1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Không có việc gì để làm.Chạy ra mạng.Gặp bạn.Bị nó doạ dẫm một hồi buồn cười quá mà kô có dám ngoác mồm ra nữa.Nó đang tủi thân mà.Bi h mà nói gì là coi như xong việc.hik.Giả vờ hối lỗi trong khi chẳng biết mình có cái lỗi gì.Đâu có làm gì đâu.Chỉ là do những lúc nó online mình cũng online nhưng mình kô có chat được.Bận mí việc vậy mà nói nó nó còn kô nghe.Bày đặt giận nữa kìa...hih.Nhưng sao mà vẫn thấy nó đáng yêu thế..Thui thì giả vờ tí vậy cho nó đỡ tức đã..
    Hôm nay cũng kô có gì vui cả.Sáng chat với anh yêu được nửa tiếng thì đến 10'' bị quấy rối..hih...Nghe anh yêu đặc tả lại cí cảnh có ai đó đang đi lên phòng...cái khoá càng xe máy...hih. chít vì cười...mình hiểu nhau wúa đi...hihi.Vui wá.Nhưng mà cũng buồn ngay được đó anh à...Em chả biết nói gì....kô muốn cho nhiều người biết chuyện gì đang xảy ra nữa.chỉ muốn giữ cho riêng em, riêng anh...Sắp xa rồi....Thấy lòng buồn lắm anh biết kô....hih...Nhưng vẫn tí tởn cười đùa...biết làm sao...Thôi thì cứ để mọi việc tự nhiên thì sẽ hay hơn...hihi...vừa nãy vui quá...vui lắm anh à...Mong có hai cái title giống nhau ghê....tò mò quá..yêu quá chồng ơi...
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Không có việc gì để làm.Chạy ra mạng.Gặp bạn.Bị nó doạ dẫm một hồi buồn cười quá mà kô có dám ngoác mồm ra nữa.Nó đang tủi thân mà.Bi h mà nói gì là coi như xong việc.hik.Giả vờ hối lỗi trong khi chẳng biết mình có cái lỗi gì.Đâu có làm gì đâu.Chỉ là do những lúc nó online mình cũng online nhưng mình kô có chat được.Bận mí việc vậy mà nói nó nó còn kô nghe.Bày đặt giận nữa kìa...hih.Nhưng sao mà vẫn thấy nó đáng yêu thế..Thui thì giả vờ tí vậy cho nó đỡ tức đã..
    Hôm nay cũng kô có gì vui cả.Sáng chat với anh yêu được nửa tiếng thì đến 10'' bị quấy rối..hih...Nghe anh yêu đặc tả lại cí cảnh có ai đó đang đi lên phòng...cái khoá càng xe máy...hih. chít vì cười...mình hiểu nhau wúa đi...hihi.Vui wá.Nhưng mà cũng buồn ngay được đó anh à...Em chả biết nói gì....kô muốn cho nhiều người biết chuyện gì đang xảy ra nữa.chỉ muốn giữ cho riêng em, riêng anh...Sắp xa rồi....Thấy lòng buồn lắm anh biết kô....hih...Nhưng vẫn tí tởn cười đùa...biết làm sao...Thôi thì cứ để mọi việc tự nhiên thì sẽ hay hơn...hihi...vừa nãy vui quá...vui lắm anh à...Mong có hai cái title giống nhau ghê....tò mò quá..yêu quá chồng ơi...
  3. cucxanh

    cucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vui đúng nghĩa....ke ke.....bữa nay toàn thắng....được en kem miễn phí....khoái ghê vậy đó....thứ bảy muôn năm, cuối tuần muôn năm....
  4. cucxanh

    cucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vui đúng nghĩa....ke ke.....bữa nay toàn thắng....được en kem miễn phí....khoái ghê vậy đó....thứ bảy muôn năm, cuối tuần muôn năm....
  5. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ 1 kẻ chuối như vậy cũng có ngày chiến thắng .Một ngày vĩ đại trong đời ,lần đầu tiên đi thi và lần đầu tiên giành chiến thắng , biết thế nào là niềm vui chiến thắng rồi,trời ơi mừng quá ,Net ơi chia vui với nó nha ,nó không biết khoe với ai nữa !
    Cám ơn MDN,cám ơn UCMLD,và cả FIA nữa.
  6. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ 1 kẻ chuối như vậy cũng có ngày chiến thắng .Một ngày vĩ đại trong đời ,lần đầu tiên đi thi và lần đầu tiên giành chiến thắng , biết thế nào là niềm vui chiến thắng rồi,trời ơi mừng quá ,Net ơi chia vui với nó nha ,nó không biết khoe với ai nữa !
    Cám ơn MDN,cám ơn UCMLD,và cả FIA nữa.
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 30-10-2''4
    Ui cha, hoa hậu VN đẹp wá. Vừa đẹp, vừa dễ thương, nhìn lại hiền nữa, cười tươi nữa ché! Hehehe... Xứng đáng ghê!
