1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu quá bận rộn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Trang1999, 20/06/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trang1999

    Trang1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    em và anh ấy mới quen được 2 tuần, anh ấy rất rất bận rộn, chúng em rất ít gap nhau và moi lần gap chỉ bênh nhau được 3,4 tiếng.
    em biết yêu là hy sinh là thông cảm , nhưng trước đây em đã từng như vậy và tổn thương rất nhiều , em sợ mình lại tổn thương . Em không biết là anh ấy bận thật hay là do anh ấy chưa yêu em , một ngày chỉ nhắn cho e được tầm 6tin nhắn hoạc nhiều hơn là rep được 15tin.
    em chỉ sợ mình hy vọng quá nhiều yêu một người không yêu mình rồi lại tổn thương. mọi người cho em ý kiến với ạ em cảm ơn!
  2. ty041

    ty041 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Lo học đi em!
  3. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    mới quen nhau được có 2 tuần người ta trả lời 6 tin nhắn 1 ngày là nhiều đấy em.
  4. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    lo học đi em, yêu vừa thôi, sắp thi đại học rồi, lên đh nhiều thằng ngon hơn tha hồ mà yêu, a hồi đh ak, chỉ có việc ăn ngủ nt cho gái ko ak, nên nếu muốn trai nt nhiều thì e lên đh đi, nhiều thằng đẹp trai giống anh mà hay nt lắm, chỉ mỗi tội ko có tiền thôi, haha
  5. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    không có người để thương nhớ trong lòng thì có động lực để học được không ? hỡi các chàng
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hơ...
    Không có người thì có động lực học vì tin là vào đại học sẽ khối người thương nhớ chứ sao. Hỏi ...vãi.
    Động lực để học, sống, làm việc là...một đứa vất vơ để thương nhớ?
    Chả hiểu bố mẹ sinh ra mình làm gì vậy ta.?!
  7. Trang1999

    Trang1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    dạ em cảm ơn mọi người , em ra trường rồi ạ , em thi đh xong rồi , cái tên là do em lấy đại 1 con số thôi ạ
  8. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    Bỏ nó đi em? A khuyên chân thành đấy
  9. ty041

    ty041 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Vâng. Lời khuyên rất có ý nghĩa=))
  10. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    Tất nhiên là ý nghĩa rồi, ông này thừa thãi quá :))

Chia sẻ trang này