1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái mấy tuổi thì bắt đầu coi cải lương

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi conloc_mau_dacam, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Con gái mấy tuổi thì bắt đầu coi cải lương

    Hì, cơn lốc chưa bao giờ ghét cải lương. Cơn lốc để ý thấy chỉ cần là người Việt Nam, trừ một vài thành phần đặc biệt còn không đa số phái yếu không sớm thì muộn đều bắt đầu cảm thấy cải lương ko sến như mình đã tưởng, hì.

    Nothing gonna change my love for anh xém iu thanhviet
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Như mình đây chẳng hạn
    Mình thấy rằng cải lương không sến.
    Mà là xuất sắc sến.
    Dù ở bất kỳ thời điểm nào đi chăng nữa.

  3. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi đấy, từ trang phục đến cách diễn (chỉ so sánh ở tphcm thui nhé) so với phim truyện trong Nam biết đầu tư và đóng hay hơn nhiều. Nhưng bạn bi nhiêu tuổi rùi dzậy?
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Venuz sinh năm 1984.
    Nhân tiện nói đến phim, hôm nọ vừa coi film NGuyễn Ái Quốc ở Hồng Kông, hay quá.
    Bạn coi film đó chưa?

  5. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Tui thích coi cải lương này. Nhưng chưa bao giờ được xem ở ngoài bao giờ cả, toàn xem băng hình thui. Cũng hay đấy chứ. Chỉ tiếc là chưa được xem bộ Chung Vô Diệm có Tài Linh đóng đó. Hình như bộ này có 4cuốn, chẳng bít xem ở đâu, ra ngoài hàng hỏi thì không có.
  6. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    trùi ui ! thích mà chưa đi xem bao giờ! có tin hông đây !
  7. White_lilies_island

    White_lilies_island Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hai vở cải lương cho đến bây giờ vẫn còn muốn xem lại là: "Tô Ánh Nguyệt: và "Bài ca tìm mẹ". Tớ coi từ dạo còn bé tẹo, để xem nào, "Tô Ánh Nguyệt" thì nghe (vì hồi ấy chưa có Tivi)từ khi mới học khoảng lớp 2. Hì.., hồi ấy chưa biết gì mà ko biết tại sao cũng thấy hay??!! Cái đoạn ba Nguyệt đến nói Nguyệt về, má Nguyệt đang ốm liệt giường..Hic..hic.. Tớ khóc quá trời luôn.
    Còn vở "Bài ca tìm mẹ" thì tớ coi lúc lớn hơn một chút, xem tổng cộng khoảng 4 lần, lần nào cũng khóc.
    Tớ nghĩ ấy nào chưa nghe 2 vở này nên nghe một lần. Theo tớ là rất hay!
  8. AUTUMN_OF_LEGEND

    AUTUMN_OF_LEGEND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Miễn bàn. Thấy mấy bà này bắt đầu rồi đấy, bắt đầu chán chồng con mê băng đỉa rồi. Mấy bà tính bõ Rock quay qua Cây nhà lá vườn hả?!
  9. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Pạn thấy nhiều đây người đánh một người chưa, chán sống rùi hẻ, topic của người ta đang ngon chớn, nhảy cái ào vào, định câu bài phải hôn (mới bi chửi ơ box NNTD, giờ chửi lại được người khác, sướng ghê )
    <quote>Tui thích coi cải lương này. Nhưng chưa bao giờ được xem ở ngoài bao giờ cả, toàn xem băng hình thui. Cũng hay đấy chứ. Chỉ tiếc là chưa được xem bộ Chung Vô Diệm có Tài Linh đóng đó. Hình như bộ này có 4cuốn, chẳng bít xem ở đâu, ra ngoài hàng hỏi thì không có</quote>
    Bốn cuốn lận á, tui nhớ chỉ có hai cuốn thui mà. Tài Linh mà, ngoại trừ mí cái cải lương dạo gần đây, chứ hồi xưa Tài Linh đóng cái nào thi hay ra phết cái đó. Như Võ Tắt Thiên nè, Chiêu Quân cống hồ nè, bạn xem chưa nhỉ?
    Nothing gonna change my love for anh xém iu thanhviet
    P.S: Bạn venus ui xém tí nữa là mình xem phim về Nguyễn Ái Quốc rùi, nhưng chẳng ai chịu đi cả, thế là mình bỏ, ai ngờ ai xem xong cũng khen nức nở, tiếc quá trời, nếu có cơ hội, dù phải đi một mình, lần sau tui cũng sẽ đi xem, ủng hộ phim VN.
  10. moonnolight

    moonnolight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hồi còn nhỏ , khi có đoàn cải lương nào về là già trẻ lớn bé o nơi mình ở lại kéo nhau đi xem , cứ vui như đi hội vậy . bây giờ , TV , phim Tào đủ thứ nên mọi người dần dần bỏ quên loại hình nghệ thuật này . Ngay cả mình cũng vậy , chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để xem hết một vở cải lương nhưng lại đủ sức thức khuya để xem cả một bô phim dài ngoằng . .....Nhưng nói thật , nếu chịu khó ngồi xem , bạn sẽ thấy sự hấp dẫn của nó .

Chia sẻ trang này