    Tuần sau đám cưới chú Thành! Hic... Hổng thấy bùn, mà cũng hổng có vui...
    Còn định nói gì nữa không ta? Ah, mai có người từ HN vào. Cũng lâu rồi không gặp!
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 30-10-2''4
    Ui cha, hoa hậu VN đẹp wá. Vừa đẹp, vừa dễ thương, nhìn lại hiền nữa, cười tươi nữa ché! Hehehe... Xứng đáng ghê!
    Tuần sau đám cưới chú Thành! Hic... Hổng thấy bùn, mà cũng hổng có vui...
    Còn định nói gì nữa không ta? Ah, mai có người từ HN vào. Cũng lâu rồi không gặp!
  9. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Rõ chán, công việc, công việc, công việc... trong đầu tòan 2 từ đó ko, tối ngủ vẫn còn ám ảnh đến phát sợ, ngày cuối tuần ko dám nghĩ đến chiện đi chơi nữa. Thứ 7 ở chỗ làm suốt ngày, 6:30pm mới được về nhà, về nhà lại ko muốn làm cái quái gì hết, thay đồ leo lên giường ngủ, ngủ cũng ko yên ổn, chán, quên khóa máy, tức thật, đành thức, rồi lại leo lên máy tính làm việc tiếp, bực, mỗi lần bật máy tính lên muốn chơi điện tử ghê gớm lại ko dám, sợ làm ctrình đó ko kịp... làm việc làm việc... grừgrừ... mấy đứa bạn tới nhà chơi, tụi nó ko để yên mình ngủ, nằm nói chuyện với nhau đến 4h sáng hơn, trời ơi, trùm chăn qua khỏi đầu ngủ luôn. Sáng tụi nó đánh thức dậy kêu đi chơi, mắt mình mở ko lên, tụi nó ác quá, lôi mình từ trên giường té ập xuống đầt, cũng may ở dưới có đệm gối và chăn ko thôi cái bản mặt xì mốc của mình má nhận ko ra... Quyết tử. Bay lên giường nằm ngủ tiếp, nhất định ko đi. Khi thức dậy, tụi bạn về hồi nào ko biết nữa
    Hòan tất những gì cần phải làm khi thức dậy, ăn uống rồi lại leo lên máy tính, nhức đầu quá xá, chẳng hiểu sao nữa, đầu mụ đi, chán, ko làm nữa, định chơi điện tử, nhưng lâu rồi ko online, liều vào đây chơi 1 phát rồi làm việc tiếp, phải hòan tất trước 3:30pm, để in ra, photo, đóng thành nhiều bộ để nộp. Chán.
    khoảng 6h hứa đi sn 1 người bạn. Nhìn mình te tua quá sao đi bi giờ. Rõ chán.
  10. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Rõ chán, công việc, công việc, công việc... trong đầu tòan 2 từ đó ko, tối ngủ vẫn còn ám ảnh đến phát sợ, ngày cuối tuần ko dám nghĩ đến chiện đi chơi nữa. Thứ 7 ở chỗ làm suốt ngày, 6:30pm mới được về nhà, về nhà lại ko muốn làm cái quái gì hết, thay đồ leo lên giường ngủ, ngủ cũng ko yên ổn, chán, quên khóa máy, tức thật, đành thức, rồi lại leo lên máy tính làm việc tiếp, bực, mỗi lần bật máy tính lên muốn chơi điện tử ghê gớm lại ko dám, sợ làm ctrình đó ko kịp... làm việc làm việc... grừgrừ... mấy đứa bạn tới nhà chơi, tụi nó ko để yên mình ngủ, nằm nói chuyện với nhau đến 4h sáng hơn, trời ơi, trùm chăn qua khỏi đầu ngủ luôn. Sáng tụi nó đánh thức dậy kêu đi chơi, mắt mình mở ko lên, tụi nó ác quá, lôi mình từ trên giường té ập xuống đầt, cũng may ở dưới có đệm gối và chăn ko thôi cái bản mặt xì mốc của mình má nhận ko ra... Quyết tử. Bay lên giường nằm ngủ tiếp, nhất định ko đi. Khi thức dậy, tụi bạn về hồi nào ko biết nữa
    Hòan tất những gì cần phải làm khi thức dậy, ăn uống rồi lại leo lên máy tính, nhức đầu quá xá, chẳng hiểu sao nữa, đầu mụ đi, chán, ko làm nữa, định chơi điện tử, nhưng lâu rồi ko online, liều vào đây chơi 1 phát rồi làm việc tiếp, phải hòan tất trước 3:30pm, để in ra, photo, đóng thành nhiều bộ để nộp. Chán.
    khoảng 6h hứa đi sn 1 người bạn. Nhìn mình te tua quá sao đi bi giờ. Rõ chán.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này