1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Sài Gòn, lạ mà quen

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi touyen, 13/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smap

    smap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    neu co cun nao hay di cafe thi nen 1 danh sach cho cac cun khac biet duoc khong? chu smap nay nghien cafe luon. chi cai toi cafe ben nay do khong uong duoc. hiiiiiiiiiiico ai post danh sach len di nhe. smap se cam on vo cung tan luon .
  2. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    vậy bữa nào ông "sờ mép" mún đi uống cà phê thì đi với zopo hén <~~ chủ yếu vào quán cà phê là ngắm rùi nghía ... còn lại hổng ún cà phê mà kêu toàn sinh tố cho bổ để lấy sức nghía tiếp hehehe
  3. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    càfe SG vừa lạ mà vừa........đắt !!!! nhưng chẳng biết tại sao tôi lại đam mê cái môn co fì này đến thế cơ chứ ! chỉ biết rằng hương vị càfe làm cho tôi quên đi cái mệt nhọc của một phố phường đầy bận rộn và bon chen này !!!
    chỉ có quán càfe Tuấn Ngọc trên đường Hoàng văn thụ đấy ! bạn sẽ cảm thụ được hương vị của một miền thanh tĩnh .
  4. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Cafe SG này còn gì thú vị nữa đâu, chán chết, có mỗi cái RFC còn tạm được vì rock thui, chứ còn lại thì cũng hạng bét
  5. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    thật sự sai lầm sai lầm ! amen ...............chắc phải để hômnào trongtuan@ phải danbeautytrap dimot lan moi nhan ro ra cai quan diem sai lech nay !
    cafe saigon tuy la ma quen ,tuy quen ma la ! tu tu rùi sẽ biết hết
  6. CAPOMAFIA

    CAPOMAFIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Chả bít em tráp máu Rock nó tới đâu mà nói nghe cũng sặc mùi qúa đi ặc ặc... Ku bồ của tráp không bít dắt em tới chỗ nào.........................lãng mạn chút sao mừ để em bít có mỗi cái RFC thế nhỉ? Bi kịch bi kịch.............
    Nói về coffee SG thì nhiều vô kể, và cũng không thể khen chê chung chung được, túm lại là tùy hoàn cảnh, tùy sở thích, tùy tâm trạng mà mỗi lúc mỗi cảm thấy khác nhau thôi heheheheh...
    Ps, cái RFC ấy thực ra đâu có ăn nhằm gì dzới Trúc Mai <= 1 thế giới ROCK thực sự với khói thuốc mù mịt, mùi mồ hôi + hơi nóng từ những ROCKFAN quyện vào nhau đặc qoánh... âm thanh lúc chát chúa, lúc vũ bão, lúc sâu lắng và 0 loãng như bên RFC... ngồi trên gác xép hay dưới quầy vừa ngắm mấy em phục vụ vừa fê ROCK thì tuyệt......
    ==========================================
    Anh em nào tổng hợp cái list coffee SG theo chủ đề hay phong cách... gì đó để tham khảo đi nhỉ?
  7. diuongcaferoi

    diuongcaferoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì quán cafe chỉ đẹp khi nó gắn với 1 kỷ niệm 1 khoảnh khắc khó wên nào đó của mình thôi các bạn ạ. Còn về cafe sài Gòn thì nhiều vô kể đủ loại đủ phong cách. Nếu các bạn muốn biết hết thì thật sự không thể .....Ở đây có bạn nào từng nhâm nhi càfe vỉa hè nôm na la cafe con cóc chưa nhỉ?Các bạn hãy thử một buổi sáng CN ngồi nhâm nhi cafe nóng hổi bên con đường Nguyễn Du và nhìn sang Nhà thờ Đức bà đi rồi bạn sẽ thấy khôngkhí mới tuyệt vời làm sao: tĩnh lặng, tự do, lòng cảm thấy thật thư thái?
    Còn bạn nào yêu nhạc Trịnh thì hãy đến Hội quán Hội ngộ, khung cảnh rất đẹp.
    Như beauty_trap nói nghe Rock thì đến RFC mình nghĩ chưa hẳn là hay đâu bạn hãy đến Trúc Mai satan quán ở đường Tân Phước thì bạn sẽ hiểu dòng chảy của Metal Sài gòn là như thế nào?
  8. HaiLua_QuangBinh

    HaiLua_QuangBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    xưa nay sài gòn có câu
    Chưa đi chưa biết sài gòn.
    Đi rồi mới biết không còn một xu.
    Nghĩ lại mới thấy mình Ngu

    vậy đó. nói chung sài gòn cũng có những chổ hay và lãng mạn lắm, vấn đề là làm sao để cảm nhân được nó mà thôi. ex : buổi sáng lên Sương nguyệt ánh làm ly càe đá vừa nhâm nhi vừa đọc báo, ngắm cảnh người qua lại. làm thêm điếu CARVEN nữa cũng thú lắm... hông tin hôm nào đi với tui bít lìn :P
  9. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Trong đây có anh chị nào vô quán Era trên đường Trần Quốc Thảo chưa ta? Ui xxcc thích quán đó lắm à . Hồi đầu đi ngang thấy nó tối thui thùi lùi lằm đầu óc mình cũng tối tăm theo a dzè vô rồi mới thấy thích đó nha, nhất là mấy lúc buồn buồn đó, đi với nhỏ bạn thân vô trong đó ngồi thấy thích lắm .
  10. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    chài 2 cô gái dzào cà phê đèn mờ làm dzì dzị chời

Chia sẻ trang này