1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.747
    Đã được thích:
    10.146
    Đã đưa cái hình toàn cảnh buồng lái MI-171 của VN rồi thế mà cũng còn cố cãi cho bằng được là không có ARK vì không có cái cần gạt thần thánh.

    [​IMG]

    Nói rõ từng phần nhé:

    _ Đỏ là bảng điều khiển la bàn vô tuyến АРК-15. Thằng cùi đã đưa ở trên
    [​IMG]
    _ Xanh là bảng điều khiển la bàn vô tuyến АРК-уд, cái 'ARK-UD' thần thánh mà thằng fúc cả ngày hôm qua nhảy tưng tưng bảo VN không có vì không có công tắc bật như trên game/simulator.
    [​IMG]

    _ 2 thiết bị này hiển thị hướng bay qua cái la bàn ở trước mặt phi công. La bàn có nút vặn để chọn chế độ, hiển thị thằng nào. Phi công chỉ việc lái máy bay hướng cái mũi kim trên la bàn vào giữa 2 vạch hướng mốc.

    Như thế này:

    [​IMG]

    ---------------------------------------------------------------

    Trang bị la bàn vô tuyến và thiết bị dò hướng sóng tự động là trang bị cơ bản, máy bay bay biển nào cũng có. Casa, DHC, Mi, EC thằng nào cũng có, tên gọi khác nhau tùy hãng sản xuấtm chức năng thì như nhau, dò tìm hướng đài phát theo tầng số nhất định.
    Lần cập nhật cuối: 21/06/2016
  2. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Cái nút bật thần thánh mà tớ sáng tác hôm qua rồi ngài tam sên bưng hít tới tận bây giờ ấy hả. Nút vặn chọn chế độ hiển thị cái mả tổ chú đây

    [​IMG]
    karate_hnhk111333 thích bài này.
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.747
    Đã được thích:
    10.146
    Cái công tắc ấy là thiết kế đời cũ. Đời mới không xài nữa. Máy bay VN mua, buồng lái có trang bị bảng điều khiển của cái gọi là 'ARK-UD' thần thánh của thằng fúc nhưng đồng hồ la bàn chẳng có cái cần gạt chuyển chế độ nào cả.

    Cái hình của chú lấy từ website này, lưu trữ các bài giảng về trang bị la bàn vô tuyến của NGa.

    http://obmendoc.ru/files/users/andrey/87/view/314689-315220
    http://obmendoc.ru/files/users/andrey/87/view/314689-314695
    ak47kalanikovsinbadvking thích bài này.
  4. lemon182

    lemon182 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    1
    ak47kalanikov thích bài này.
  5. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Sao ngu thế chú. Tớ đã chỉ ra cho chú thấy là cái núm ở dưới là để chỉnh cái đồng hồ nhưng hôm qua tớ sáng tác ra là nó thay cho cái công tắc của thằng phắc cốp để bật giữa ARK và ARK-UD để chứng minh tàu bay có ARK (tớ đek hề nói tàu bay VN không có ARK-UD để cứu hộ nhé, tớ chỉ nói thiết bị cần có hoặc không có hoặc không hoạt động và sau đó chê thằng ku @maseo yếu tay nghề để thằng phắc cốp lại lên cơn nhé) rồi chú bưng cái nút sáng tác của tớ lên hít để chửi tay @igansanzenin đấy. Xong thằng phắc cốp nó chửi rát quá thấy mình bị hố xoay qua láu cá với tớ đấy... há há...

    Đời cũ đời mới cái mẹ gì. Nó y chang cái trên Mi-17 VN mà thằng phắc mang ra bảo là Mi-171 ấy chứ cũ mới gì. Cái hình phía trên của chú còn chình ình ra kia kìa. Cái đồng hồ trên Mi-171 vẫn cái núm đó thôi. Còn cái đồng hồ là còn cái núm đó. Chán chú thật...chú gúc xợt ra ảnh rồi à? Vô đó mà học bọn Nga nó nói về đồ nó như nào nhé. Chả phải tam sao thất bản như chú đi cải cùn bằng cách lôi vụ buồng lái ảo của thằng phắc (mà ngay từ đầu nó cũng nói là mô phỏng) ra để chửi bị nó chửi nát bét rồi phi qua bưng cái nút vặn đồng hồ của tớ thành công tắc bật nhé :-D.

    Chú ngoan thì tớ chỉ cho ARK trên tàu bay VN nó nằm đâu. Láu cá thì chỉ thành trò hề thôi Hoàng tam sên nhé. Đek có seed được đâu.
    Lần cập nhật cuối: 21/06/2016
    hk111333karate_hn thích bài này.
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.747
    Đã được thích:
    10.146
    google 1 chút, ra cái hình buồng lái của Mi-17, Hungary tham gia tập trận ở ý năm 2015:

    https://theaviationist.com/tag/helicopter/

    Bảng điều khiển 'ARK-UD' ở trên đầu lái phụ.

