1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi lazyvn, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    ưh,Đn mưa rùi..bùn thế kia chứ..2 đứa,kẻ nam người bắc..bỏ bơ vơ Miền trung...nghĩ cũng lạ đời..có 2 kẻ trốn chạy tình yêu của mình..trốn chạy những kỉ niệm ta kô thuộc về nhau...Mưa rùi kìa,nt bảo mưa thì cũng là gì đâu..a e đâu thể cùng tắm mưa đc..hì hì..Mưa,lãng mạn quá thể!
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Đang nắng nóng..em về ..mang theo mây sám và những cơn mưa... Sg chuẩn bị mưa rùi...lại những cơn mưa...Có bao h ta tìm nhau trong cơn mưa kô mình nhỉ?..có,có đấy..tìm đến tìm đi trong mưa hết thảy,mình à... Mưa tắm mát tâm hồn..đem sức sống cho cây cỏ..mà sao ta thấy mình bùn quá vậy?Mưa hoài,mưa hoài,kô thấy chán,kô thấy mình làm tổn thương người khác vì nhớ à? Mưa vô cảm mà,có biết gì đâu.có thèm quan tâm đến ai đâu..Phải kô nhỉ?Ưh!ta cũng vậy,vô tư đến vô tâm..Mưa ơi,mưa à,mưa vừa thôi,lội mưa về nhà hoài...ngán lắm ùi,nc mưa kinh dị lém!
  3. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Càng mưa danangman càng có việc làm mà
    Long time no see
  4. Uctrai1

    Uctrai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đã hẹn với em rồi vậy mà trời SG đang hù mình chực đổ cơn mưa, chẳng biết có to không ,chỉ lo cho em vì đường còn xa quá .Từ bên ấy lặn lội về đây có lẽ mất gần 1 tiếng, giá như em đừng cố chấp mà làm theo ý anh thì hay biết mấy . Chiếc xe cà rạch cà tang, chẳng có thời gian đi sữa, ấy thế mà thời gian đi chơi cùng em thì nhiều lắm .
    Chời, thiêng thật đấy, anh đang post những dòng này vừa nhắc đến thì em đã đến .Chờ anh nhé .
  5. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Những ngày mưa bao giờ cũng buồn, cũng cảm thấy trống rỗng, càng buồn hơn nữa khi trong lòng đang lắng lại. Sự trống trải trước đêm mưa bão càng đáng sợ hơn khi nó không có gì có thể khoả lấp, có thể vùi mình vào để rồi lại lang thang, để nhặt nhạnh lại những cảm xúc uỷ mị, lại chết đuối đi trong những nỗi niềm riêng...
  6. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    mình đi đâu cũng vẫn ghét mưa kinh khủng. mưa gì mà dai nhách, lạnh nữa chứ. đã mưa thì mưa "chay" đi, còn gió nữa. brbrbr.... chịu sao thấu hả trời? cuối tuần mà cứ mưa rồi gió như vậy thì chỉ có nước móp mỏ thôi.. ông trời thương con thì đừng để mưa với gió vào cuối tuần nữa(cho đến khi con out khỏi đây), lạnh lắm!!!!!!!!!!!
  7. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Mát wá ,đã wá...mưa thế này mới gọi là mưa chứ....thoả lòng mong ước...Chiều nào mà cũng thế này thì vui bít mấy...Mình mà không phải đi học thì tối nay lại lăn tăn ngoài mưa....sướng phải bít...
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Hum nay ĐN mưa đã quá,mưa như chưa từng được mưa..em nhớ anh.ANh à,biết em lội mưa thế này anh sẽ lo lắng mất,sẽ la em thôi.Vậy mà la thật ...anh lúc nào cũng thế,cũng cáu gắt với em...em mún lội mưa mà...lội để nhớ anh nhìu hơn anh à...
  9. Khitatre

    Khitatre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hà nội cũng mưa, Đà nẵng cũng mưa, Sài gòn cũng mưa, ở đâu cũng mưa, mát quá mát quá! Nhưng tớ không lội mưa đâu, ngồi trong nhà nhìn ra trời mưa thích hơn. hì, Lạnh lắm! Lội mưa một mình chẳng ai đem áo cho đâu!
  10. anaheim

    anaheim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ở đây thèm 1 giọt mưa mà ko có, nóng và khô như Xahara..., trời mưa,
    .......trời khóc...Ngưòi khóc ...
    ...Uớt áo...
    Uớt mi...Uớt lòng...
    ...tạnh Mưa, trời tạnh....
    ...Ngưòi vẫn lạnh....Mưa trong lòng!

Chia sẻ trang này