1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tặng ...

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    @Linh: thanks for your song :) Ah, nhưng ca sĩ hát là ai vậy, nghe giọng thì không giống ca sĩ nào cả, nhưng chất giọng ấm áp phết
    @Thảo: nghe cái đoạn nói trước bài hát hay ghê, giọng cô gái trong đó là ai vậy nhỉ , àh, có 1 đoạn "có đứa thì lại chia tay với mối tình đầu mà mãi vẫn chưa thấy mối tình thứ 2" - đứa nào thế em gửi cho anh yahooID của "đứa" đó đi ha ... just for fun
    Để hôm nào rảnh tìm 1 bài hát nào đó tặng lại mọi người.
  2. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tặng mình, tặng người cùng quê...
  3. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Danke schản! Und alles Gute fẳr uns!
  4. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    tặng em
    [​IMG]
    cây của chị vẫn đang cao lên này!
  5. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ghen tì quà CĂy cù?a em chì? thẮy mẶp mà? kĂ thẮy cao Oan thẶt, em cò bèo lù?n 'Ău mà? cài cĂy nò bf́t chước nhì?
    Mới phàt hiẶn cĂy Orchidee mới cù?a chì nhè . TiẶn thĂ? em khoe luĂn nà?y
    [​IMG]
  6. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    hihi Tặng chị nè
  7. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tặng caphephonui
    Được narin sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 26/12/2005
  8. caphephonui

    caphephonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chợt một ngày em nhận ra
    Anh chẳng phải là tất cả
    Giữa bộn bề hối hả
    Còn nhiều điều em quên.
    Em quên mất những phút bình yên
    Bên bạn bè mà không cần nước mắt
    Quên những tháng ngày miệt mài bên bàn học
    Một tương lai phía trước đang chờ.
    Anh! Có ngốc nghếch quá không khi người con gái yêu
    Cứ khắc khoải đợi chờ rồi mong nhớ
    Hạnh phúc đâu có phải chỉ là yêu!
    Em trở về lại là chính em thôi
    Với những trăn trở đời thường ai chẳng có
    Dù lúc khó khăn chẳng còn ai nâng đỡ
    Anh mãi là anh - niềm hạnh phúc thứ hai.
    -----------------------------------------
    Tặng CĐ.
  9. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0

    Phố Núi
    Chiều đông
    Sương trắng mờ phố núi
    Núi xa như người đứng đợi
    Rừng cây xanh thẳm chân trời.
    Phố núi
    Loi thoi hàng quán
    Em về đâu
    Theo ngựa thồ lên dốc
    Tít mù xa mây trắng lướt đỉnh đèo.
    Phố núi
    Mắt ai trong veo
    Thả vào bến sông cái nhìn đắm đuối
    Thả vào hồn anh câu hát lượn si mê.
    Phố núi
    Mờ xa trong trí nhớ
    Mờ xa, mãi chẳng xa mờ.

    Thái Thăng Long
    Bài thơ trên chắc caphephonui tự làm hả? thanks nhé . Đọc bài này xem,

  10. thanhtam158

    thanhtam158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    năm mới ,gửi tặng mọi người trang web : www.graduates.com .
    vô trong này hi vọng mọi người tìm được bạn bè cũ của mình để tay bắt mặt mừng nhé !

Chia sẻ trang này