
    Tại sao đang tranh luận mà bạn bảo tôi là vô học? Tôi thật chẳng hiểu nhạc của ông ấy giúp bạn có những phát ngôn như vậy?
    I want to say thank you for bring back the smile on my face!
  6. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ông bạn,làm gì mà giãy nãy lên ghê thế,tôi có nói bác đâu,tôi chỉ thích chửi những người bảo nhạc Trịnh là sến thôi,nhìn kỹ lại nhé
    Bác đã bảo là không quan tâm đên nhạc mà chỉ quan tâm đến con người Trịnh,vậy thì bác vô can mà
    Dù sao cũng xin nhỗi bác
    Nhưng cũng xin nhắc nhở bác không nên xúc phạm đến TCS tại đây,nếu ngứa miệng thì bác cứ chửi em thoải mái
    Cuối cùng thì cũng chỉ có một mình ta rãnh rỗi vướng vào chuyện giang hồ để mang cái oán nghìn thu này
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 04/04/2004
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    iem, iem không biết là có bao nhiêu người đang thầm lặng chăm chú theo dõi tình hình chiến sự à?
    Tiếp đi, đang hay.
    Nhắn bác polly, cái topic tôi gửi bác ở trên hơi bị hay của nó, bác mà không xem thì PHÍ lắm.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  8. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tôi hy vọng là bạn vẫn còn khả năng nghe nhạc Trịnh!Khi nào bạn tìm được 1 bài..2 bài...hay 3 bài vui thì tôi cam đoan là cái dạ của bạn sẽ sáng lên được phần nào đấy.Cố lên bạn ạ!Cả người gia và người trẻ đều nghe mà.
    Blue waits Raindogs
  9. phamlu

    phamlu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cac bac a thang nay bi dien that roi ,POlly nay chu con tre nguoi non da cai gi ko biét thì hỏi mọi người xung quanh di da dùng lên đay nói linh tinh vo van .noi that doc bai cua chú anh thay buc lam do .nho nha cai ghì biét thi moi noi ko thi...........
  10. vetlantram

    vetlantram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ...cái sự thật mà ông ấy đã từng phản bội lại đất nước là đúng.Còn hàng triệu người nghe nhạc của ông ấy, điều đó dễ hiểu thôi, loại nhạc dành cho những tâm hồn yếu ớt, dễ đổ vỡ, tôi không nói là hàng triệu người đó đều như vậy, có kẻ thì giả bộ yếu ớt...
    TCS có "phản bội lại đất nước" đi chăng nữa thì đối với tôi điều đó cũng chẳng sao. ( hơn nữa đã có nhiều người yêu nước như thế này rồi thì có thêm một kẻ "phản bội" như TCS cũng có thâm gì). Nhưng cái quan trong là có phản bội hay ái quốc thì cái việc đó chẳng hề mảy may nào là sự ngăn cản Những Chiếc Lá Rơi Trên Mặt Sông, cái sự kiện lá đáp xuống mặt sông đó còn quan trọng gấp bội nghìn lần một sự "Ái Quốc" nào, thậm chí là một sự "Phản chiến" nào.Nhạc TCS bàng bạc những âm thanh của lá rơi...
    Liệu một kẻ như TCS lại có thể là một tâm hồn yếu đuối? Toii nhìn thấy phảng phất cốt cách của A. Camus nơi TCS. Nếu không phải là một Ý Chí Hùng Cường liệu có thể nghe nổi lời nói của Camus? Nếu không mang một tâm hồn bi tráng liệu có thể nghe TCS?

    "Người về soi bóng mình giưã tường trắng lặng câm",
    đó là tâm hồn nào?

Chia sẻ trang này