1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dinhbang_lover

    Dinhbang_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ đây là câu mà những người sinh ra và lớn lên quanh mạn Từ Sơn, Bắc Ninh đều thuộc nằm lòng.
    Thoạt nghe thì có vẻ chua chát đấy, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng dễ thương. Vì chỉ 4 câu thôi đã nêu bật được tập quán và đặc điểm của mỗi làng.
    Đồng Kỵ và Cẩm Giàng thì em đồng ý với bác NCC.
    Riêng Phù Lưu, các bác cũng biết đấy là một làng bậc thầy về ăn chơi. Món thịt chó của Phù Lưu thì không đâu sánh được. Nhưng đấy cũng là làng nổi tiếng về cờ bạc. Đàn ông thường lười biếng, chỉ biết đánh bạc, uống rượu cả ngày. Phụ nữ Phù Lưu khổ lắm, đảm đang - tháo vát phơi mặt ngoài chợ, trên đồng cả ngày. Các cụ rút ra "Bất giao Phù Lưu hữu" là vì thế.
    Đình Bảng tất nhiên là em phải bênh rồi. Nhưng em cũng không phải gái làng Đình Bảng đâu mà bác Yankee vội bình nhé! Con gái Đình Bảng đúng là đảm đang tháo vát, thắt đáy lưng ong, không chê vào đâu được (bây giờ vẫn vậy). Nhưng có thể do họ hơi khái tính nên làm rể Đình Bảng vẫn phải biết vào bếp với vợ như thường. Việc giỗ họ, bếp núc ở Đình Bảng không phải hoàn toàn vắng bóng các cậu các anh như ở các làng khác. Ngày xưa các cụ cho đó là không phải, nên mới có câu "Bất thú Đình Bảng thê" là vì thế.
    Sự tích làng Đình Bảng giống như một câu chuyện thần thoại. Đời xưa, đã có lúc làng bị tuyệt diệt, chỉ còn có 6 người, nay được người Đình Bảng thờ làm tổ. Thế mà vẫn có mái đình khang trang, có Đền Đô, có phong cảnh hữu tình, con giai con gái đều học hành giỏi giang làm ăn thành đạt.
    Người Đình Bảng vẫn cứ hiếu khách như thế, vẫn cứ tình cảm với xóm giềng như thế, sáng ra mở cửa là phải mở toang cả ngày. Và con trai ĐB thì vẫn cứ mong có cô vợ cùng làng, con gái ĐB cũng thấy yên tâm hơn khi gả về nhà cùng xóm.
    Nói chung là em mến cái làng ấy vô cùng, nên các bác cứ việc lượng thứ cho những lời em quá khích!
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Có ai đọc Trăm năm cô đơn của Gabriel G.Marquez rùi nhỉ,chia xẻ chút cảm xúc chứ
    Một câu chuyện kể về một dòng họ tự lưu đày để trốn chạy tội loạn luân,về lời nguyền những đứa trẻ được sinh ra với cái đuôi lợn mang trên mình,về những kẻ mà cuộc đời của họ đã được số phận định trước,mãi cô đơn trong cõi trăm năm...Một thiên truyện tuyệt vời,hay nhưng ko dễ đọc...Ờ,nếu con người ta ko có được tình yêu thì cũng sẽ mãi chỉ là những kẻ bị lưu đày trong cõi cô đơn mà thôi hic hic---->----->hì hì
    Anh HIếu ơi,chả hiểu sao em thấy nhân vật bà mẹ Ucsula Igoaran của dòng họ Buendya có nhiều nét tương đồng,rất giống với bà mẹ của dòng họ Thượng Quan trong cuốn Báu vật của đời của Mạc Ngôn,anh có thấy thế ko nhỉ.Em vẫn chưa đọc xong,còn một đoạn cuối nữa,lâu ko đọc tiểu thuyết,nhá mãi vẫn ko hết À mà bác có cuốn Bay trên tổ chim cúc cu ko nhỉ,nếu có mai mang ra Nhân cho em mượn luôn,nhé
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 05:09 ngày 02/07/2004
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Có ai đọc Trăm năm cô đơn của Gabriel G.Marquez rùi nhỉ,chia xẻ chút cảm xúc chứ
    Một câu chuyện kể về một dòng họ tự lưu đày để trốn chạy tội loạn luân,về lời nguyền những đứa trẻ được sinh ra với cái đuôi lợn mang trên mình,về những kẻ mà cuộc đời của họ đã được số phận định trước,mãi cô đơn trong cõi trăm năm...Một thiên truyện tuyệt vời,hay nhưng ko dễ đọc...Ờ,nếu con người ta ko có được tình yêu thì cũng sẽ mãi chỉ là những kẻ bị lưu đày trong cõi cô đơn mà thôi hic hic---->----->hì hì
    Anh HIếu ơi,chả hiểu sao em thấy nhân vật bà mẹ Ucsula Igoaran của dòng họ Buendya có nhiều nét tương đồng,rất giống với bà mẹ của dòng họ Thượng Quan trong cuốn Báu vật của đời của Mạc Ngôn,anh có thấy thế ko nhỉ.Em vẫn chưa đọc xong,còn một đoạn cuối nữa,lâu ko đọc tiểu thuyết,nhá mãi vẫn ko hết À mà bác có cuốn Bay trên tổ chim cúc cu ko nhỉ,nếu có mai mang ra Nhân cho em mượn luôn,nhé
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 05:09 ngày 02/07/2004
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chú làm như nhà anh là thư viện ý, không có chim cúc cu gì hết.
    Đọc Linh Sơn của Cao Hành Kiện hay Phế Đô của Giả Bình Ao thì có.
  5. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chú làm như nhà anh là thư viện ý, không có chim cúc cu gì hết.
    Đọc Linh Sơn của Cao Hành Kiện hay Phế Đô của Giả Bình Ao thì có.
  6. oanhchitchungmay

    oanhchitchungmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
  7. oanhchitchungmay

    oanhchitchungmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Mình hứa cho em Lan Đài mượn Không gia Đình mà chưa thực hiện được. Cứ phải đợi chiều thứ sáu, mà lúc ấy mình chưa về được vì làm xa. Lúc khác đưa thì lại e ai đó nhìn thấy hai người với nhau thì oan cho em ấy.
    Bây giờ đang áy náy mà chưa biết tìm cách nào
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Mình hứa cho em Lan Đài mượn Không gia Đình mà chưa thực hiện được. Cứ phải đợi chiều thứ sáu, mà lúc ấy mình chưa về được vì làm xa. Lúc khác đưa thì lại e ai đó nhìn thấy hai người với nhau thì oan cho em ấy.
    Bây giờ đang áy náy mà chưa biết tìm cách nào
  10. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Anh nguoicuoicung bây giờ đanh đá thế. Bạn IG_**** hỏi mượn sách của anh nhẹ nhàng tình cảm thế mà anh lại trả lời kiểu như chả muốn hợp tác gì cả là thế nào thế ạ
    To IG_****: thôi ấy đọc sách của bác Cao Hành Kiện đó trước đi, rùi còn trao đổi với anh nguoicuoicung, sau đó có khi anh ý sẽ đổi ý cho ấy mượn quyển "bay trên tổ chim cúc cu" đấy.
    Happy reading!!!!

Chia sẻ trang này