1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày... tháng... năm... (Nhật kí II)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 10/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XiXonGirl

    XiXonGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trời sì gòn se se lạnh như thế lại làm mình nhớ đến những chuyện xưa mà buồn kinh khủng. Mình đã tự dặn lòng là không thèm nhớ nữa mà sao cứ nhớ mãi thế này, ghét ghê vậy. Thôi thì lại tiếp tục dạo phố phường vậy, ánh đèn lung linh rực rỡ có lẽ sẽ làm vơi đi nỗi buồn này.
  2. XiXonGirl

    XiXonGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trời sì gòn se se lạnh như thế lại làm mình nhớ đến những chuyện xưa mà buồn kinh khủng. Mình đã tự dặn lòng là không thèm nhớ nữa mà sao cứ nhớ mãi thế này, ghét ghê vậy. Thôi thì lại tiếp tục dạo phố phường vậy, ánh đèn lung linh rực rỡ có lẽ sẽ làm vơi đi nỗi buồn này.
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5, ngày 23-12-2''4
    Lần đầu tiên đi chơi Noel từ đêm 23! Hé hé... Hơi wải wải, nhưng mà cũng hên cuối cùng cũng zui. Mụ Vân Anh nói đúng ghê, hum nay là ngày Tí mà còn tuổi Tí nữa, ra đường là xui! Cũng hơi xui thiệt! Đi tới đâu cũng có chiện. Uống café thì chửi người ta, còn ăn cá ziên chiên thì... bị người ta chửi! Hehehe... Cũng chẳng có gì xui, mắc cười thôi!
    Cảm giác về Noel vẫn không đổi, dù thời tiết SG không năm nào giống năm nào. Năm nay điều hạnh phúc nhất là SG trở lạnh lúc chiều tối. Chưa đủ lạnh để mặc thêm áo khoác, but it''s ok! Có còn hơn không! SG cũng đẹp wá chời!
    Hôm đi cài điện thoại vô tình gặp sư phụ. Lâu lắm rồi mới gặp ổng... Không có gì để nói!
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5, ngày 23-12-2''4
    Lần đầu tiên đi chơi Noel từ đêm 23! Hé hé... Hơi wải wải, nhưng mà cũng hên cuối cùng cũng zui. Mụ Vân Anh nói đúng ghê, hum nay là ngày Tí mà còn tuổi Tí nữa, ra đường là xui! Cũng hơi xui thiệt! Đi tới đâu cũng có chiện. Uống café thì chửi người ta, còn ăn cá ziên chiên thì... bị người ta chửi! Hehehe... Cũng chẳng có gì xui, mắc cười thôi!
    Cảm giác về Noel vẫn không đổi, dù thời tiết SG không năm nào giống năm nào. Năm nay điều hạnh phúc nhất là SG trở lạnh lúc chiều tối. Chưa đủ lạnh để mặc thêm áo khoác, but it''s ok! Có còn hơn không! SG cũng đẹp wá chời!
    Hôm đi cài điện thoại vô tình gặp sư phụ. Lâu lắm rồi mới gặp ổng... Không có gì để nói!
  5. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Trùi, hôm qua nổi đoá ngồi hai tiếng viết, xong rồi, bài dài ghê, chắc cũng được trăm dòng, thế mà con chuột chỉ cách nút sent có hai ly (mm) thì điện tắt cái phụt. Định tức rớt con mắt, nhưng thấy xung quanh tối quá, rớt nhớ không tìm thấy lại mệt nên thôi, đành thể hiện giọng ca rock metal mất vài giây. Chán quá về luôn, khỏi viết lại. Về ngủ một giấc, hôm nay vẫn còn hứng nổi đoá, tối không đi chơi, lên mạng viết lại vậy, có khi lại viết hay hơn ý chứ.
    Buồn như con chuồn chuồn, bay đi rồi bay lại, có ngày bị cá nó đớp cái phựt, Toai lun!
  6. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Trùi, hôm qua nổi đoá ngồi hai tiếng viết, xong rồi, bài dài ghê, chắc cũng được trăm dòng, thế mà con chuột chỉ cách nút sent có hai ly (mm) thì điện tắt cái phụt. Định tức rớt con mắt, nhưng thấy xung quanh tối quá, rớt nhớ không tìm thấy lại mệt nên thôi, đành thể hiện giọng ca rock metal mất vài giây. Chán quá về luôn, khỏi viết lại. Về ngủ một giấc, hôm nay vẫn còn hứng nổi đoá, tối không đi chơi, lên mạng viết lại vậy, có khi lại viết hay hơn ý chứ.
    Buồn như con chuồn chuồn, bay đi rồi bay lại, có ngày bị cá nó đớp cái phựt, Toai lun!
  7. candy_candy