    [​IMG]

    La bàn không có cái cần gạt thần thánh để chuyển chế độ 'ark-ud'.
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/06/2016, Bài cũ từ: 21/06/2016 ---
    Còn thằng cùi muốn tinh tướng thì cứ việc tinh tướng. Đây không rảnh dạy chó ăn c.ứt. Chỉ trình bày rõ cho người đọc thấy cái lý luận không có cần gạt thần thánh thì không có ARK của thằng fúc là lý luận ngu xuẩn.

    Máy bay VN trang bị thiết bị dò hướng sóng đầy. Gần như là trang bị bắt buộc khi bay biển.
  7. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Hoàng tam sên lại láu cá. Chắc chú từng thực hành làm mẫu cho chó chắc. Cái loạt ảnh của bọn Hungary tớ đã lựa ra cái toàn cảnh nhất có đầy đủ các thứ và post hôm qua ở chổ tác phẩm núm thay công tắc kìa chú. Chả chờ đến chú gúc xợt. Cuối cùng thì ARK nằm đâu thì vẫn đek biết.

    [​IMG]
    hk111333 thích bài này.
  8. TruongSa

    TruongSa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    43
    riết rồi cái diễn đàn ttvnol này thành cái chợ, mặc sức chửi bởi, mặc sức so sánh với động vật, bảo sao tụi com com ko đắc chí là phải?
  9. nguyenminhtamlv22

    nguyenminhtamlv22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2016
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    9
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.747
    Đã được thích:
    10.146
    Mình lăn lộn trên này hơn 13 năm rồi, từ thời trí tuệ VN. Trực tiếp chửi thành viên khác chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phải điên điên khùng khùng cỡ fúckov thì mới có cái may mắn được mình chửi trực tiếp. Bây giờ thì có thêm 1 thằng thánh chém.

    Mình chửi thẳng mặt ở đây là mình cực kỳ bực mình mấy ngày qua. Việc rớt máy bay không rõ ràng, việc tìm kiếm cứu hộ không thành công, thời tiết biến đổi xấu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch tìm kiếm trục vớt máy bay, đủ thừ chuyện khách quan, chủ quan. Ức chế rất lớn.

    Rồi trên cái diễn đàn mà mình đã gắn bó, đóng góp xây dựng hơn 10 năm qua xuất hiện những kẻ phải nói là 'đê tiện' nhân chuyện không may, lòng người xót xa, bồi hồi để truyền bá những thông tin láo khoét để bôi nhọ tổ chức, thể hiện cái tôi cá nhân: tao biết, tao dám nói láo. Nào là không có trang bị, nào là tháo trang bị bán đồng nát rồi, nào là trang bị dỏm đủ kiểu chém gió lấy số lấy má, kéo bè kéo cánh trên mạng ảo. Được cái gì ?

    Cái diễn đàn này vốn là nguồn tin về vấn đề QS, trang bị, chủ trương QP của rất nhiều bạn trẻ, có ảnh hưởng lớn trong thế giới số. Đây là sự thật, không bàn cãi. Từ cái diễn đàn những những thông tin về tàu nổi, tàu chìm, máy bay SU, mít được dự báo, bàn luận là truyền bá lan rộng trên mạng xã hội, giúp nhiều bạn trẻ hiểu thêm, biết thêm về các kiến tức khoa học QS. Nhưng rồi bây các thánh chém đến như thế nào rồi ? Toàn mấy phát biểu tinh tướng kiểu 'ôi gió độc', với chả ' trời, đao phong'. Kiến thức đâu ? thông tin đâu ?

    Như cái vụ tranh cãi ở trên, fúc đẻ ra cái lý luận quái thai là máy bay VN không có cái cần gạt thì không có trang bị 'ARK-UD', phải tìm kiếm bằng mắt. Các bạn trẻ hoang mang không biết thực hư. Các thánh chém đã làm được gì ngoài việc hùa theo khóc than về tranh bị yếu kém ? làm thiên hạ càng hoang mang hơn ? Đến khi mình phải giở google ra tìm hình để phá vỡ cái lý luận của fúc thì các thánh tinh tướng chém cứ như biết hết, hiểu hết rồi. Biết hết, hiểu hết thì trình bày cho mọi người biết xem đúng sai thế nào. Tinh tướng chém, chém cứ như thánh ấy. Trong mắt mình thì chỉ như 1 con chó đớp cứ.t của fúc để thể hiện mình là 1 con chó.

    Bực mình mấy ngày nay, trút vài lời cho đỡ bức xúc.

Chia sẻ trang này