1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai LHP...những điều đáng nói...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi heowaymap, 04/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà hoang tưởng chứ. Chuyện con gái thích hoa là anh cũng mới nghiệm ra gần đây thôi. Chứ từ trước tới giờ đâu có biết .
    Mà em Mon này chắc không phải con gái bình thường, bởi vậy không thèm chấp, hi..hi..
  2. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bởi vậy con trai LHP còn mắc thêm cái bệnh asume nữa ( xí quên ko biết dịch tiếng Việt làm seo ^__^) Gì cũng "cho là" với lại "tưởng rằng", đến khi vỡ lẽ thì mới "ủa, vậy hả?"
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại Mon này càng ngày càng mất thăng bằng nghiêm trọng, triệu chứng thường gặp ở những cô gái tối thứ sáu ngồi nhà...lang thang trên ttvn. Mấy cô này gặp ai cũng cứ bảo người ta bịnh này bịnh kia, trong khi mình đang ốm nặng mà không biết, ka..ka..
    Anh bảo Mon thế này nhé. Cho dù không có ai tặng hoa cho em, thì cũng đâu có ai cấm mình mua hoa tự tặng mình đâu. Làm như thế vừa chủ động được thời gian, muốn được tặng lúc nào là có lúc đó, vừa được quyền lựa chọn loại hoa mình thích. Nhất cữ lưỡng tiện.
  4. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Anh lấy tư liệu ở đâu mà nói là em mất thăng bằng hở, người ta đang...in love mà mất thăng bằng cái gì...Ờ thì ko có ai tặng hoa cho em, vì người ta bận tặng em cái khác roài, còn hoa chắc em cũng ko cần mua, vì nhà trồng nhìu lém....keke...
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    À thế ra em Mon đang in love, thế thì hiểu rồi. Nói chuyện với người đang in love cũng không có kết quả gì. Cầu Chúa ban phước lành cho anh chàng kia.
  6. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thua đừng cay cú chứ anh. Mất mặt con giai LHP lém.
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Không cay sao được. Bản thân mình tồi tệ thế này, xấu trai cỡ...Trương Chi, học hành thì như vịt đẻ, viết chữ như gà bới, tài cán không có, đụng đâu hư bột hư đường tới đó... Ngẫm đi ngẫm lại trên thế gian này chỉ có Mon là xứng đôi với mình, chỉ có Mon là người mà mình có thể sánh bước đi cùng mà không thấy xấu hổ với thiên hạ. Bây giờ người ta lại bỏ đi theo người khác, biết tìm đâu ra người nào như thế đây.
  8. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Còn pp tốt với anh nè, đừng có lo. Em đăng kí thông báo "kiếm vợ" giùm anh rùi đó....hehe...
  9. Jury

    Jury Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    vợ danh giá cỡ như "con gái Bush" ha pingpong198 ?
  10. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thôi, ko dám sánh đôi với anh đâu, sợ lắm, tha cho bé Mon...
    Còn ping, em mà kiếm vợ dùm ông này là mai mốt em hối hận ko kịp đó nha....

Chia sẻ trang này