    candy_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Năm nay noel to ghê!!.cũng đúng thui,noel đầu tiên muh.
    24/12/04
    MTV hôm nay đông vui ghê,chương trình ca nhạc cũng hay,thích nhất là Techno.Hôm nay nhận được 3 món wà đặc bịt của anh iu.thích ghê vậy đó,kè kè kè
    25/12/04
    ngủ một giắc đến 12g trưa,dậy ăn cơm,xong đi uốn tóc,thứ 7 muh,điệu để đi chơi chớ.kè kè kè.
    26/12/05
    chủ nhật ...lúc 01:42 ...đi ngủ thui,mai còn tiếp tục gì gì đó chớ.kè kè kè
    sắp thi òi,hết chủ nhật sẽ ôn thi.thề
  8. candy_candy

    candy_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Năm nay noel to ghê!!.cũng đúng thui,noel đầu tiên muh.
    24/12/04
    MTV hôm nay đông vui ghê,chương trình ca nhạc cũng hay,thích nhất là Techno.Hôm nay nhận được 3 món wà đặc bịt của anh iu.thích ghê vậy đó,kè kè kè
    25/12/04
    ngủ một giắc đến 12g trưa,dậy ăn cơm,xong đi uốn tóc,thứ 7 muh,điệu để đi chơi chớ.kè kè kè.
    26/12/05
    chủ nhật ...lúc 01:42 ...đi ngủ thui,mai còn tiếp tục gì gì đó chớ.kè kè kè
    sắp thi òi,hết chủ nhật sẽ ôn thi.thề
  9. mo_chu

    mo_chu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Càng nghĩ càng thương anh....nhưng biết làm sao được...mình không muốn nghĩ nhưng tự dưng nó cứ lãng vãng đầu óc mình hoài...Bi giờ nghĩ lại mình không biết là mình đã ghen hay Ích kỷ ??? Anh đã quá vô tư....hay vô tâm??? Ước gì mình không đi, không thấy......Tại các tật hay suy nghĩ mà anh đi đâu cũng đòi đi theo...bây giờ cho chừa...hic....
    Yêu anh lắm !!!...Nếu anh vô tình đọc được những dòng này..Anh đừng suy nghĩ và đừng buồn nữa nha....Em không giận, không trách móc gì anh cả.....Chỉ yêu anh nhiều thôi...
  10. mo_chu

    mo_chu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Càng nghĩ càng thương anh....nhưng biết làm sao được...mình không muốn nghĩ nhưng tự dưng nó cứ lãng vãng đầu óc mình hoài...Bi giờ nghĩ lại mình không biết là mình đã ghen hay Ích kỷ ??? Anh đã quá vô tư....hay vô tâm??? Ước gì mình không đi, không thấy......Tại các tật hay suy nghĩ mà anh đi đâu cũng đòi đi theo...bây giờ cho chừa...hic....
    Yêu anh lắm !!!...Nếu anh vô tình đọc được những dòng này..Anh đừng suy nghĩ và đừng buồn nữa nha....Em không giận, không trách móc gì anh cả.....Chỉ yêu anh nhiều thôi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này