1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chat ***

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pringles, 12/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hầu hết các bác trai đều nói : bình thường ấy mà, tò mò ấy mà, em cứ cho qua việc gì phải nghĩ ..... Uh, cứ cho là vậy đi, chat *** để thuần tuý trao đổi kinh nghiệm và kiến thức về chuyện đó ..... rồi nhé!
    Thế thì sau một hồi trao đổi kinh nghiệm, và rất trong sáng nhé, bên G bật WC lên để bên kia ( vốn đã và đang rất năn nỉ )nhìn thấy dung nhan của mình thôi ..... Tôi xin nhấn mạnh là chỉ để anh ta nhìn thấy mặt thôi, và anh ta nhận ra người con gái đang chat là người yêu mình.....
    VẬY CÁC ANH NGHĨ THẾ NÀO ? Có chấp nhận không? hay lại đay ngiến chì chiết và coi chúng tôi thế nào đây ? Sao ích kỷ quá vậy chứ?
  2. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nói thực là anh bạn này khó mà tin tửởng được. Nếu có nhu cầu cấp thiết, ra ngoài tìm 1 **** nào đó giải quyết rồi về (tất nhiên là phải safe ***), không ràng buộc tình cảm gì cả. Chứ kiểu chat
    *** rất bệnh hoạn và khá lừạ lọc nhau.
    Theo tôi nên goodbye đi.
  3. tran_boi_chi

    tran_boi_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    To pringles :
    Xin giới thiệu trước với em, anh là đàn ông !
    Xin phép nói với em 2 điều, sau đó nếu thấy nói thêm điều thứ 3, thứ 4 thì anh sẽ cầu xin tiếp !
    1. Phụ nữ bọn em mãi chẳng chịu hiểu gì đàn ông bọn anh cả, đã thanh minh cả ngàn lần rồi vẫn chẳng chịu hiểu. Đối với đàn ông thì chuyện tình yêu và ******** là 2 cái phạm trù hết sức riêng biệt. Đàn ông có thể yêu người này và ăn ở với người kia cùng một lúc, mà 2 việc đều làm tốt cả. Cái đó ngôn ngữ tin học gọi là .....Multi Tasking.
    2. Em dùng hành vi của một tin tặc để khai thác những ngóc ngách thầm kín nhất của người yêu mình. Nếu em quyết định banh-ta-lông chuyện này ra thì người đầu tiên bị kết tội sẽ là em. Việc của em làm cũng ví như mở trộm Ca-táp của chồng để lục lọi nọ kia, người ta gọi việc đó là một VIỆC LÀM XẤU. Còn việc mà honey của em vẫn làm khi lên chat đó là NIỀM ĐAM MÊ, vậy thôi !
  4. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    TranBoiChi có thể nêu ý kiến của mình nhưng xin đừng quá đà mà "nhân danh đàn ông" ở đây, cái multitasking của cậu chắc chắn còn rất xa lạ với nhiều man đấy ạ.
  5. AutumnR

    AutumnR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    thế "phụ nữ tụi em" hiểu, nhưng không có quyền ghen à ? này nhé, các anh có nhu cầu giề, thì cứ xem phim, ảnh mà các anh thích, chứ đong đưa với mấy cô nàng chat *** thì hết chịu nổi đó nghen, hừ !
    Tuy nhiên cái chị post chủ đề này hơi bị.. kém tâm lý quá, anh ý cũng là con trai mà, thiệt tình, chi ý không phải là ngoan, mà là không biết gì thì đúng hơn! Vả lại, chị không có nhu cầu gì thì thôi, bắt người ta cũng không có nhu cầu gì nốt, thì chắc cả 2 anh chị sẽ mệt đây hì
  6. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    " ừ thì tâm lý, ừ thì hiểu.. vậy anh để em kiếm tài liệu cho anh nhé, em nghiên cứu để hiểu anh hơn nữa anh chịu hông "
  7. pringles

    pringles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    to tran_boi_chi:
    hừ, anh có cái đam mê gì mà kì cục thế, thế sau này lấy vợ cũng thế à? Cứ cho là chấp nhận đi thì em nghĩ cũng phải vừa vừa thôi chứ. Thế anh nghỉ sao về chuyện đi ****?
  8. pringles

    pringles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ah mới cả em làm chuyện như thế là sai à, nếu anh là người yêu em sau này phát hiện ra thì sẽ cảm thấy như thế nào?
  9. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu thật đấy ... sao con trai lại tò mò và thìch những chuyện ấy quá nhỉ ... khi nãy em ngồi chat kế 1 ông nhìn khiếp lắm đang ngồi coi porn pics say mê ... ông í vừa đi thì một thằng khác lại đến mở film lên xem ... mà toàn là cảnh í không ... , cứ thấy ghê ghê sao í ...
  10. Taro_misaki

    Taro_misaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tùy quan niệm của mỗi người thôi. Nhưng mà nếu người con trai chat *** mà khi coi webcam thấy rằng đó là bạn gái của mình thì chắc là cả 2 cùng shock rùi nhưng từ từ suy nghĩ lại thì thấy rằng có cùng sở thích thì 2 người đó sẽ nói chuyện với nhau dễ hơn.
    Nhưng tui thấy quan trọng hơn hết là con trai đừng làm những điều gây tổn thương hay tổn hại đến bạn gái của mình. Tui rất đồng tình với anh tbm

Chia sẻ trang này