1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê chiều thứ 7....

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi babicinamon, 04/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nghe kimikamo nói mà làm mặt Mon đỏ lên hít rùi nì...hì hì...Thật ra ko phải là le que mấy mống đâu, chỉ là vì mọi người ghé wa nhưng ko rãnh để post bài thôi...Có người lười ko post bài, có người chỉ thích đọc,có người chỉ thích chạy vô nói mấy câu rồi chạy ra...Còn lehongphong.net thì đúng là có nhìu người vô thật,nhưng Mon ko thích bên đó,dù sao thì,ở đây vẫn hơn,ít người nhưng vui...
  2. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bà? con xòm nhà? là nà?y nghen, cứ hĂf tẶn dùng 'ược cơ hẶi là? chat chit hà?...
    E hè?m,.....
    NGà?y hĂm qua, 'ùng là? ngà?y thứ bà?y...MẶt ngà?y thứ bà?y ko là?m viẶc, thư giàfn 'ùng nghìfa cù?a nò,1 ngà?y thứ bà?y ko lo lf́ng vĂ? ngà?y mai...vì? ngà?y mai...là? ngà?y chù? nhẶt. Và? là? 1 ngà?y thứ bà?y,ko cò ngươ?i Ắy....
    Đàf ko biẮt bao nhiu ngà?y thứ bà?y ko cò ngươ?i Ắy rĂ?i nhì?....Mì?nh cùfng chà? nhớ nưfa...Xe cẶ vĂfn ù?n ù?n chày ngoà?i phẮ, mòi ngươ?i vĂfn tươi cươ?i vui vè?, mì?nh cùfng thế mà? sao ....tự dưng thẮy trong ngươ?i khàc là....
    Gf̣p bàn ơ? AQ cafe,bàn lài 'ang ngĂ?i với ngươ?i Ắy cù?a bàn, 2 ngươ?i .....dù? sao vĂfn 'ơf hơn là? 1 ngươ?i ì nhì?....
    ChiĂ?u thứ bà?y mĂu chà?y vĂ? tim....nhưng chf́c cò lèf chf?ng phà?i tim mì?nh nưfa....nĂ 'àf chẮt tư? lĂu lf́m rĂ?i...
  3. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    NẾu ko có mặt trời , con người làm sao thấy đường nhỉ ?
    Nếu ko có đại dương , làm sao đi tắm biển nhỉ ?
    Nếu ko có tiền, làm sao mua Mc Donald để ăn đây ?
    Nếu như....
    Chắc kể ra thì cũng còn 1001 cái nếu như nữa....Nhưng sẽ là gì nếu thời gian quay trở lại ? LIệu con người ta sẽ sửa chữa được tất cả những sai lầm mà họ đã làm trong quá khứ chăng ? Liệu có thể thay đổi lịch sử ko ? Có thể khiến cho mọi thứ tốt hơn ko ?....Nếu như.....phải, giá mà.....hai từ đó cũng chả làm được gì...
    Troài, lan man wá, hổng hỉu gì hít trơn.
  4. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhá, pp không thích vào trang web của trường mình. Dân LHP vô đó hình như chỉ để "8", mấy cái mục học tập chỉ có vài thứ lèo tèo. Mãi cũng chán. Bên này thì chưa biết thế nào, tại pp chỉ mới vô.
  5. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bên nào cũng thế cả thôi, nhưng ko hỉu sao Mon lại thích bên này hơn,chắc tại có nhìu quyền hành hơn chăng ???
    Rất hoan nghênh nếu bé pingpong mún mở topic về học tập, nói chung, topic nào cũng được, miễn đừng có mở những dạng như, tìm bạn, nhắn tin, hay thông báo là được, vì cái đó thì box mình có riêng hẳn 1 topic roài....hy vọng pingpong tham gia nhìu hơn.
  6. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Da, kính thương các bác, em kẻ lang thang khắp TTVNOL, hi```` cũng thấy hay hay,thế rồi cũng một chiều thứ bảy em có mon men đến box thư pháp, thế rồi chả biết vui hay buồn thế nào, em chọn nơi này làam cho dừng chân, ah phải nói là xin vao tá túc mới đúng, ấy vậy mà em vẫn thấy hợi bị buồn một chút, nên cái máu lang thang lại trỗi dậy, em lại mon men vào box lLHP, chả gì thì cũng lại là trường cũ của em mà, thấy các bác ở đây vui quá, em cũng muốn chạy quá, nhưng sợ mang tiếng đèo bồng, hì hì thôi thì mời các bác ghé qua box thư pháp chơi vậy, dù gì ở bên đ1o em có mọt mình chẳng thấy có đồng hương chán chết
  7. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đã có 1 ngày thứ bảy ko ra gì...chậc chậc...
  8. VKDN

    VKDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 chiều thứ 7 buồn. VKDN đang ngồi bên cái máy tính (để viết đây), bên cạnh ly cafe. Nhớ đến ngày nào cách đây đúng 1 năm, có 1 người ra đi mãi mãi sau cơn suy tim đột ngột, để lại bao nhiêu là tiếc nuối đau thương trong lòng biết bao người trong đó có tôi. Ly cafe đắng nhưng giờ trong lòng tôi còn đắng hơn. Đã 1 năm rồi mà đến giờ tôi vẫn nhớ như in hình ảnh gục xuống của anh. Vã cũng 1 năm qua tôi cố quên đi nhưng cứ đến gần 26/6 thì nổi ám ảnh lại trở về với tôi. Đến hôm nay, 1 chiều thứ 7, kỉ niệm đúng 1 năm ngày mất của anh. Tôi ngồi lặng im bên ly cafe nhớ về anh và cảm thấy khoé mắt cay cay có gì đó như là nước mắt. 1 năm rồi anh ra đi, nhưng tôi vẫn mong anh chỉ đi đâu xa rồi sẽ trở lại. Ngày này năm ngoái, tôi đã từng nghĩ ước gì mình được chết thay cho người nhưng tôi không thể. Tôi chỉ là tôi, 1 người bình thường thì lấy quyền gì mà định đoạt số phận của mình hay người khác. Chỉ biết khóc lặng nhìn anh ra đi mãi mãi. Chiều thứ 7 buòn bên ly cafe buồn, tôi đang nhớ về anh và sẽ mãi nhớ về anh.

Chia sẻ trang này