1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bn sẽ ở đâ khi ra trường

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi binhnaif, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngancon846

    ngancon846 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mie sao lại ngăn cản ước mơ của anh em thế c_o_n_g_a đế chế ơi. Ông cứ cố với cái bọn 02-X5 đe đã đu`ng để năm sau gặp em lai là 03 là ổn rồi. Kekekeke mấy nữa anh em mình về NB cùng nhau giải tán Thành, Trường. Lập nên tập đoàn mới nhẩy??????? Àh mà hôm nay 11-9 tí nữa về kỉ niệm trận đế chế cái. Để mà sem em sẽ làm đc già nửa những cái mơ ước đó anh Phong ah`
  2. hnlovefor

    hnlovefor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hơ ! Sao chú mày không nói trước ! Hôm nay anh xuống Lương Thế Vinh chơi cả ngày ở đây ! Chán mớ đời !
  3. tomato_6761

    tomato_6761 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của một TNV sắp ra trường:
    Hôm 18/4 sau khi đi cổ vũ đá bóng xong, mình xuống chơi với các em, và em Thu đã hỏi mình mấy điều làm mình băn khoăn mãi. Em hỏi mình:" Anh Bảo ơi! Anh sắp ra trường rồi à? Anh ra trường thì anh sẽ đi làm ở đâu? Anh về quê hay là ở lại đây? Anh mà về quê thì sẽ không dạy bọn em nữa à? Hay là...anh cố gắng ở đây dạy bọn em cho đến khi bọn em học hết cấp 1 đi, nha anh?". Những lời của em Thu nói làm mình suy nghĩ mãi. Trước tiên không biết tại sao em biết được là mình sắp ra trường, trong khi mình không nói ra. Thứ hai là mình chỉ biết nói là mình sẽ cố gắng dạy đến lúc mình có thể trong thời gian còn lại của đời sinh viên. Các bạn đang dạy và các bạn có những thắc mác thì các bạn cố gắng tiếp xúc nhiều với trẻ đi, và hãy tiếp xúc với gia đình trẻ nũa nha. Các bạn sẽ thu được nhiều điều thú vị và bổ ích đấy.
  4. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    quyết tâm bám trụ tai thủ đô thôi bà con
  5. tomato_6761

    tomato_6761 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Bám trụ bằng cách nào mời là quan trọng...Bộ bạn tưởng là bán dẽ lắm sao?
  6. collina

    collina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Thì nó bám trụ rồi mới nói chứ. Anh nào cần thuốc phiện thì cứ gặp đồng chí binhnaif.
  7. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    chán quá.Ông colina đừng nói thế họ lại tuởng em là con cháu gì của Vũ Xuân Trường thì cết em đó
  8. lp4me

    lp4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ hõc xong thì tôi phải cầm súng, hơ hơ, thằng bạn tôi nó vẫn nói là :" Cứ học đi, ai mà biết được lúc nào xảy ra chiến tranh đâu?".Mà ngẫm ra cũng đúng thật, bây giờ chỉ còn vài nước XHCN nên các nước tư bản cũng khó để yên lắm. Hơ, đó chỉ là 1 ý kiến khá bi quan thôi, chứ ai lại mong có chiến tranh bao giờ....
    Còn nếu tôi học xong thì cũng chẳng hiểu là làm cái gì nữa...Mà cũng chẳng biếy là nên té đi đâu tìm việc làm nữa cơ...
  9. ha_ba_ze

    ha_ba_ze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    có lẽ ở trên thành phố dễ làm giàu hơn bạn a.....
  10. heart2heart

    heart2heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Nơi nào mình có thể phát huy hết khả năng của mình thì sẽ ở lại nơi đó

Chia sẻ trang này